Đến Lucerne vào một ngày nắng đẹp, bạn sẽ sững sờ choáng ngợp trước núi đồi cao nguyên hùng vĩ và nhẹ nhàng tận hưởng nét thanh bình êm ả của biển hồ với rừng thông bạt ngàn bao quanh.
Dãy núi Alps trải dài từ tây sang đông vắt ngang biên giới Thụy Sĩ, phía dưới là hồ nước phẳng lặng xanh trong màu ngọc bích, thấp thoáng vài chiếc thuyền neo đậu im lìm trên bến. Đến gần hơn nữa bạn sẽ bắt gặp vô vàn những ngôi nhà nhỏ với mái ngói nhấp nhô nằm dọc ven hồ. Nhìn từ xa giống như một bức tranh thủy mặc thật đặc sắc.
![]() |
Đến gần hơn nữa bạn sẽ bắt gặp vô vàn những ngôi nhà nhỏ với mái ngói nhấp nhô nằm dọc ven hồ. Nhìn từ xa giống như một bức tranh thủy mặc thật đặc sắc |
Theo lịch trình trước khi vào thành phố, chúng tôi đi tham quan núi Stanserhorn, một trong những địa điểm không thể bỏ qua của du khách khi đến thăm vùng này. Cả đoàn chia thành nhiều nhóm đi một đoạn monorail rồi mới theo cable lên núi.
Nắng vàng hắt bóng những chiếc ghế gỗ xinh xinh nằm men triền núi. Lối đi hiking ngoằn ngoèo như những lát cắt độc đáo...
Đỉnh Stanserhorn cao hơn 1.800m so với mực nước biển. Từ độ cao này có thể nhìn thấy bao quát những vùng lân cận xung quanh. Dù là mùa hè nhưng vẫn thấy xa xa những dãy núi tuyết phủ trắng xóa.
![]() |
Nắng vàng hắt bóng những chiếc ghế gỗ xinh xinh nằm men triền núi |
![]() |
Lối đi hiking ngoằn ngoèo như những lát cắt độc đáo |
![]() |
Toàn cảnh núi rừng nhìn từ trên cao |
Chúng tôi tranh thủ nghỉ giải lao trong một nhà hàng nhỏ, nhâm nhi kem chocolate phủ hạt điều ngon tuyệt trước khi xuống núi, không quên đổi vài đồng Swiss Franc dằn túi rồi tiếp tục lên đường. Đến xế trưa thì vào trung tâm thành phố.
![]() |
Đỉnh Stanserhorn cao hơn 1.800m so với mực nước biển. Từ độ cao này có thể nhìn thấy bao quát những vùng lân cận xung quanh. Dù là mùa hè nhưng vẫn thấy xa xa những dãy núi tuyết phủ trắng xóa |
Lucerne nổi bật với lối kiến trúc mang nét cổ xưa. Đi đâu cũng thấy những ngôi nhà hình hộp quẹt với ống khói và chóp nhọn trên đầu. Những dãy nhà như những tòa lâu đài nhỏ nằm dọc bên dòng sông Reuss làm tôi nhớ đến những câu chuyện cổ tích Walt Disney được đọc từ thời còn bé.
Thành phố thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 9 sau khi đế chế La Mã tàn lụi, về sau chịu sự cai trị của đế quốc Áo - Hung đến năm 1386 mới hoàn toàn độc lập.
![]() |
Chiếc cầu gỗ Chapel nổi tiếng được xây dựng từ thế kỷ 14, dài hơn 200m, bên trong trưng bày hàng trăm bức tranh sống động mô phỏng các thời kỳ lịch sử của thành phố - (nguồn Internet) |
Thật thú vị khi khách sạn chúng tôi ngủ qua đêm là Lowengraben Jail, vốn trước đây là trại giam của các nữ phạm nhân, nên từ thiết kế cửa ra vào, phòng ốc đến các vật dụng nội thất đều mang dáng dấp của một nhà tù chính hiệu. Ngay cả bữa ăn tối cũng là “cơm tù” nốt!
Nếu bạn muốn thử cảm giác thú vị này thì nhớ đặt phòng trước vài ngày vì khách sạn này khá hút khách, đặc biệt là các bạn trẻ.
![]() |
Những dãy nhà như những tòa lâu đài nhỏ nằm dọc bên dòng sông Reuss làm tôi nhớ đến những câu chuyện cổ tích Walt Disney được đọc từ thời còn bé |
![]() |
Lucerne về đêm |
Ăn tối xong thì trời đã nhá nhem, hàng quán đều đã đóng cửa từ rất sớm. Chúng tôi kết thúc một ngày ở Lucerne bằng chuyến du ngoạn trên tàu, dạo một vòng quanh hồ Lucerne, nhấp vài ngụm bia và nhìn cảnh thành phố về đêm lung linh huyền ảo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận