Diễn đàn "Đại học có phải là con đường duy nhất?"
![]() |
Những người có tư tưởng không vào được ĐH là coi như đời đã hết chỉ là một phần rất nhỏ các bạn sống ở các đô thị.
Phần lớn thanh niên nông thôn (chiếm hơn 80% thanh niên cả nước) không có suy nghĩ đó. Việc ưu ái những người có bằng ĐH là một tín hiệu tích cực cho quốc gia và cho dân tộc. Trường hợp những người không có bằng cấp nhưng thực tế họ rất thành công trong công việc chỉ là cá biệt, ngay cả tỷ phú Bill Gate còn phải lo lắng và nói: "Tôi rất lo ngại là hiện nay có nhiều bạn trẻ lấy tấm gương thành công của tôi, một người không học hết ĐH mà vẫn thành công để viện cớ cho việc không cần học ĐH của các bạn".
Một lối đi riêng mà không nhất thiết phải vào ĐH
Tôi đã từng đọc qua một số bài đã đăng trên báo Tuổi Trẻ gần đây và nhận thấy rằng vẫn còn rất nhiều bạn có cùng suy nghĩ cho rằng con đường ĐH là lối đi duy nhất. Điều đó chứng minh khá đông bộ phận giới trẻ chúng ta có tinh thần học tập và có nhận thức tốt. Nhưng xin khẳng định 1 điều: con đường vào ĐH không phải là lối đi duy nhất.
Tôi đã từng rớt ĐH và chỉ đậu vào 1 trường trung học, sau 2 năm học tôi ra trường với tấm bằng trung cấp, sau đó xin vào 1 công ty tư nhân và vẫn có nguyện vọng học lên ĐH. Tôi đã đậu và giấc mơ ĐH đã thành hiện thực mặc dù đó chỉ là tấm bằng tại chức. Một lối mở, một lối đi riêng mà không nhất thiết phải vào ĐH, con đường đời vẫn luôn phía trước và hành trang là tri thức thực sự, chứ không phải là tấm bằng ĐH...
Đánh giá đúng mình
Trọng bằng cấp và ước mơ vào ĐH là đúng. Nhưng nên đánh giá đúng mình. Một người không thể thi đậu ĐH mà cố tình vào ĐH thì khổ mình và tốn phí vô ích cho gia đình và xã hội. Trong trường hợp ấy nên tìm nghề mà học, nghề giỏi cũng dễ sống. Có nghề rồi thì vẫn phải học, học cho mình và cho con cháu mình. Có nhiều người có bằng vẫn dốt, nhưng không phải tất cả như vậy. Giống như nhiều người không có bằng vẫn thành đạt, nhưng không phải ai cũng vây.
Một người giỏi học xong ĐH vẫn giỏi hơn và nếu cao hơn nữa thì giỏi nữa. Vì vậy không được vào ĐH là một thiệt thòi, nhưng trong xã hội trước đây và bây giờ cũng vậy, không vì thế mà không sống được. Dũng cảm chấp nhận, chọn con đường phù hợp với mình sẽ đem lại thành công cho minh và có ích cho xã hội.
ĐH: xuất phát điểm của con đường thành đạt
Câu hỏi ĐH có phải là con đường duy nhất làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhiều ý kiến cho rằng để vào đời không cần phải học ĐH nhưng thực tế muốn vào đời tốt và để thành đạt trong cuộc sống nhất thiết phải vào ĐH. Bây giờ ngành nào, nghề nào cũng vậy thôi, nhà tuyển dụng đều yêu cầu có bằng ĐH. Không như trước kia, chỉ cần học hết lớp 12 là có thể làm việc này việc nọ, cáng đáng những việc quan trọng. Bây giờ trường ĐH mở ra nhiều, số học sinh theo học rất đông, sinh viên ra trường nhiều, bằng ĐH trở nên “xuống giá” hơn bao giờ hết. Đó là chưa nói đến bằng cấp ĐH giả.
Có bằng ĐH chưa biết có việc làm chưa, phải vất vả long đong vác đơn xin việc, đôi khi phải làm việc trái tay vài ba năm chờ công việc hợp sở thích của mình. Thậm chí có khi không biết làm gì đành phải thất nghiệp. Có bằng ĐH còn long đong vất vả như thế huống gì không có bằng sẽ ra sao đây? Con đường mưu sinh đầy bon chen trắc trở, ai có tài năng, giàu kinh nghiệm thì trụ được, thành đạt; ai bất tài, thiếu chí khí thì dễ thua thiệt. Làm sóng kinh tế cứ lướt qua, cuốn trôi những nghịch lý cuộc đời. Cuộc đời rất cần phải vào ĐH vì đây là xuất phát điểm đầu tiên để con đường thành đạt nhanh chóng, hiệu quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận