* Lựa chọn hạnh phúc của mình
Trước đây, tôi cũng như T.: gia đình không đồng ý cho tôi lấy người tôi yêu. Gia đình tôi nghèo, cô ấy còn nghèo hơn... Ba má tôi chấm người khác cho tôi nhưng tôi vẫn kiên trì với tình yêu của mình. Khi yêu nhau là phải “chịu đựng” nhau suốt đời nên tôi không thể nào chọn người không yêu. Sau 30 năm, tôi vẫn hài lòng với quyết định của mình khi vợ chồng tôi dù nghèo khó nhưng rất hạnh phúc.
Điều may mắn là bây giờ vợ tôi lại được ba má tôi yêu thương như con ruột. Tôi kể chuyện của mình để chia sẻ với cô, mong rằng cô sẽ có quyết định đúng đắn, vì không ai muốn kết hôn để… ly dị cả.
* Tranh thủ sự đồng thuận
Bạn đã không nhận bất kỳ những gì L. gửi khi ra trường chứng tỏ bạn là người không ỷ lại và cầu cạnh. Việc bạn đưa L. về nhà chỉ có thể xem là kết quả của “ân nghĩa”. Còn với H., đó là nhịp đập con tim.
Với L., bạn nên trao đổi chân thành để L. nhận ra tình cảm của bạn dành cho H. Nhưng quan trọng hơn nữa là V.T.T. nên bày tỏ cho L. biết rằng tình yêu phải đến từ hai phía, tuyệt đối không để yếu tố vật chất xen vào, càng không thể lấy chuyện hôn nhân để trả nghĩa. Cũng cần nói cho L. biết L. mãi mãi là người ân của bạn và gia đình. Có thể vì tự ái mà L. vẫn quyết tâm cưới V.T.T. cho bằng được, nếu gặp tình huống này bạn cần cho L. thấy rõ cả hai sẽ không có hạnh phúc khi hôn nhân gượng ép. Nhưng nếu tranh thủ được sự ủng hộ của L., L. rút lui và chủ động nói rõ mọi việc với ba mẹ V.T.T. thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
Với mẹ, V.T.T. nên tâm tình. Người mẹ nào cũng mong con mình sống ấm no, hạnh phúc nhưng hãy cho mẹ biết V.T.T. sẽ sống đau khổ thế nào nếu phải lấy người không yêu. Có lẽ, lúc đầu mẹ cũng không đồng ý nhưng bạn nên tranh thủ sự đồng tình của anh chị em thử sao... Tôi tin rằng bạn sẽ có hậu thuẫn...
Gia đình tôi vốn cũng nặng ân tình của một vị bác sĩ. Mẹ nói sẽ từ em tôi nếu em không lấy vị bác sĩ kia. Nhưng với sự ủng hộ của anh chị em, em đã gặp vị bác sĩ và khẳng định rằng “tình yêu để trả giá cho ân nghĩa thì không thể nào có kết quả”. Cuối cùng, vị bác sĩ đã rút lui và tự tìm đến trình bày với cha mẹ tôi, giúp em tôi giữ được chữ hiếu có được chữ tình.
Đến bây giờ hai bên vẫn có mối quan hệ rất tốt, vị bác sĩ đã có vợ, em tôi thì hạnh phúc bên người mình yêu.
V.T.T. hãy bình tĩnh, sáng suốt, kiên nhẫn...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận