14/08/2007 05:01 GMT+7

Lâng lâng

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nghe mấy hãng mỹ phẩm “nổ” trên truyền hình, tui thấy sướng quá. Chèn ơi, bôi kem 30 giây mà ngực vừa nở vừa săn rồi nghe!

- Biết là siêu tưởng nhưng tui cũng ưa nghe. Dẫu sao nó cũng làm mình lâng lâng đôi chút.

- Ừ thì sống tất bật phải có lúc lâng lâng chứ lị! Mà đâu chỉ có hãng mỹ phẩm, những người khác cũng làm mình lâng lâng.

- Ông nói làm tui nhớ hồi lâu lâu nghe bài hát “Sài Gòn cô tiên năm 2000”, tui thấy đã đã. Lúc đó tui hình dung mấy năm nữa Sài Gòn sẽ sạch đẹp, hoành tráng.

- Giờ đã qua bảy năm mà cô tiên Sài Gòn vẫn chống ngập chưa biết lúc nào ngưng, chỗ nào trong thành phố cũng thấy đào bới, che chắn trên đường.

- Cho nên ông tiến sĩ Trần Du Lịch mới bảo 15 năm nữa TP vẫn chưa văn minh, hiện đại.

- Nhưng cuộc sống phải có gì lâng lâng chứ.

- Vì vậy lâng lâng muôn năm!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên