17/03/2010 07:55 GMT+7

Máu đã đổ ở Bangkok

VY HOÀN (từ Bangkok)
VY HOÀN (từ Bangkok)

TT - Cuộc biểu tình của những người áo đỏ bước sang ngày thứ tư. Chưa có vụ bạo lực đáng kể nào xảy ra nhưng máu đã đổ. Những người áo đỏ, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD), bắt đầu cuộc hiến máu vào sáng 16-3 để huy động 1 triệu cc (1.000 lít) máu tưới lên lối vào tòa nhà Chính phủ Thái Lan vào buổi chiều.

Thủ tướng Abhisi Vejjajiva tiếp tục từ chối yêu cầu giải tán hạ viện của những người biểu tình, trong khi Quốc hội Thái Lan phải hoãn một phiên họp vì tình trạng an ninh.

4Q3yHquz.jpgPhóng to
Một người ủng hộ phe áo đỏ ngồi trong vũng máu cầu kinh phía trước trụ sở của Đảng Dân chủ tại Bangkok - Ảnh: Reuters

Bangkok Post ghi nhận hàng trăm người đã xếp hàng ở cầu Makkhawan để hiến máu cho chiến dịch của UDD. “Đây là những giọt máu linh thiêng để cho thấy tình yêu nước, sự chân thành của chúng tôi” - lãnh đạo UDD Veera Musikhapong khích lệ đám đông. Và ông là người đầu tiên hiến máu. Các lãnh đạo khác của UDD cũng khẳng định việc hiến máu diễn ra hoàn toàn tự nguyện và cam kết quá trình thu thập máu được kiểm tra chặt chẽ và an toàn về mặt y tế.

Máu được đổ xuống lối vào tòa nhà chính phủ, trụ sở của Đảng Dân chủ và nhà của ông Abhisit tại Bangkok vào lúc 16g, thay vì 18g như dự tính trước đó. Tuy nhiên, thay vì 1.000 lít như dự kiến, phe áo đỏ chỉ thu thập được 300 lít. Reuters bình luận “những dấu hiệu mệt mỏi” đã xuất hiện ở phe áo đỏ. Cảnh sát cho biết trong số 150.000 người xuống đường tối 14-3, chỉ còn khoảng 30.000 người trụ lại ngày 16-3.

“Chúng tôi đã đổ máu, những ngày tiếp theo thế nào đây? Tôi không chắc chuyện này sẽ đi đến đâu. Dù tin ở phong trào áo đỏ nhưng chúng tôi sẽ chẳng được gì nếu không quậy một chút” - Reuters dẫn lời Chanchai Thiangsomboon, một nông dân từ tỉnh miền đông bắc Kalasin.

“Với họ mọi chuyện rất bất trắc. Họ đã phải tìm kiếm một biện pháp không làm bẽ mặt những người cầm đầu biểu tình và không khiến những người tham gia quá thất vọng... Nhưng trong dài hạn, sự kiện này không giúp gì cho hình ảnh của họ” - nhà khoa học chính trị Somjai Phagaphasivat phân tích.

Cũng trong ngày 16-3, một lần nữa Thủ tướng Abhisit lại khẳng định ông không hề có ý định chấp nhận yêu cầu của những người biểu tình là giải tán hạ viện. Ông nói ông sẵn sàng lắng nghe ý kiến và đề xuất của phe áo đỏ, nhưng không được phép kèm yêu cầu với những lời đe dọa.

“Ông Veera là một người biết lý lẽ và có thể điều khiển cuộc biểu tình của những người áo đỏ một cách đúng đắn. Vì lẽ đó, tôi sẵn sàng trao đổi quan điểm chính trị với ông ấy” - ông Abhisit nói trước khi lên máy bay trực thăng bay tới Chiang Mai. Thủ tướng Abhisit cũng gạt bỏ khả năng diễn ra bầu cử trước thời hạn: “Các cuộc bầu cử phải diễn ra trong tình trạng luật lệ thông thường và hòa bình. Chúng ta phải lắng nghe ý kiến của cả những người khác chứ không chỉ của những ai biểu tình”.

Trước đó, tối 15-3, thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra liên tiếp gọi điện về Thái Lan để khích lệ những người biểu tình áo đỏ “đừng từ bỏ cuộc đấu tranh”. Bangkok Post cho biết ông Thaksin đã có mặt ở Montenegro vào cuối tuần trước.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản vừa công bố chuyến viếng thăm hữu nghị của Hoàng thân Ashikino đến Thái Lan sẽ bị hoãn lại do quan ngại tình hình bất ổn tại Bangkok. Theo dự định, chuyến đi được tiến hành từ ngày 17 đến 23-3.

Chứng khoán tăng bất chấp biểu tình

Mặc cho rối ren, lại một tin mừng cho Thái Lan khi phiên giao dịch sáng của thị trường chứng khoán tăng thêm 10,15%. Các chuyên gia kinh tế phân tích nguyên nhân do nhà đầu tư nước ngoài có niềm tin vững chắc vào nền chính trị Thái theo thời gian dài. Họ cũng tin vào sự phục hồi kinh tế nhanh chóng của khu vực và nghĩ rằng sau bầu cử mọi việc sẽ đâu vào đấy. Một số nhà đầu tư canh mua cổ phiếu giá rẻ đã hơi thất vọng do giá liên tục tăng.

Bộ Y tế Thái Lan lên tiếng kêu gọi người biểu tình phải giữ gìn vệ sinh và ăn uống cho sạch sẽ để phòng tránh bệnh dịch mùa nóng. Lý do là người tập trung rất đông ngay khu vực Ratjadamnoen và lân cận bất chấp cái nóng kinh người trong thời tiết oi bức. Một loạt ca ngất xỉu và stress do không chịu nổi cái nắng hầm hập được báo cáo kể từ ngày 13-3. Chính quyền Bangkok huy động thêm xe vệ sinh lưu động, cung cấp nước sạch và khuyến khích người biểu tình cùng quét dọn rác để giảm thiểu các nguy cơ mầm bệnh.

Cũng trong hôm nay, người dân Bangkok bắt đầu sử dụng xe riêng di chuyển nhiều hơn trước.

VY HOÀN (từ Bangkok)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên