12/02/2007 02:41 GMT+7

Mai miền Nam ra Bắc

LAN ANH - THANH HÀ
LAN ANH - THANH HÀ

TT - Trái với mọi dự đoán, Hà Nội đang có một cái tết quá “ấm” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì thế, mới 24 tết mà đào, quất đã rợp chợ hoa Hàng Lược và các “đường hoa” Yên Phụ, Nghi Tàm, Tứ Liên...

ywsCHBEW.jpgPhóng to
Người Hà Nội chọn mua mai vàng miền Nam - Ảnh: L.A.
TT - Trái với mọi dự đoán, Hà Nội đang có một cái tết quá “ấm” cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vì thế, mới 24 tết mà đào, quất đã rợp chợ hoa Hàng Lược và các “đường hoa” Yên Phụ, Nghi Tàm, Tứ Liên...

Lộng lẫy và nhiều hoa lạ

Nếu như trong chợ hoa xuân Hàng Lược hầu như chỉ có bán đào truyền thống của Hà Nội thì tại các khu Nghi Tàm, Yên Phụ hoa xuân vô cùng đa dạng. Trong cái nắng chẳng có chút gì không khí mùa xuân miền Bắc, chợ hoa đã rực lên nhiều màu hoa lạ.

Hoa tulip năm nay khá rộ ở Hà Nội, giá lại rẻ, chỉ 15.000 đồng/cành nhưng không được đắt hàng vì nở sớm. Chiếm ưu thế năm nay là rất nhiều loại hoa lạ mắt từ Trung Quốc: cúc lá nho màu tím, cúc sò có cánh hoa hình con sò màu vàng chấm nâu, hoa trạng nguyên bonsai có thể chưng trên bàn... Hoa thủy tiên, hoa đỗ quyên... tràn ngập, tung cánh hơi sớm do trời quá nóng. Hoa đỗ quyên giá từ 60.000-120.000 đồng/chậu tùy to, nhỏ.

Lượng đào, quất không thiếu nhưng giá vẫn cứ tăng mạnh. Từ 20 tháng chạp, các chủ nhà vườn đã đánh cả những gốc đào thế, có cây cả chục năm tuổi, bày trên đường Yên Phụ. Đào thế được “hét” với giá rất cao. Một cây đào thế có dáng “song long”, gốc to cỡ bắp chân, được xướng giá 9 triệu đồng nếu mua đứt, còn thuê chơi tết cũng “phải 6 triệu đồng” - người bán quả quyết trong khi khách lắc đầu nguầy nguậy.

Đào núi từ Hòa Bình, Mai Châu, Sơn La, Lai Châu đưa về Hà Nội năm nay rất nhiều, dựng thành “rừng” dọc mấy cây số đường đê từ Yên Phụ đến Tứ Liên. Nhiều nhưng đào núi lại kén người chơi do cành lớn, cao vài mét, phải nhà rộng mới chưng được. Giá đào núi cành khiêm tốn nhất cũng được đòi 500.000 đồng, cành lớn thì có giá tiền triệu.

Rực rỡ mai vàng miền Nam

Hà Nội năm nay rộ lên nhiều chợ phong lan: bên tòa nhà Vincom, trong vườn Bách Thảo, đường Hoàng Hoa Thám... Hoa lan từ Đà Lạt chuyển ra, hoa từ các vườn lan xung quanh Hà Nội cũng nhiều, đủ loại. Giá một cành địa lan từ 200.000-400.000 đồng, một chậu nhỏ nhất chừng 350.000 đồng, chậu lớn phải tiền triệu, có những chậu giá hàng chục triệu mà vẫn có người mua.

Nhưng ấn tượng nhất là những hàng mai miền Nam nở tung tóe sắc vàng trong nắng xuân Hà Nội. “Hà Nội năm nay không thiếu hoa mai Nam bộ nhưng giá vẫn rất cao” - một khách mua cho biết. Theo anh Trung, một người bán hoa mai trên đường Yên Phụ, năm nay giá mai cao hơn vì trong Nam mất mùa, giá đã cao, cộng với công vận chuyển và cả tiền thuê chỗ bán hàng cũng tăng nên giá bán hoa tăng. Một chậu mai nhỏ (cỡ để bàn) được kêu giá 360.000 đồng; còn cây lớn đều có giá từ 1 triệu trở lên. Trong khi đó, những người bán mai đã bắt đầu sốt ruột trước những cánh mai thi nhau rụng liên tục khi ngày tết gần kề.

Đi giữa những đường hoa tấp nập trong nắng, thiếu hẳn làn gió mùa đông bắc và những hạt mưa phùn se lạnh, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy thật rõ không khí của một mùa xuân mới náo nức. Hà Nội đã thật sự vào xuân.

LAN ANH - THANH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên