02/05/2010 07:18 GMT+7

Ngư dân trở về trắng tay

QUÝ CẦU - PHẠM XUÂN
QUÝ CẦU - PHẠM XUÂN

TT - Ngày 29-4, trên con tàu chỉ còn là cái xác trống rỗng mang số hiệu QNg-66478-TS, 23 ngư dân bị bắt giữ đã vượt biển trở về quê. Họ về với tay không và mang theo trong lòng nhiều nỗi lo.

WdY3FwpD.jpgPhóng to
Người dân chòm xóm đến thăm ông Tiêu Viết Là - Ảnh: VÕ QUÝ CẦU
xbm9dUEB.jpgPhóng to
Ông Tiêu Viết Là bần thần bên mấy tấm phim chụp, mớ giấy khám bệnh, đơn thuốc mà bác sĩ cho vì không biết lấy tiền đâu để đi chụp cắt lớp não vì bác sĩ nghi chấn thương não - Ảnh: Võ Quý Cầu

Trắng tay

Cho đến chiều 1-5, tức ba ngày sau khi trở về với gia đình, ngư dân Tiêu Viết Là (49 tuổi) ở thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, chủ chiếc tàu đánh cá mang số hiệu QNg-50362-TS bị bắt giữ ngày 22-3, trông vẫn chưa khá hơn. Bà Nguyễn Thị Bưởi - vợ ông Là - cho biết nhìn thấy ông lệt bệt, thở dốc từng hồi một, sáng 30-4 bà đưa ông lên phòng khám Tân Thanh (177 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi) để chụp X-quang lồng ngực và hộp sọ, thử máu, siêu âm bụng. Bác sĩ Trịnh Quang Thứ chẩn đoán ông Là bị bệnh viêm xoang, viêm dạ dày và suy nhược thần kinh, đồng thời dặn dò bà Bưởi nếu thấy ông có biểu hiện ngủ mê gọi không thức, hay co giật tay chân là dấu hiệu của tổn thương phần não thì phải đưa đi bệnh viện ngay. Trở về nhà ông Là thấy nhức đầu, tay run, vợ con muốn đưa ông đi chụp cắt lớp để xem chắc có bị tổn thương sọ não hay không nhưng họ không còn tiền. Bởi số tiền gần 1 triệu đồng mà ông Là khám bệnh và mua thuốc là của bà con trong xóm góp lại giúp.

Trong khi đó, dù “may mắn” còn giữ được con tàu mang số hiệu QNg-66478-TS nhưng ông Mai Phụng Lưu, xã An Hải, huyện Lý Sơn cũng bị thiệt hại không nhỏ khi toàn bộ tài sản trên tàu đều mất sạch. “Nếu muốn đi biển trở lại cũng phải tốn cả trăm triệu đồng để sắm đồ nghề mới. Tiền đâu ra hả chú...” - ông Lưu buồn bã.

Chiếc tàu đánh cá QNg-66478-TS của ngư dân Mai Phụng Lưu đã đưa 23 ngư dân trở về huyện đảo Lý Sơn an toàn dù bị thu giữ toàn bộ máy móc, trang thiết bị cần thiết cho việc đi biển. Đến đảo Lý Sơn, ông Là cùng hai con trai là Tiêu Viết Linh (27 tuổi), Tiêu Viết Vấn (22 tuổi) và chín ngư dân cùng đi đánh bắt hải sản trên tàu của ông ở nhà ông Lưu qua đêm. Sáng 29-4, họ đã được Bộ đội biên phòng huyện đảo Lý Sơn gửi tàu cao tốc về đến cảng Sa Kỳ lúc 10 giờ cùng ngày. Những người thân đã xuống bến đón cha con ông về.

Thấy ông Là cùng hai con trai trở về nhưng tàu, ngư cụ bị mất, ông Là lại bị đau, bà con chòm xóm đến thăm, của ít lòng nhiều giúp vợ chồng ông vài chục ngàn để mua thuốc men, mua ít gạo. Con dâu của ông Là - vợ của Tiêu Viết Linh - lại ra gành bắt ốc rồi mua ít đồ tạp hóa bán để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống những ngày sắp tới.

Câu hỏi chưa được trả lời

Ông Nguyễn Thanh Hùng - phó chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn - cho biết hoàn cảnh của 12 ngư dân trên tàu cá QNg-50362-TS rất túng thiếu, giờ không còn phương tiện mưu sinh nên càng khốn khổ. “UBND xã đang họp bàn để hỗ trợ cho các ngư dân. Nhưng chỉ hỗ trợ để động viên chứ địa phương không có đủ kinh phí lớn để giúp đỡ” - ông Hùng nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ trưa 1-5, ông Võ Xuân Huyện, chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho biết địa phương không có nguồn kinh phí nào để hỗ trợ ngư dân như trường hợp tàu của ông Mai Phụng Lưu cùng 11 ngư dân trên tàu để có điều kiện mua ngư cụ, sửa chữa tàu thuyền ra khơi tiếp tục hành nghề. “Mọi chuyện hỗ trợ chỉ trông chờ vào nguồn kinh phí của tỉnh. Hiện ông Lưu và những ngư dân từng bị bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn và cần được hỗ trợ gấp để ổn định cuộc sống” - ông Huyện bày tỏ.

Ông Lê Ngọc Nhi - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết sẽ bàn biện pháp giúp đỡ cho số ngư dân bị bắt trở về. Nhưng giúp như thế nào thì câu trả lời vẫn còn để ngỏ.

QUÝ CẦU - PHẠM XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất