14/12/2004 20:28 GMT+7

Những gương mặt diễn viên truyền hình "nặng ký"

Tiến sĩ Đậu Ngọc Đản, Tổng biên tập Tạp chí truyền hình
Tiến sĩ Đậu Ngọc Đản, Tổng biên tập Tạp chí truyền hình

Đặt bên cạnh sự "tung hoành" của các phim Trung Quốc, Hàn Quốc trên sóng VTV hiện nay, có thể nói cuộc thi bình chọn gương mặt diễn viên truyền hình (VN) được yêu thích nhất trên VTV do Tạp chí truyền hình VN (Đài Truyền hình VN) tổ chức là sự hâm nóng phim truyền hình VN đang nguội lạnh trong thời gian qua.

D6GxmegY.jpgPhóng to
Cảnh trong phim Đường đời - Ảnh: Nhân Dân
Đặt bên cạnh sự "tung hoành" của các phim Trung Quốc, Hàn Quốc trên sóng VTV hiện nay, có thể nói cuộc thi bình chọn gương mặt diễn viên truyền hình (VN) được yêu thích nhất trên VTV do Tạp chí truyền hình VN (Đài Truyền hình VN) tổ chức là sự hâm nóng phim truyền hình VN đang nguội lạnh trong thời gian qua.

Mặc dù phiếu bình chọn vẫn đang được niêm phong nhưng không khó đoán ra những gương mặt "nặng ký" trong cuộc thi này.

Đó là dàn bác sĩ trong Blouse trắng (70 tập).

NSƯT Tạ Minh Tâm trong vai bác sĩ Hùng khôn ngoan, thực dụng.

Diễn viên Tuyết Thu (bác sĩ Oanh) đã gây ấn tượng rất mạnh với khán giả về một bác sĩ trung thực, cương nghị nhưng cũng rất nữ tính và đằm thắm, nhân ái.

Diễn viên Thanh Thúy (vai bác sĩ Vân) tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã có một hành trang đáng nể với hai phần thưởng còn "nóng hôi hổi" là Diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2004 và Nữ diễn viên xuất sắc nhất (phim video) trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14.

Một Minh Thư của Gái nhảy cũng rất gây ấn tượng trong Blouse trắng.

Khán giả cũng bị thu hút bởi diễn viên Kim Ngân trong Người đàn bà yếu đuối.

NSƯT Thu Hà cũng biết "làm mới" mình trong phim Đường đời, phim đang gây nhiều xôn xao trong khán giả.

Bên cạnh đó là nam diễn viên Hoàng Hải, người được đánh giá là càng diễn càng đằm, càng gây ấn tượng.

"Sẽ không có sự thua thiệt nào giữa các phim phát trong thời gian đầu và phim phát giai đoạn cuối của cuộc thi bởi chúng tôi sẽ thường xuyên giới thiệu tóm tắt các phim tham gia cuộc bình chọn tại các chương trình truyền hình cũng như trên tạp chí.

Chúng tôi hy vọng cuộc bình chọn sẽ cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho các nhà làm phim về quan điểm, thị hiếu thẩm mỹ, xu hướng của công chúng về phim VN. Một diễn viên được yêu thích nhất cũng thường được chọn từ những phim hay và ấn tượng, bởi một kịch bản hay sẽ dành cho họ đất diễn tốt nhất".

Cũng trong phim này, Trung Hiếu ngày càng bị khán giả ghét với vai một anh chàng nông dân bị tha hóa trên đường đời.

Khán giả bắt đầu biết đến cái tên Kiều Thanh trong Phía trước là bầu trời thì trong cuộc bình chọn này cô cũng gây được ấn tượng với phim Những giấc mơ dài, Không cô đơn, Tuyệt vọng...

Cũng trong Những giấc mơ dài, đạo diễn vẫn rất tin tưởng khi giao vai phản diện cho Kim Oanh như thuở đầu cô đóng phim Sóng ở đáy sông, khiến cô e ngại khán giả sẽ ghét mà không bình chọn cho mình.

Vai phản diện còn có Đào Văn Bích với Đằng sau tội ác, Thế giới không đàn bà.

Khán giả cũng dành nhiều tình cảm cho Quyền Linh với Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ, Một thời ngang dọc, Giao thời.

Đức Khuê trong các phim Hoa đào ngày Tết, May ơi là may dường như được chú ý nhiều hơn sau khi đoạt danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất (phim nhựa) trong Liên hoan phim lần thứ 14.

Bên cạnh đó, các diễn viên như Mạnh Cường, Thu Quế, Hoàng Xuân, Kim Khánh, Hán Văn Tình... cũng được đông đảo khán giả nhắc tới.

Với lượng phim truyền hình phát sóng trong 1 năm rưỡi, khán giả không khó khăn gì để chọn ra được diễn viên mình yêu thích nhất và chắc chắn, ưu thế vẫn dành cho các diễn viên đóng phim nhiều tập.

Cuộc thi tổ chức từ 15-2-2004 đến 30-8-2005. Giải thưởng tuy khiêm tốn (1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải nhì 2 triệu; 3 giải ba 1 triệu; 20 giải khuyến khích: 1 năm Tạp chí truyền hình) nhưng sau nửa chặng đường của cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 15.000 phiếu bình chọn. Dự kiến đến hết cuộc thi, sẽ có hơn 3 vạn phiếu bình chọn.

Điều đó chứng tỏ đông đảo khán giả vẫn rất quan tâm và dành nhiều ưu ái cho phim VN. Như thế, liệu có phải là chất xúc tác đáng quý cho các nhà làm phim VN hiện nay không, khi mà phim truyền hình của ta còn rất lâu mới theo kịp được phim Trung Quốc, Hàn Quốc về cách phản ánh những vấn đề nhạy cảm, thiết thực của cuộc sống hiện đại?

Tiến sĩ Đậu Ngọc Đản, Tổng biên tập Tạp chí truyền hình
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất