![]() |
Những đám cưới công nhân mỗi cuối tuần tại “Làng cưới” dưới chân cầu vượt Sóng Thần |
Mới đây, công nhân (CN) KCX Tân Thuận - TPHCM có dịp trầm trồ, xuýt xoa trước đám cưới của anh N. M. T. (Công ty Palace) và chị L. T. L. (Công ty FAPV). Không những cô dâu chú rể xứng lứa vừa đôi mà sự rình rang của hôn lễ cũng đáng để mọi người bàn ra, tán vào.
Anh T. và chị H. nhà cùng ở quận 7, yêu nhau đã hơn 3 năm lại được gia đình hai bên vun vén, nên ai cũng nghĩ, anh chị thật tốt phước, chẳng phải bận tâm lo nghĩ gì. Ngặt nỗi, tính anh T. hơi sĩ diện, tuy làm CN nhưng anh muốn đám cưới mình chẳng thua chị, kém em.
Đoàn Thanh niên vào cuộc Tuần trước, tôi được mời dự tiệc cưới của anh Trần Hoàng Thắng (Công ty Samsung Vina) và chị Phạm Thị Hợi (Công ty Sung Shin) do Văn phòng Hỗ trợ Thanh niên CN và Quận đoàn Thủ Đức chủ trì. Đám cưới gọn nhẹ với 15 bàn, giá chỉ có 12 triệu đồng. Cô dâu, chú rể được hỗ trợ địa điểm, ban nhạc, rượu, bánh cưới... Cô dâu tâm sự: “Ban đầu nghe Đoàn Thanh niên tổ chức, em cũng thấy lo lo vì chỉ sợ quá sơ sài, ai dè lại tươm tất như thế này”. Còn chú rể cho biết: “Không ngờ mình lại được tổ chức một đám cưới vừa tiết kiệm vừa vui!”. Anh Nguyễn Thanh Quang, Chủ nhiệm Văn phòng hỗ trợ Thanh niên CN, cho biết: “Văn phòng sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ thanh niên CN nào muốn cưới, chỉ cần có giấy xác nhận của công ty và giấy đăng ký kết hôn”. Nhiều CN cho biết, họ rất “kết” mô hình này vì nó giúp cho các cặp vợ chồng trẻ có được những đám cưới văn minh, ít tốn kém. |
Có người thắc mắc, đám cưới rình rang thế rồi lấy tiền đâu mà lo, anh cười: “Tiền người ta đi mừng, dư sức thanh toán các khoản”. Thế nhưng, sau đó, tiền mừng chỉ đủ trả tiền nhà hàng, tiền bia thiếu lại, tiền thuê xe xin khất. Ngày vui hóa ra ngày buồn, anh phải chạy đôn chạy đáo vay nóng, vay nguội hơn chục triệu để trả.
Vừa ghé thăm vợ chồng cô em họ là CN tại Công ty Effort (KCN Tây Bắc Củ Chi) mới cưới hơn tháng, tôi đã nghe than: “Tại tụi em nông nổi nên mới ra cớ sự này”. Linh, cô em họ tôi, là một cô gái xinh đẹp nhà ở Củ Chi, được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng Linh lại chọn anh chàng Thức chân chất, hiền lành quê ở An Giang.
Hơn 3 năm yêu nhau, Linh và Thức dành dụm ít tiền định mua một nền nhà nho nhỏ, xây tổ ấm. Thay vì làm một đám cưới gọn nhẹ thì Thức nhất định phải làm thật to cho gia đình bên vợ nể! Đám cưới của Linh mời đến gần 500 khách.
Cô dâu, chú rể liên tục thay áo cưới như trình diễn thời trang. Quay phim, chụp hình loạn cả lên. Bà con, họ hàng hai bên đều khen đám cưới thật to, thật vui. Nhưng “hậu đám cưới” thật đáng buồn! Không những tiêu hết số tiền dành dụm, vợ chồng Thức còn nợ hơn 15 triệu đồng. Tiền đặt cọc mua đất cũng mất vì “nợ chưa trả, tiền đâu mà mua”. Hiện nay, lương tháng của hai vợ chồng chỉ khoảng 3 triệu đồng, cố gắng lắm mới dành dụm được 1 triệu đồng trả nợ.
Đây chỉ là 2 trong số những đám cưới mà phía sau những hào nhoáng, phô trương là nợ nần, cắn đắn; là những ngày tháng nặng nề đè nặng đôi vai những cặp vợ chồng CN trẻ. Thu T., CN Công ty PungKook (KCN Sóng Thần), nói với chúng tôi: “Ở khu nhà trọ của em, nhiều cặp vợ chồng cưới nhau rình rang, sau đó chia tay không kèn không trống vì nợ nần”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận