25/09/2008 00:07 GMT+7

Nguyễn Huy Lộc và Chuyện của rừng

MY LĂNG
MY LĂNG

TT - 32 tác phẩm sơn dầu trong triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ trẻ Nguyễn Huy Lộc gây ấn tượng đặc biệt về thị giác bởi cách sử dụng màu sắc và hình ảnh.

Chỉ với hai gam màu đen trắng và những nét vẽ như tranh khắc gỗ, những hình vẽ mang dáng dấp dòng tranh dân gian, chàng họa sĩ Đắc Lắc gốc Quảng Trị này mang đến cảm giác mới, là lạ và thú vị cho người xem. Một số tác phẩm chỉ sử dụng bút sắt màu đen thuần túy. “Khi vẽ loạt tranh này, tôi có cảm giác trắng là thiên nhiên, là rừng; còn đen là những tác động của con người vào rừng. Có khi màu đen nhiều hơn trắng và ngược lại. Câu chuyện của tôi đơn giản nên màu sắc và nét vẽ cũng đơn giản, mộc mạc và dễ hiểu” - họa sĩ tâm sự.

nKj1fyc7.jpgPhóng to
Tác giả Huy Lộc bên tác phẩm của mình -Ảnh: M.Lăng

Nguyễn Huy Lộc tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP.HCM năm 2003, hiện là giảng viên Trường cao đẳng Sư phạm Đắc Lắc. Anh từng tham gia rất nhiều triển lãm nhóm, đoạt giải thưởng Nokia chủ đề “Thế giới qua đôi mắt” năm 2001, giải A tranh biếm họa chủ đề An toàn giao thông 2007.

Ký ức của những năm tháng gắn bó với rừng và những trăn trở về sự đổi thay dữ dội của thiên nhiên đã ám ảnh Huy Lộc. Mất ba năm nuôi dưỡng, ấp ủ ý tưởng, từng có gần 20 phác thảo khác nhau về rừng nhưng không vừa ý, mãi đến tháng 7-2007 Huy Lộc mới thực hiện được ý tưởng của mình. Một năm sau, tháng 7-2008, anh mới hoàn thành loạt tác phẩm cho triển lãm cá nhân đầu tiên về rừng.

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện nhỏ của rừng, về mối quan hệ cộng sinh thân thiết, sống còn giữa rừng và thiên nhiên, rừng với con người, rừng với cuộc sống phố thị hiện đại…

“Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc). Ngày xưa, từ nhà tôi đến rừng chỉ khoảng 10km. Rừng ngày ấy gần lắm. Còn bây giờ rừng lùi xa quá, phải đi cả trăm kilômet mới tới được rừng. Rừng bây giờ không còn nguyên sơ, hoang vắng và đầy đủ như ngày xưa nữa. Tôi vẽ về rừng, đơn giản vì tôi yêu nó” - anh nói.

Đằng sau sự “đơn giản” đó, thông điệp được gửi đến người xem rất nhẹ nhàng: trong cuộc sống phố thị ồn ào này, hãy dừng lại một chút để lắng nghe thiên nhiên và cảm nhận giá trị lớn lao của thiên nhiên. Ngoài những câu chuyện muốn kể về rừng, người họa sĩ 29 tuổi này còn muốn dự báo rừng của ngày mai: trong tương lai gần, rừng, thiên nhiên sẽ không còn nữa với sự tàn phá khủng khiếp của con người.

Triển lãm Chuyện của rừng khai mạc lúc 18g30 ngày 25-9 và kéo dài đến 10-10-2008 tại Himiko visual café (15B cư xá Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất