23/05/2007 04:05 GMT+7

Má mì

MÕ TÒA
MÕ TÒA

TTC - Tòa: Bị cáo sang Ma Cao làm gì? - Bị cáo NGUYỄN BÍCH TUYỀN: Bị cáo sang đó làm nhân viên massage!

TTC - Tòa: Bị cáo sang Ma Cao làm gì? - Bị cáo NGUYỄN BÍCH TUYỀN: Bị cáo sang đó làm nhân viên massage!

- Ở Việt Nam cũng có nghề massage sao bị cáo không làm lại đi sang đó chi cho xa?

- Dạ, ở bển xa nhưng có "đồng ra đồng vô".

- Ngoài việc massage, bị cáo còn làm thêm việc gì nữa không?

- Dạ, không.

- Bị cáo có đưa phụ nữ Việt Nam sang đó "bán" vào các nhà chứa không?

- Bị cáo thấy mấy chị em không có việc gì làm, muốn giúp họ có "công ăn việc làm" thôi, chứ "bán buôn" gì đâu!

- Vậy số tiền 300USD cho mỗi lần đưa một phụ nữ sang Ma Cao là tiền gì?

- Tiền "lệ phí".

- Ai được hưởng số tiền này?

- Dạ, bị cáo.

- Bị cáo không "bán buôn" sao hưởng số tiền này?

- Dạ, cái này mấy chị em "tự nguyện" chi cho bị cáo. Nhờ bị cáo mà họ mới có thu nhập, "công ăn việc làm" (?!).

- Vậy bị cáo giải thích tại sao những người bị bán tố cáo bị cáo với cơ quan chức năng?

- Bị cáo cũng không biết nữa, chắc là thấy bị cáo có nhiều tiền nên họ ghét.

- ?!...

Ngày 12-4-2007, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã đưa đường dây mua bán phụ nữ sang Ma Cao (Trung Quốc) ra xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Bích Tuyền (26 tuổi, ngụ tại Châu Thành, Hậu Giang) 12 năm tù về tội "Mua bán phụ nữ".

MÕ TÒA

Tuổi Trẻ Cười số 322 (ra ngày 15-05-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MÕ TÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất