06/11/2009 20:13 GMT+7

Những mùa đông xa ngái

YÊN MÃ SƠN (Quảng Trị)
YÊN MÃ SƠN (Quảng Trị)

TTO - Gió lạnh và mưa làm em nhớ Huế, mùa đông ở xứ này thật ướt át. Mưa bay lất phất cả ngày. Anh thường đến bên em khi bài vở đã xong.

Thông điệp yêu thương:

Những mùa đông xa ngái

Sau trận mưa rào đêm qua khiến mọi thứ sáng nay thay đổi. Những cơn gió ùa qua khung cửa sổ đêm qua nhác nghe lành lạnh. Mùa đông đã đến, đến trong buổi sáng se lạnh nhẹ nhàng làm em nhớ đến những ngày mình bên nhau.

ImageView.aspx?ThumbnailID=373396
Những ngày mưa này càng làm em nhớ Huế - Ảnh minh họa toronist
TTO - Gió lạnh và mưa làm em nhớ Huế, mùa đông ở xứ này thật ướt át. Mưa bay lất phất cả ngày. Anh thường đến bên em khi bài vở đã xong.

Anh nhẹ nhàng, rón rén đứng sau lưng em, vòng tay qua cổ, em cảm nhận được hơi ấm từ khi anh đặt chân vào dãy nhà trọ. Tiếng chân chống xe kêu cái cạch là em biết ngay anh, sau đó là tiếng lộp cộp của đôi giày em mua tặng anh hôm 20-10 mình cùng bán hoa lời rất nhiều. Hôm đấy anh bảo bán hoa mà tặng người yêu bằng hoa thì chẳng thú vị chút nào cả nên đã tặng em cuốn sách.

Cuốn sách mang tựa đề ngộ nghĩnh và mơ hồ Bức thư của người đàn bà không quen. Những lúc không có anh bên cạnh em thường lấy sách ra đọc, em đã nhiều lần khóc bởi hình ảnh người con gái hi sinh thầm lặng để yêu người đàn ông tài hoa ấy.

Mùa đông hai đứa mình thường đi dạo trên con đường có bán rất nhiều ngô nướng. Cái mùi ngô nướng thơm nức mũi khiến em bắt anh dắt đi mua trong những tối trời lạnh cóng. Hai bên đường vắng vẻ, những dãy đèn màu vàng cúi mình trong cái rét.

Thế mà chúng ta vẫn nắm tay nhau che chiếc ô đi dưới cơn mưa bay bay, những lúc có cơn gió thổi qua em thường núp vào ngực anh tìm chút hơi ấm. Mùi thơm tỏa ra từ hơi ấm của anh theo em đi hết mùa đông này đến mùa đông khác, cái mùi rất đàn ông đó mãi mãi theo em suốt đời.

Em nhớ mùa đông năm cuối đại học anh đi thực tập xa, chỉ một tháng thế mà em nhớ anh da diết. Nhớ vòng tay ấm áp từ phía sau lưng, nhớ câu gọi khẽ bên tai, hơi ấm từ giọng nói làm em ngây ngất tưởng như mọi thứ trên đời này chẳng gì đánh đổi được.

Những lúc đó em thường lấy tiểu thuyết ra đọc và khoanh tròn từng ngày trôi qua trên sổ tay lịch. Anh bận rộn nên rất ít điện cho em, mà có điện cũng chỉ dăm ba câu “Cưng ơi, nhớ anh lắm à em, tội nghiệp em chưa, hu hu…”. Em hay gác máy trước vì sợ những lời nhắn nhủ đó làm bật khóc trước anh, nhưng gác máy rồi em đã ngồi khóc, khóc một mình!

Bốn mùa đông đi qua trong cái thời sinh viên và sau này nhiều mùa đông nữa anh luôn bên  em, luôn trao em những yêu thương. Giờ đây mình đã cưới nhau và có con nhưng những mùa đông của quá khứ luôn sống trong em.

Cảm ơn cuộc đời này đã có anh để em yêu. 

Đã ba ngày trôi qua từ ngày anh đi công tác xa, nơi này trời đất giao mùa rồi, em viết gửi anh vì biết rằng nơi anh công tác không có mùa đông.

YÊN MÃ SƠN (Quảng Trị)

YÊN MÃ SƠN (Quảng Trị)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên