![]() |
Một trong những người phát sáng tại Đức Hòa (Long An) đang "biểu diễn" phát sáng và dùng bút thử điện để thử - Ảnh: QUỐC THANH |
Phải đợi đến trời tối hẳn chúng tôi mới chứng kiến được cái gọi là “ánh sáng lạ” đang khiến rất nhiều gia đình ở huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) và một số nơi TP.HCM hoang mang.
Khoảng 20g ngày 28-2-2004, chúng tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Te và chị Nguyễn Thị Lệ (ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An) để xem anh chị này “biểu diễn” phát sáng. Anh Te chuẩn bị chiếc áo thun và bảo chị Lệ tắt tất cả đèn điện để không còn ánh sáng trong nhà. Chị Lệ bắt đầu tròng chiếc áo thun vào đầu và kéo trì mạnh xuống ngực. Chị làm liên tục như thế trong khoảng vài phút. Mỗi lần chị trì chiếc áo thun, cạ vào tóc và kéo xuống thì có một lằn ánh sáng màu đỏ nhạt lóe lên kéo dài từ giữa trán đến cằm. Kèm theo lằn ánh sáng đó là những tiếng lách tách.
Anh Te cũng “biểu diễn” y như chị Lệ và có lúc ánh sáng phát ra từ người của anh mạnh hơn cả chị Lệ. Lúc anh “biểu diễn”, chúng tôi để chiếc bút thử điện cách xa mặt anh Te khoảng một gang tay và cũng nhận thấy bút thử điện sáng như khi cắm vào ổ điện.
Anh Te cho biết trước đây anh có đưa vợ đến nhà một bà thầy ở cùng ấp để trị bệnh, nhưng đến ngày 23-12-2003 thì đột nhiên trong người vợ anh “phát ra ánh sáng lấp lánh như sao trên trời” và sau đó đến lượt anh cũng “phát sáng” luôn. Anh Te rất hoang mang trước hiện tượng mà anh cho là kỳ lạ này. Anh nói với chúng tôi: “Không biết có phải vợ chồng tôi bị lây ánh sáng từ vợ chồng bà thầy trị bệnh hay không vì bà thầy này cũng phát sáng giống như vợ chồng tôi. Ánh sáng này có hại cho sức khỏe không?...”. “Thế từ ngày “phát sáng” đến nay sức khỏe anh chị thế nào?”. “Vẫn ăn ngủ bình thường, không thấy gì bất thường cả” - anh Te trả lời.
Cũng khoảng hơn 20g ngày 28-2, chúng tôi tìm đến nhà một phụ nữ tên N. ở thị trấn Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa, Long An). Theo người dân địa phương, phụ nữ này có khả năng phát sáng mạnh nhất trong số người phát sáng mà họ biết. Chị N. cho chúng tôi biết vào đêm 16-2-2004 bỗng dưng “ánh sáng lốm đốm” phát ra từ người chị. Từ đó, lúc nào chị N. cũng sợ hãi và nơm nớp lo âu.
Nhưng chị N. càng sợ sệt hơn nữa khi ngoài chị ra còn có thêm bốn người khác trong gia đình cũng phát sáng. Chị N. nói với chúng tôi: “Phải chăng ánh sáng từ người phát sáng lây lan sang tôi, rồi tiếp tục lây truyền sang các con tôi?”.
Những khi chị N. phát sáng có đông đảo người hiếu kỳ chung quanh tụ tập chật cứng trước nhà chị N. để xem. Đến mức công an và chính quyền địa phương dặn dò gia đình chị N. không được “biểu diễn” cho bất kỳ ai xem, kể cả các phóng viên. Nếu muốn xem thì phải có ý kiến của chính quyền địa phương thì chị N. mới dám “biểu diễn”. Có lần gia đình phải “cầu cứu” công an và chính quyền địa phương ra tay giải tán đám đông hiếu kỳ.
Rời thị trấn Hậu Nghĩa (Đức Hòa), khoảng 21g ngày 28-2, chúng tôi đến nhà một đảng viên đã nghỉ hưu, ông N.V.C., ở Củ Chi, TP.HCM. Ông C. cho biết từ ngày 28-12-2003 đột nhiên cả ông, vợ và con gái ông lần lượt phát sáng. Lúc đầu khoảng gần sáng mới có khả năng này, nhưng gần đây chỉ khoảng 18g là có thể phát sáng. Ông C. cùng vợ “biểu diễn” cho chúng tôi xem với cách làm cũng giống như vợ chồng anh Te.
Theo các nhà khoa học, khả năng phát sáng ở người không phải là hiếm. Nhưng điều đáng nói là sự kiện “người phát sáng” ở Long An và TP.HCM lại không được các cơ quan chuyên môn quan tâm, mặc dù người dân đã gửi đơn đề nghị giúp đỡ.
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận