05/07/2007 03:03 GMT+7

Nhật ký Vàng Anh: Tuổi mới lớn hôm nay là như thế?

Hồ Thị Ngọc Bích (ngoc_hothibich@...)
Hồ Thị Ngọc Bích (ngoc_hothibich@...)

TT - Sau khi đăng những ý kiến ban đầu của bạn đọc về bộ phim truyền hình nhiều tập Nhật ký Vàng Anh đang phát sóng trên VTV3, chỉ trong hôm qua, hàng trăm bạn đọc đã nhanh chóng gửi ý kiến về báo Tuổi Trẻ.

Nhật ký Vàng Anh: một góc nhìn khác về giới trẻ? Nhật ký Vàng Anh: Khán giả tuổi teen nói gì?

l7bsnViF.jpgPhóng to
Các gương mặt và sinh hoạt tuổi mới lớn trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh - Ảnh: T.L.

Trước hết, lứa tuổi mới lớn, tuổi học trò VN đã suy nghĩ, cảm nhận ra sao về một bộ phim vốn làm ra cho lứa tuổi mình?

Giàu - nghèo thì cảm giác yêu là như nhau

Đúng là Nhật ký Vàng Anh chỉ thể hiện những học sinh con nhà giàu đủ vật chất với những suy nghĩ, mâu thuẫn ở tuổi teen và làm cuốn hút người xem, phụ huynh hiểu hơn về những suy nghĩ của tuổi teen. Trong xã hội có nhiều tầng lớp, đặc biệt ở Việt Nam diện học sinh nghèo không phải ít, nhưng nếu bộ phim cứ chú trọng vào đó sẽ không là phim nữa mà là phóng sự thì đúng hơn. Một bộ phim bộc lộ những vui buồn trong tuổi teen, kể cả những học sinh nghèo, cũng có những mâu thuẫn, vui buồn, những cảm giác tình yêu như các bạn trong Nhật ký Vàng Anh chứ. Tình yêu vốn muôn màu mà.

Tôi nghĩ chúng ta hãy nhìn tương lai bằng những niềm vui, coi những bộ phim vui để chúng ta yêu đời hơn và suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống.

Trân trọng, nhưng...

kTzjsjzg.jpgPhóng to
Nhật ký Vàng Anh phần 2 - Ảnh: T.L.
Thật ra để có một bộ phim cho tuổi mới lớn như Nhật ký Vàng Anh cũng nên làm và đáng trân trọng. Tuy nhiên càng xem càng thấy phim nhạt nhẽo, sống sượng thế nào đó. Diễn viên thì diễn lên gân từ cử chỉ đến nói năng. Cuộc sống của các cô, các cậu đầy đủ quá liệu có đại diện cho cuộc sống hiện tại của đa số lớp trẻ thuộc lứa tuổi ấy hay không. Theo tôi, yếu tố giáo dục trong phim rất hạn chế bởi người xem không thấy sự đồng cảm, không thấy hình bóng mình trong đó thì thử hỏi làm sao mà học tập, làm theo.

“Chuối cả nải”

Nói vậy có vẻ hơi thiếu lịch sự một chút nhưng đó là tất cả những gì tôi nhận thấy khi xem Nhật ký Vàng Anh. Thật ra, đây cũng là suy nghĩ của không ít bạn bè của tôi khi xem. Những tình huống và cách xử sự đưa ra không được thực tế lắm, thêm vào đó diễn xuất của các bạn không tự nhiên, giống như kiểu học vẹt ấy. Tôi hỏi những người khác cùng trang lứa với tôi: “Thấy nội dung của Nhật ký Vàng Anh thế nào?”. Mười người phải có đến tám người trả lời: “Ôi giời! Chuối cả nải... nhưng được cái có mấy em xinh thật nên xem cũng hấp dẫn”.

Mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau, với tôi là như vậy đó.

“Coi chi cho tủi thầy”

Có một số ý kiến cho rằng không nên quá khắt khe với bộ phim tuổi teen này. Cũng có một số ý kiến phản đối vì cho rằng bộ phim chỉ nhắm đến tầng lớp thanh niên thành thị giàu có, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc hằng ngày nên có dư thời gian mà chăm chút cho mã ngoài của mình. Riêng bản thân tôi nghiêng về ý kiến sau.

Nói đâu cho xa,chỉ cần nhìn lại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi thôi, có những ngôi trường mà tỉ lệ đậu tốt nghiệp ở mức... 0%. Ông thầy giáo trường đó cũng hỏi các em học sinh của mình là có coi Nhật ký Vàng Anh không? Và được trả lời là: “Coi thêm chi cho tủi hả thầy”. Làm phim cho teen là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng những bộ phim đó phải phản ánh thật cuộc sống đại đa số dân teen của nước VN đang phát triển, chứ đừng có bắt chước một nước châu Á phát triển nào đó! Nhà lầu, xe hơi, điện thoại, thời trang... có theo nổi người ta không?!

Không phải con nhà giàu đều là tiểu thư, công tử

Xã hội nào mà không có người giàu người nghèo; tập thể nào mà không có những học sinh con nhà giàu, nhà nghèo. Giàu hay nghèo, theo tôi nghĩ, không phải là một cái tội, quan trọng là cách nhìn và hành động của những bạn trẻ về xã hội này như thế nào, cách giáo dục con cái của bố mẹ hiện nay mới là vấn đề cần bàn cãi và đưa ra tranh luận.

Tôi biết không phải tất cả những bạn con nhà giàu đều là tiểu thư, có những bạn tuy là con nhà giàu, bố mẹ có đủ mọi điều kiện để được bằng bạn bằng bè, nhưng bản thân bạn ấy vẫn sống giản dị, vẫn không tạo một khoảng cách lớn đối với những bạn không có điều kiện bằng mình... Mùa hè đã đến đó là mùa của những chiến dịch tình nguyện, là thời gian mà tuổi trẻ cả nước cống hiến sức trẻ của mình cho Tổ quốc, cho xã hội. Tôi nghĩ nếu bộ phim có thể đưa các bạn ấy xuống những vùng quê, những nơi nền kinh tế còn khó khăn tham gia chiến dịch để các bạn có cái nhìn sâu hơn về xã hội; xây dựng những bạn trẻ luôn biết nghĩ về cộng đồng, luôn muốn giúp đỡ mọi người và thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thì tôi tin rằng ai cũng sẽ ủng hộ và có cái nhìn ít khắt khe hơn với bộ phim.

Nhật ký Vàng Anh

Nhật ký Vàng Anh được mua bản quyền từ Bồ Đào Nha với tên gốc là Nhật ký Sophia - từng rất thành công ở các nước châu Âu vì đã khai thác sâu vào vấn đề tâm lý, thậm chí cả những vấn đề sinh lý của tuổi mới lớn. Chương trình là những tình huống phim kết hợp với truyền hình tương tác. Cứ sau mỗi tập phim dài khoảng 10 phút, có hai tình huống xảy ra để khán giả chọn lựa và gửi tin nhắn đến chương trình. Nếu tình huống nào được khán giả chọn lựa nhiều nhất sẽ phát sóng vào chương trình tiếp theo.

Đến với VN, Nhật ký Vàng Anh được xem là một trong những chương trình quan trọng của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VN. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải là người chịu trách nhiệm sản xuất chương trình, lên kế hoạch sản xuất. Còn người thực hiện cụ thể là hai đạo diễn rất trẻ Đỗ Gia Chung và Nguyễn Khải Anh. Biên kịch Đặng Diệu Hương cùng êkip viết kịch bản gồm các phóng viên báo Hoa Học Trò và những sinh viên mới tốt nghiệp đại học sân khấu - điện ảnh... gia cố phần nội dung để gần gũi hơn tuổi teen Việt. Một cuộc tuyển chọn diễn viên để tìm những gương mặt mới cho Nhật ký Vàng Anh diễn ra khá rầm rộ trong tháng năm và sáu. Sau đó các bạn trúng tuyển được đào tạo diễn xuất trong vòng một tháng để hóa thân vào các nhân vật trong phim.

Phần một Nhật ký Vàng Anh phát sóng từ ngày 4-9-2006 đến giữa tháng 3-2007 tạm dừng để tiếp nhận ý kiến đóng góp của khán giả. Bắt đầu từ 21-5-2007 Nhật ký Vàng Anh trở lại với êkip diễn viên hoàn toàn mới. Ở phần hai này những băn khoăn, trăn trở không còn tập trung ở Vàng Anh mà mở rộng ra tất cả nhân vật.

Chương trình đang phát sóng trên VTV3 lúc 22g. Phát lại ngày hôm sau lúc 11g45.

Hồ Thị Ngọc Bích (ngoc_hothibich@...)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên