27/03/2008 05:18 GMT+7

Những sáng kiến độc chiêu của ngài thống đốc

 NG. THANH trích lược
 NG. THANH trích lược

TT - Thống đốc vùng Ulyanovsk (tây nam Nga) Sergey Morozov (ảnh) nổi tiếng là người có nhiều sáng kiến, đặc biệt ông thích tổ chức thi trình độ cho các quan chức dưới quyền. Gần đây nhất là chỉ thị bắt quan chức đi học tiếng Anh.

X2JsUqYQ.jpgPhóng to
Ảnh: KB
TT - Thống đốc vùng Ulyanovsk (tây nam Nga) Sergey Morozov (ảnh) nổi tiếng là người có nhiều sáng kiến, đặc biệt ông thích tổ chức thi trình độ cho các quan chức dưới quyền. Gần đây nhất là chỉ thị bắt quan chức đi học tiếng Anh.

Theo nhật báo Sự Thật Komsomol (KP), chỉ thị mới của thống đốc Sergey Morozov xuất phát từ chuyến tham gia triển lãm quốc tế "MIPIM - 2008" (Pháp) của đoàn đại biểu Ulyanovsk. Phát hiện rất nhiều quan chức không nói tiếng Anh, ngài Morozov bức bối: "Không thể trò chuyện thì làm sao kêu gọi, thu hút đầu tư?". Họp rút kinh nghiệm sau chuyến đi, ông không kiềm chế: "Lúc đó chúng ta như chó vậy, nghe thì hiểu hết nhưng nói không được!". Nhưng đây chưa phải là sáng kiến đầu tiên của ngài thống đốc.

Từ viết đúng tiếng Nga

Các thuộc cấp của ông kể rằng ngay sau khi lên làm thống đốc, ông buộc các quan chức phải viết đúng tiếng Nga, đặc biệt là không được thiếu hai chấm trên đầu chữ (phát âm tiếng Nga là yo, khác với chữ e không có hai chấm sẽ được phát âm là ye). Sau một thời gian vận động, các công chức bắt đầu quen với việc trả lại hai dấu chấm trên đầu cho chữ . Trên các báo chí vùng, và sau đó, trên các thông cáo báo chí, chữ xuất hiện trở lại. Các giáo viên ngữ văn Nga hoan hỉ hơn tất cả: sáng kiến của Ulyanovsk đã được nhiều vùng khác học tập.

Tiếp đó, tháng 2-2007, ngài thống đốc tiến xa hơn bằng cách buộc các quan chức phải kiểm tra ngữ văn Nga và kiến thức chung về vùng Ulyanovsk. Kết quả các kỳ thi cho thấy trình độ một số quan chức khá kém và họ đã phải học vẹt một cách đau khổ thế nào. Đổi lại, theo nhận xét của báo KP, trong các văn bản chính thức của Ulyanovsk đã thấy ít lỗi ngữ pháp hơn, còn các thông cáo báo chí cũng dễ hiểu hơn!

Đến "Ngày tỉnh táo"

Ngày 1-9 là Ngày gia đình ở Nga, nhưng riêng vùng Ulyanovsk còn được gọi là Ngày thụ thai. Vào ngày này, thống đốc đề nghị các quan chức cho nhân viên mình về sớm, thậm chí có thể cho nghỉ cả ngày, sao cho chín tháng sau, vào Ngày nước Nga (12-6), các gia đình Ulyanovsk sẽ có thêm công dân nhí chào đời! Những ai có con vào thời điểm này sẽ được trọng thưởng: tủ lạnh, tivi hoặc ôtô nhãn hiệu Patriot (tiếng Nga có nghĩa là người yêu nước).

Hưởng ứng tinh thần này, giám đốc Sở bưu điện vùng Konstantin Dolinin đã hứa sẽ sinh thêm đứa con... thứ năm, còn thống đốc Morozov cũng góp phần cải thiện tình hình dân số vùng với đứa thứ ba. Nhìn chung, có lẽ nhờ những Ngày thụ thai mà sau một năm (tính tới tháng 3-2008), dân số Ulyanovsk đã tăng 5%!

Tuy nhiên, không phải sáng kiến nào của ngài thống đốc cũng làm người dân vui sướng. Ít ra là các bợm rượu không ủng hộ chút nào "Ngày tỉnh táo". Theo đó, trên toàn vùng vào những "Ngày tỉnh táo" (gồm Ngày khai trường 1-9; Ngày nước Nga 12-6 và Ngày hồi chuông cuối cùng - thường vào ngày bế giảng niên học), toàn vùng cấm bán rượu cao hơn 150 cồn sau 13g. Còn trong những ngày khác, cấm bán các thức uống có cồn sau 20g. Theo bà Svetlana Muravikova, phụ trách báo chí của Sở nội vụ vùng, so với năm trước, số vụ tội phạm thực hiện khi say rượu đã giảm phân nửa; số tai nạn giao thông gây nên do tình trạng lái xe trong lúc không tỉnh táo cũng giảm.

Quan chức cần học gì?

Trở lại với chỉ thị mới nhất của ngài thống đốc buộc các quan chức học tiếng Anh, dư luận có trái ngược nhau. Số người đồng tình thì ít mà phản đối thì nhiều, thậm chí có người đề nghị kiện thống đốc ra tòa vì điều khoản buộc biết tiếng Anh không có ghi trong luật lao động. Người đưa ra đề nghị này trên diễn đàn mạng của báo KP là nhà văn nữ Maria Arbatova: "Nếu điều khoản trên không có trong luật lao động thì các công chức nào không kiện ngài thống đốc mới là công chức tồi. Bằng không, có ngày ông ta còn buộc họ đi học tiếng Hoa chứ chẳng chơi!" (hiện có rất nhiều người Trung Quốc sống và làm việc ở Nga, nhất là ở vùng Viễn Đông).

Số khác nói quan trọng không phải là tiếng Anh mà phải là tính chuyên nghiệp. Theo một cuộc thăm dò bỏ túi của KP, trả lời câu hỏi "Quan chức cần học gì?", đa số trả lời cái công chức cần tinh thông nhất là luật cơ bản (40%), các cơ sở pháp quyền (35%), nghi thức giao tiếp văn minh (17%), chỉ 5% nói quan chức cấp vùng cần học tiếng Anh. Thậm chí có mấy phần trăm bảo quan chức nên biết chút ít... món karatedo.

 NG. THANH trích lược
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên