![]() |
Huỳnh Vương, giải nhất cuộc thi “Từ ấy - Tôi học tập và làm theo lời Bác” - Ảnh: Thuận Thắng |
Vương nói: “Nhớ lời Bác dạy với người chiến sĩ công an nhân dân, tôi đã vào đại học để tiếp tục ước mơ”.
Vào đại học từ lời dạy của Bác
Chưa kịp nuôi giấc mơ vào giảng đường đại học, Vương nhận giấy báo nhập ngũ. Lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, Vương hẹn khi ra quân sẽ về học tiếp. Rồi Vương được chọn vào phục vụ ngành công an nhân dân.
Lần đầu được tiếp cận với sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân (đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải tận tụy; đối với địch phải cương quyết, khôn khéo), Vương suy nghĩ: “Ai cũng nên nhìn lại mình, tự mình phải học cần, kiệm, liêm, chính trước đã, có học tốt những điều trên mới có thể học tốt những điều tiếp theo”.
Hội thinhận được 1.190 bài dự thi kể về những câu chuyện “Làm theo lời Bác” của các cá nhân, tập thể. Ban tổ chức đã chọn 10 bài xuất sắc thi thuyết trình với những câu chuyện có thật, sống động...Nhà văn hóa Thanh niên TP cũng tổng hợp 46 bài viết hay thành tập sách gửi tặng các bạn trẻ như một cách chia sẻ những câu chuyện “Làm theo lời Bác” một cách nhẹ nhàng mà dễ dàng thực hiện... |
Vương xác định chỉ có học mới giúp bản thân và hỗ trợ những người xung quanh tốt hơn. Vương lập nhóm hơn chục bạn rồi tự mình tìm tài liệu ôn luyện thi. Cả nhóm tự học một cách say sưa.
Công tác huấn luyện có vất vả đến đâu cả nhóm vẫn duy trì không bỏ buổi học nào. “Cũng có người bi quan và cho rằng vào lính rồi còn mơ đại học là viển vông. Tôi vẫn kiên định theo lời Bác dạy và khuyên nhủ bạn bè để mọi người hiểu việc học là phải tích lũy dần” - Vương cho biết.
Năm ấy, Vương cùng một người bạn đậu đại học, bốn bạn khác đậu trung cấp, các bạn còn lại cũng được tuyển vào chuyên nghiệp phục vụ lâu dài trong ngành. Cùng lúc, em trai Vương trúng tuyển đại học, cha mẹ già lo không đủ sức nuôi hai anh em ăn học.
Vương nói với cha mẹ bằng tinh thần quyết tâm: “Con vào học ngành công an đã có nhà trường lo toàn bộ, chỉ còn việc phải tiết kiệm chi tiêu là có thể theo học được”. Đã ba năm đại học và Vương tự hào chưa một lần xin cha mẹ khoản tiền nào... “Đấy là nhờ tôi học tập tính tiết kiệm từ những mẩu chuyện về Bác” - Vương chia sẻ.
![]() |
Các bạn trẻ đọc những bài viết xuất sắc tham gia hội thi - Ảnh: Kim Anh |
Tuổi trẻ phải sôi nổi
“Trước đây tôi ngại tham gia sinh hoạt đoàn thể cũng vì tính lười biếng, ích kỷ, tự ti... nhưng khi tiếp thu lời dạy của Bác, tôi nghĩ mình không chỉ lo cho bản thân mà phải sống có trách nhiệm với xã hội. Tôi tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và công tác xã hội” - Vương chia sẻ. Và cũng từ khi vào Đại học Cảnh sát nhân dân, Vương tham gia nhiều hoạt động sôi nổi.
Trăn trở với việc làm sao để các bạn yêu thích tìm hiểu kiến thức lịch sử, Vương cùng ban chấp hành Đoàn trường tổ chức các chuyến “về nguồn” thăm các địa chỉ đỏ, bảo tàng... Rồi Vương vận động bạn bè cùng tham gia hiến máu nhân đạo. Vào những mùa tuyển sinh, với cách nghĩ “người đi trước rước người đi sau”, Vương gia nhập đội quân “Tiếp sức mùa thi” hướng dẫn đàn em đi sau bớt những bỡ ngỡ khi lần đầu ra TP dự thi...
Gần đây khi tìm hiểu di chúc của Người, những lời Bác dặn trước lúc đi xa lại là động lực luôn tiếp thêm những bài học quý giá cho Vương: “Tôi tâm đắc lời dạy về tinh thần đoàn kết của Bác. Dù ở bất cứ vị trí nào, hoàn cảnh nào, nếu có sức mạnh của sự đoàn kết thì mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận