15/05/2010 18:51 GMT+7

Nhìn lại những chặng đường của "áo đỏ"

PHAN ANH tổng hợp
PHAN ANH tổng hợp

TTO - Những người biểu tình do Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) dẫn dắt bất bình vì cuộc sống mưu sinh khó khăn hơn so với thời ông Thaksin và cho rằng tòa án tối cao không công bằng với cựu thủ tướng của họ.

Các cuộc xuống đường thấm đỏ màu áo và màu máu dấm dẳng rồi lên cao trào từ đầu năm 2009 đến nay.

u0hHixsz.jpgPhóng to
Thaksin Shinawatra (trái) và Abhisit Vejjajiva (phải)

Thaksin Shinawatra điều hành đất nước Thái Lan từ năm 2001-2006, được coi là thủ tướng đầu tiên yên vị được trọn vẹn nhiệm kỳ. Trước đây, ông phục vụ trong ngành cảnh sát rồi trở thành thương gia lĩnh vực viễn thông, sau đó chuyển sang làm chính trị.

Tuy nhiên đến năm 2006, chính phủ của ông bị cáo buộc dính líu đến các vụ tham nhũng, cách điều hành độc đoán, cấm tự do báo chí... Tòa án tối cao xử vắng mặt Thaksin và tịch biên 1,5 tỉ USD tài sản ông kiếm được do lạm dụng chức vụ.

Trong khi đó, ông Abhisit Vejjajiva được Quốc vương Bhumibol Adulyadej chính thức chỉ định làm thủ tướng tháng 12-2008. Ông tẩy chay các cuộc bầu cử vì cho rằng Thaksin, lúc này đang lưu vong ở nước ngoài, đã rót tiền cho những người thuộc UDD, vốn phần nhiều là người lao động nghèo, nên kết quả bầu cử sẽ có nhiều sai lệch.

Cách làm này gây nên các cuộc tranh cãi trong dân chúng Thái Lan, trong đó những người ủng hộ Thaksin cho rằng chính phủ hiện thời là không hợp pháp, thiếu dân chủ. Chưa kể các quan chức trong chính quyền ông Abhisit cũng dính líu vào các vụ tham nhũng.

zhaDopLw.jpgPhóng to

Do đó, từ tháng 1-2009, những người áo đỏ đã xuống đường biểu tình đòi giải tán chính phủ của ông Abhisit. Người phụ nữ này cầm tấm biển có dòng chữ: “Bảo vệ Thaksin. Bảo vệ dân chủ. Không có công lý thì không có hòa bình”. Những người này nhận mình là lực lượng biểu tình hòa bình, không sử dụng vũ khí nhưng sẽ dùng bạo lực nếu bị cảnh sát, quân đội khiêu khích. Các cuộc tuần hành kéo dài đến hết tháng 4 thì tạm lắng - Ảnh: 2bangkok

nURSqNqI.jpgPhóng to
Đầu tháng 3-2010, UDD một lần nữa kêu gọi áo đỏ thực hiện cuộc biểu tình rộng khắp và đông đảo hơn với mục tiêu thu hút 1 triệu người tham gia. Người dân nghèo từ các vùng nông thôn xa xôi rục rịch đổ về thủ đô Bangkok hôm 12-3 để tham gia cuộc biểu tình khổng lồ vào hai ngày sau đó. Lúc này có đến 20.000 nhà sư nhận lời tham gia tuần hành. Trước đó vài ngày, vợ con ông Thaksin đã rời Thái Lan để tránh rắc rối với chính quyền - Ảnh: Gavingough
69DEu3tn.jpgPhóng to
Cuộc biểu tình rầm rộ với hình ảnh cựu thủ tướng Thaksin đã diễn ra ở Bangkok hôm 14-3. Hàng nghìn người áo đỏ đã chặn đại lộ Ratchadamnoen Klang, dựng khán đài và lều dọc đường để chuẩn bị cho cuộc biểu tình. Thủ lĩnh phe áo đỏ Veera Musigapong chính thức đưa ra tối hậu thư yêu cầu Thủ tướng Abhisit phải giải tán hạ viện trong vòng 24 giờ - Ảnh: Reuters

Hôm 14-3, “biểu tình 1 triệu người” ở Bangkok

H6ITsAmX.jpgPhóng to
Đến ngày 16-3, phe áo đỏ đã nhuộm đỏ lối vào tòa nhà chính phủ Thái Lan lúc 16g với 300 lít máu thật mà họ huy động người biểu tình hiến tặng. Họ còn ném các bịch máu vào tư dinh của Thủ tướng Abhisit - Ảnh: Monsterandcritics

Máu đã đổ ở Bangkok

Z4ukiwKx.jpgPhóng to
Hôm 28-3, chính phủ đã đồng ý ngồi vào bàn đàm phán với các thủ lĩnh áo đỏ. Phe này đòi giải tán chính phủ trong vòng 2 tuần để bầu cử lại, trong khi đó ông Abhisit đề nghị 9 tháng. Ngày 30-3, các cuộc đàm phán đã không đi đến kết quả nào

Thái Lan: đàm phán vẫn bế tắc

4CgyNd31.jpgPhóng to
Chỉ vài ngày sau khi đàm phán thất bại, hàng chục nghìn người áo đỏ đổ về khu trung tâm mua sắm của Bangkok để gây sức ép với chính phủ, khiến giao thông và các hoạt động buôn bán tê liệt hoàn toàn. Tuy nhiên, ông Abhisit vẫn không nhượng bộ yêu cầu giải tán chính phủ - Ảnh: Theepochtimes

Trung tâm Bangkok tê liệt trong "cơn lũ" áo đỏ

BkRAihtU.jpgPhóng to
Chính trường Thái Lan càng thêm căng thẳng khi những người áo đỏ xông vào tòa nhà quốc hội và đụng độ giáp lá cà với cảnh sát. Đêm 10-4, xung đột leo thang khiến 25 người chết, trong đó có phóng viên của Hãng tin Reuters, hơn 800 người bị thương. Ông Abhisit cho rằng những kẻ khủng bố đã trà trộn vào đám đông người biểu tình kích động bạo lực. Ông Thaksin từ nước ngoài đã lên tiếng cho rằng giải pháp để chấm dứt xung đột là giải tán chính phủ hiện thời và bầu cử sớm - Ảnh: Times Online

Thái Lan: đụng độ làm 20 người chết

2Qz6PuHe.jpgPhóng to
Thủ tướng Abhisit cũng cân nhắc thêm về lộ trình bầu cử này. Ông đề nghị sẽ bầu cử sớm hơn so với đề nghị 9 tháng trước đây. Theo đó, ông sẽ giải tán chính phủ vào tháng 9 để chuẩn bị cho tổng tuyển cử vào tháng 11. Tuy nhiên, phe áo đỏ vẫn gây ra các vụ bạo loạn trên đường phố khiến ngày 12-5 thủ tướng hủy kế hoạch và quyết định dùng biện pháp mạnh - Ảnh: WN

Chính phủ Thái Lan hủy đề xuất tổ chức bầu cử vào ngày 14-11

E5v1npAE.jpgPhóng to

Ngày 14-5 là một diễn biến gay cấn mới trên chính trường Thái Lan. Cảnh sát đã dùng đạn cao su, thậm chí đạn thật để đối phó với các cuộc tấn công của áo đỏ. Cuộc đụng độ đẫm máu trên đường phố Bangkok đã khiến 16 người thiệt mạng, 160 người bị thương, trong đó có 3 phóng viên nước ngoài.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Chính phủ Thái Lan và phe biểu tình trở lại bàn đàm phán để tránh nguy cơ xảy ra nội chiến thật sự. Trong khi đó, áo đỏ tuyên bố kiên quyết bám trụ dù phải tắm máu - Ảnh: MSNBC

Bangkok ngày đổ máu: 16 người chết, 141 người bị thương

PHAN ANH tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên