TT - Đó là chỉ trích của HLV Arsene Wenger về những thủ đoạn mà M.U áp dụng trong chiến thắng 2-1 trước Arsenal tại vòng 4 Giải ngoại hạng Anh cuối tuần qua.
Tuy từ chối nêu tên những cá nhân cụ thể nhưng ông Wenger tỏ ra vô cùng giận dữ với các cầu thủ M.U khi nói: “Có một cầu thủ M.U được tung vào sân chỉ để phạm lỗi. Những cầu thủ như vậy lại không bao giờ bị phạt. Theo tôi, điều này còn tệ hại hơn là tiểu xảo”.
HLV Wenger cũng kêu ca về trọng tài khi các cầu thủ Arsenal phải nhận đến sáu thẻ vàng dù không chơi ác ý, trong khi M.U chỉ nhận ba thẻ vàng. Ngoài ra, Arsenal cũng bị bỏ qua một quả phạt đền khi Andrey Arshavin bị Fletcher (M.U) đốn ngã trong vòng cấm. Ông Wenger nói: “Tốt nhất các trọng tài nên giải thích chuyện này. Rất nhiều lỗi của M.U là cố ý và liên tục làm trận đấu ngắt quãng. Người hâm mộ trả tiền để vào sân xem đá bóng chứ không phải xem đá nhau”.
Cuối trận đấu, thất vọng với bàn thắng không được công nhận của Van Persie ở phút 90+5, HLV Wenger đá tung chai nước ngoài sân. Trọng tài thứ tư Lee Probert kể lại tình huống này cho trọng tài Mike Dean và kết quả là ông Wenger bị đuổi lên khán đài đứng giữa vòng vây gần 75.000 CĐV M.U. Wenger nói: “Thật khó tưởng tượng, tôi không biết đi đâu trong tình huống đó”. Chủ tịch hội đồng trọng tài Keith Hackett thừa nhận hai trọng tài Dean và Probert đã có quyết định “kỳ quặc” và lên tiếng xin lỗi Wenger.
Chủ tịch Hiệp hội HLV của FA Richard Bean nói: “Dù đúng theo luật nhưng trong bối cảnh ở trận đấu này, điều đó thật vô lý khi HLV Wenger phải lên khán đài không còn chỗ ngồi. Tôi đã nói chuyện với Hackett và ông ta đồng ý xin lỗi ông Wenger”.
TẤN PHÚC (Theo Reuters)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận