08/11/2023 06:24 GMT+7

Mưa gió núi sông, sen nở sen tàn trong triển lãm Ảnh xạ

Họa sĩ Trang Thanh Hiền nói, trong triển lãm ‘Ảnh xạ’ có mưa gió, có núi sông, có sen nở sen tàn...

"Ảnh xạ" là triển lãm cá nhân thứ hai của họa sĩ, PGS.TS Trang Thanh Hiền sau "Đáy sóng" năm 2015 - Ảnh: NVCC

"Ảnh xạ" là triển lãm cá nhân thứ hai của họa sĩ, PGS.TS Trang Thanh Hiền sau "Đáy sóng" năm 2015 - Ảnh: NVCC

Triển lãm Ảnh xạ diễn ra từ ngày 7 tới hết ngày 15-11 tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Triển lãm gồm hơn 40 tranh vẽ giấy dó và tượng khắc gỗ, được họa sĩ sáng tác trong các mốc năm 2002, 2022, 2023.

Triển lãm Ảnh xạ đã bắt đầu gần 20 năm trước

Trong hơn 40 tác phẩm trưng bày lần này, đáng chú ý là bộ tranh năm bức thời 2002.

Lúc đó, Internet bắt đầu phát triển, cũng là thời điểm Trang Thanh Hiền phải lựa chọn giữa sáng tác hay nghiên cứu. Dù lúc đó họa sĩ vẽ khá nhiều nhưng chị đã chọn dừng lại, hoặc chỉ vẽ vào những lúc rảnh.

Một thời gian dài tập trung nghiên cứu mỹ thuật cổ, Trang Thanh Hiền cũng "quên bẵng" những bức vẽ của một thời tuổi trẻ đó. Cho tới năm ngoái, trong một lần dọn dẹp nhà cửa, chị vô tình "gặp lại".

"Chúng đã gây nên một niềm xúc động lẫn ngạc nhiên thật lớn, thôi thúc tôi vẽ trở lại", họa sĩ nói.

Tác phẩm "Mẹ" - màu tự nhiên trên giấy dó (2002) - Ảnh: NVCC

Tác phẩm "Mẹ" - màu tự nhiên trên giấy dó (2002) - Ảnh: NVCC

Để rồi 12 bức tranh ra đời trong năm 2022, 18 bức ra đời trong năm nay. Ảnh xạ không chỉ đánh dấu điểm giao những chặng đường sáng tác, mà còn biểu đạt tâm hồn của người nghệ sĩ "sắc nét hơn, đa chiều và nhiều suy ngẫm hơn" như chị tự bạch.

Về tên triển lãm, Trang Thanh Hiền kể, Ảnh xạ đến với chị hết sức ngẫu nhiên trong sự tìm kiếm, suy ngẫm về sự sáng tạo của bản thân.

Tâm hồn người họa sĩ như mặt nước hồ, phản chiếu vô vàn khoảnh khắc của cuộc sống. Tác phẩm hội họa chính là sự khúc xạ trở lại những giá trị sống đó.

"Sen trắng 1" - Ảnh: NVCC

"Sen trắng 1" - Ảnh: NVCC

Trong tranh có núi sông, gió mưa, sen nở sen tàn

Triển lãm Ảnh xạ giống như một cuộc đối thoại nội tâm của họa sĩ Trang Thanh Hiền.

So với thời Đáy sóng đầy hoài nghi vô định với hai gam màu đen - trắng đối lập, run rẩy, mờ nhòe và những "đường nét mạch lạc cả khi rối như tơ vò nhất" (theo nhà phê bình Nguyễn Quân), Ảnh xạ nồng ấm và hoan ca hơn với bảng màu đa dạng, phóng bút tung tẩy, khoáng đạt.

Ở đó, gặp nhiều đôi môi và những chiếc hôn của tình yêu. Như chị viết: "Nhiều chiếc hôn vào buổi sáng mùa thu/đặt dấu môi hồng lên gương mặt".

Tranh có màu đỏ của môi, của phù sa, của hoa đang thắm; có màu xanh của núi non; có dông bão vần vũ, gió mưa và những hạt nắng của tình yêu… Còn có sen khi nở khi tàn, bay bay, rụng rơi rồi tái sinh vào kiếp khác.

Tất cả mọi thứ xung quanh tác động vào nội tâm nhưng Phật - hình tượng trung tâm lại tĩnh. Trang Thanh Hiền nói, trong tranh của chị, dáng ngồi của vị chư Phật là một ý niệm hiện hữu của thế giới tinh thần một cách trung trinh, ôm trọn vào đó các giá trị.

"Sông núi 1" - khắc gỗ và mực nho trên giấy dướng - Ảnh: NVCC

"Sông núi 1" - khắc gỗ và mực nho trên giấy dướng - Ảnh: NVCC

Có những bộ tranh, thoạt nhìn các bức giống nhau nhưng không phải. Nhờ vận dụng kỹ thuật khắc gỗ, hình và ảnh biến tấu thi vị, mới mẻ, diễn tả sự thay đổi bên trong lẫn bên ngoài. Nói một cách khác, Trang Thanh Hiền muốn đi "tới bến" trong lần "nhập cuộc" này.

Một số tác phẩm khác trong triển lãm Ảnh xạ:

"Cảm thức sen" - Ảnh: NVCC

"Cảm thức sen" - Ảnh: NVCC

"Khúc hoan ca" - Ảnh: NVCC

"Khúc hoan ca" - Ảnh: NVCC

"Thiền 2" - Ảnh: NVCC

"Thiền 2" - Ảnh: NVCC


"Sen hồng 1" - Ảnh: NVCC

"Sen hồng 1" - Ảnh: NVCC

"Tình yêu" - Ảnh: NVCC

"Tình yêu" - Ảnh: NVCC

"Tâm thiền" - Ảnh: NVCC

"Tâm thiền" - Ảnh: NVCC

PGS.TS Trang Thanh Hiền là tác giả của các công trình nghiên cứu được in thành sách: Hình tượng quan âm Thiên thủ thiên nhãn ở Việt Nam, Cửu phẩm liên hoa trong kiến trúc cổ Việt Nam (giải Sách hay, sách đẹp của Hội Xuất bản Việt Nam), Nghệ thuật tạo tác tượng Phật trong các ngôi chùa Việt (giải ba của Hội Mỹ thuật Việt Nam)… Chị cũng là đồng dịch giả cuốn Nghệ thuật An Nam của Louis Bezacier.

Từ Đà Lạt, Bùi Văn Tuất "Nhìn lại" những đôi mắt vùng caoTừ Đà Lạt, Bùi Văn Tuất 'Nhìn lại' những đôi mắt vùng cao

Họa sĩ Bùi Văn Tuất (Hà Nội) tổ chức triển lãm cá nhân 'Nhìn lại' tại Ana Mandara Villas Dalat (Đà Lạt) với những đôi mắt đẹp đầy ám ảnh của trẻ em vùng cao.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên