![]() |
Một cảnh trong phim |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Danny (do Chris Pine đóng), 22 tuổi, đẹp trai, tài năng, gần như có mọi thứ khiến quí bà quí cô phải theo đuổi. Và sự thật là nhiều cô đã chạy theo Danny, để rồi cuối cùng, họ... bỏ chạy. Họ chỉ thấy một Danny mù lòa mà không thấy một Danny khao khát tình yêu, hạnh phúc, một Danny tốt bụng, nhân hậu, đầy ắp thương yêu.
Có một cô gái đã không dùng mắt để nhìn Danny mà dùng chính tấm lòng nhân hậu để cảm nhận tiếng lòng của anh: đó là Leeza (do Anjali Jay đóng) - nữ y tá tại phòng khám nơi anh trị bệnh mắt.
Vượt qua những rào cản, những thử thách "đột ngột nhảy xổ" vào cuộc tình tuyệt đẹp giữa cô y tá và anh bệnh nhân khiếm thị, tình yêu thăng hoa đẹp như trong một giấc mơ cổ tích. Một người khát khao chia sẻ, một người chân thành hết dạ. Có lý do gì lại không đến được với nhau?
Khi Danny cầm tay Leeza, tự nhiên trong tôi vang lên câu thơ của Louis Aragon: Ai chẳng run lên khi hạnh phúc về mình. Bởi lẽ sự không trọn vẹn của hình thể và bao lần thất bại trước tình yêu đã khiến Danny không còn niềm tin vào chính mình cũng như tin vào "con mắt xanh" của những người con gái nữa. Run rẩy để cảm nhận được yêu thương. Thế nên, Danny đã nói, như một lời khẳng định: "Dù cho tôi lại bị mù thêm một lần nữa trong đời, nhưng có là gì, tôi đã tìm được tình yêu thật sự cho mình". Ai cũng có sự lựa chọn cho mình. Và Danny đã lựa chọn, Leeza cũng đã lựa chọn. Họ không chọn lựa sự hoàn hảo, nhưng tình yêu mà họ có và họ dành tặng cho nhau đã là hoàn hảo.
______________
(*) Phim có tựa tiếng Việt Đào hoa có số đã chiếu từ ngày 9-11 tại một số rạp ở TP.HCM.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận