
Hãng tin AFP cho biết trước thềm Oscar, nhà sản xuất Nicolas Chartier đã gửi hàng loạt thư điện tử cho các thành viên ban giám khảo Oscar, đề nghị họ bỏ phiếu cho The hurt locker thay vì "một bộ phim 500 triệu USD" - một lời chỉ trích trực tiếp đối với "bom tấn" Avatar (Thế thân) của đạo diễn James Cameron.
Ông Chartier gửi lá thư đầu tiên vào ngày 19-2. Trong các lá thư sau đó, ông Chartier yêu cầu ban giám khảo Oscar xếp The hurt locker vào vị trí thứ nhất và Avatar thứ 10 trong danh sách ứng cử viên giải phim hay nhất.
"Ông Chartier đã vi phạm quy định của AMPAS khi quảng bá một bộ phim bằng cách nói xấu một bộ phim cạnh tranh" - AFP dẫn lời bà Leslie Unger, người phát ngôn của AMPAS. Mới đây, ông Chartier đã phải nói lời xin lỗi.
AP dẫn lời một số chuyên gia điện ảnh cho biết AMPAS có thể tước giấy mời đến dự lễ Oscar của ông Chartier, và cũng có thể loại bỏ The hurt locker ra khỏi danh sách đề cử phim hay nhất. Tuy nhiên, biện pháp trừng phạt sau khó có thể xảy ra. Có thể AMPAS sẽ không trao tượng vàng Oscar cho ông Chartier nếu The hurt locker giành chiến thắng.
Một thành viên AMPAS tiết lộ vụ xìcăngđan này có thể sẽ không ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của The hurt locker, bởi phần lớn thành viên ban giám khảo đã gửi phiếu bầu từ trước khi nó nổ ra. Tuy nhiên, AFP dẫn lời một số chuyên gia Hollywood cho rằng trong trường hợp The hurt locker thất bại trước Avatar hay một bộ phim khác, tất cả mọi chỉ trích sẽ đổ lên đầu ông Chartier.
Theo AP, trước đó một nhóm cựu chiến binh Mỹ cũng chỉ trích các cảnh chiến trận trong The hurt locker là phi thực tế. Nhìn chung, các trò chơi xấu, đâm thọc sau lưng liên quan đến những ứng cử viên Oscar hàng đầu trước khi lễ trao giải diễn ra không phải là chuyện hiếm hoi.
Năm 2003 khi The pianist (Nghệ sĩ dương cầm) của đạo diễn Roman Polanski nhận được nhiều đề cử, một tập tài liệu ghi lại lời khai của ông Polanski về vụ cưỡng bức một cô bé năm 1977 đã xuất hiện trên mạng. Tuy nhiên, ông Polanski vẫn giành giải đạo diễn xuất sắc nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận