Lúc ấy nhà nghèo lắm; tía má tôi làm ruộng. Anh Hai lớn hơn tôi 4 tuổi lúc đó đang đi học đại học trên Sài Gòn. Khi anh về thăm nhà, mang theo vài tờ báo cũ cho tía tôi đọc. Tôi cũng xem ké tôi như bị thôi cuốn hút bởi cái tên dễ nhớ và nội dung hay, sâu sắc.
Cứ như thế tôi luôn chờ anh Hai về để được đọc tờ báo mình thích. Những nội dung hay, ngắn gọn nhưng rõ ràng. Tờ báo như gom lại những sự kiện khắp nơi…
Tôi ra trường vào đại học rồi đi làm. Lên Sài Gòn, tôi làm cho một công ty du lịch đường Huỳnh Văn Bánh. Gần công ty nơi tôi làm có một tiệm báo ven đường với ông chủ rất vui vẻ. Cứ y như rằng tôi vừa tấp xe vào là ông biết tôi mua tờ nào tờ nào, dĩ nhiên Tuổi Trẻ là không thiếu.
Hơn hai năm tôi đi nước ngoài, sống với người mẹ nuôi người Pháp. Những ngày tháng đầu tiên trên xứ người, Tuổi Trẻ Online là người bạn đồng hành của tôi. Mẹ nuôi hay hỏi tôi xem gì mà say mê vậy? Tôi bảo tôi xem báo Tuổi Trẻ Online.
Tôi đi vắng. Mẹ nuôi tìm hiểu xem Tuổi Trẻ Online thế nào mà tôi say mê đến vậy. Nhưng mẹ nuôi tôi không thể hiểu nổi một từ vì bà không biết tiếng Việt. Cách duy nhất là dùng từ điển dịch tên của báo. Từ từ mẹ nuôi biết dịch thêm các phần khác như tiêu đề. Cách xem Tuổi Trẻ online của mẹ nuôi rất vui: xem hình ảnh trước sau đó sẽ chọn ra một bài và ngồi cặm cụi dịch lại.
Rồi dần dần, mẹ nuôi tôi cũng bị cuốn hút vào. Bà vẫn chưa hiểu nhiều tiếng Việt nên cần một trang từ điển kế bên. Tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn. Giờ đây, sau bốn năm người mẹ thứ hai của tôi có thể hiểu được là Tuổi Trẻ Online đang thay đổi dần so với trước. Các sự kiện được cập nhật nhanh hơn.
Tôi không còn sống cùng mẹ nuôi nữa. Mới đây là Ngày của Mẹ ở Pháp. Tôi về thăm mẹ nuôi. Mở máy tính lên, thật bất ngờ, trang Tuổi Trẻ Online hiện lên (ảnh).
![]() |
Vậy đó, tôi, mẹ thứ hai và Tuổi Trẻ Online đã sống thân thiết thật sự với nhau như thế: từ vô tình, cuốn hút dẫn đến cả một niềm đam mê, yêu thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận