19/04/2005 09:20 GMT+7

Những lời yêu thương không bao giờ là đủ

TTO
TTO

TTO - * Anh yêu quý, em bao giờ cũng thích hợp với thời khắc yên tĩnh. Chỉ lúc này đây, em mới cảm thấy được sống cho chính mình! Đó là lý do tại sao em viết cho anh vào thời khắc mà mọi người đã, đang và bắt đầu yên giấc...

le7w26eV.jpgPhóng to
TTO - * Anh yêu quý, em bao giờ cũng thích hợp với thời khắc yên tĩnh. Chỉ lúc này đây, em mới cảm thấy được sống cho chính mình! Đó là lý do tại sao em viết cho anh vào thời khắc mà mọi người đã, đang và bắt đầu yên giấc...

Anh yêu, đôi khi em tự hỏi, đã rất nhiều năm tháng trôi qua mà sao em chưa đặt tình mình cho ai! Nhưng rồi, cuộc đời luôn có những bất ngờ và em đã gặp anh! Phải chăng, ông trời đã sắp đặt cho mình đến giờ này mới gặp nhau!

Anh, bao nhiêu từ mới đủ yêu đương, anh nhỉ! Chỉ hiểu rằng, cuộc sống đầy thi vị và nên thơ phải không anh...

THUÝ HÀ

* Vậy là anh và em đã quen nhau được 4 tháng, nhưng cho đến bây giờ em cũng không hiểu được anh. Sao tự dưng em thấy tìm kiếm một người thực sự yêu mình khó thế! Em bất chợt cảm thấy ghét anh, nếu đã không có tình cảm gì với em, thì sao lại đi chơi, trò chuyện với em làm gì... Làm cho em bây giờ càng cảm thấy trống trải, cô đơn...

Từ cái ngày ấy trở đi, em chẳng dám làm phiền anh và hình như anh cũng không muốn quan tâm em bây giờ ra sao! Nhưng trái tim em luôn nhớ về hình ảnh một người mẫu mực như anh mà thôi... Em tin rằng nếu anh đọc được những dòng này, anh sẽ hiểu hơn tình cảm em dành cho anh.

wangfa@...

* Cô ấy luôn vui vẻ, hoà đồng với mọi người nhưng mấy ai biết được hoàn cảnh của cô ấy. Từ nhỏ đã phải xa gia đình đến ở cho nhà người dì... Thế là để có tiền đi học, cô phải làm việc quần quật... Có lần uất ức, cô ấy gọi điện cho tôi tâm sự và khóc với tôi. Tôi muốn an ủi, nhưng lại tự nghĩ rằng cô ấy giàu nghị lực hơn mình nhiều lắm!

Tuy hai đứa là bạn rất thân nhưng chẳng ai dám bước thêm bước nào nữa, vì trong thâm tâm, sự nghiệp là quan trọng nhất với cả hai lúc này. Tuy nhiên trong thâm tâm, tôi vẫn mong mình có thể đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu thương, hoặc nếu không thể, tôi vẫn mong em sẽ hạnh phúc bên người em thương. Chúc em hạnh phúc.

P.NGUYEN

* Trang yêu dấu trong lòng anh, Trang biết không, anh rất yêu Trang, anh luôn cầu mong Trang sẽ luôn luôn nhớ đến anh. Anh không biết, trong lòng Trang, anh ở vị trí nào nhưng với anh thì Trang là người quan trọng nhất. Đó là những gì anh muốn nói với Trang, anh luôn cầu mong Trang sẽ luôn gặp bình an

dnyanh84@...

* Bạn có thể gửi về Tuổi Trẻ Online nội dung thông điệp bạn muốn gửi đến cho "một nửa" của mình, nội dung không quá 50 chữ. Ngoài ra, bạn có thể đính kèm một tấm hình bạn muốn chuyển. Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc online@tuoitre.com.vn, chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Thông điệp yêu thương.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên