Phóng to |
| Đỗ Nguyễn Lan Hà với Cánh diều vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh: T.T.D. |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Sở hữu hai giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh VN, cô bé choáng ngợp, lúng túng, vẫn chưa hết bỡ ngỡ về bản thân mình.
Cũng gió cát miền Trung, cũng lam lũ, cũng buồn..., Gianh trong Đời cát có lẽ gần với Hà tuổi 13, không vì hoàn cảnh thực tế của bản thân, mà vì những quan sát hằng ngày của cô bé với cuộc sống xung quanh. Nhưng với Mai trong Trái tim bé bỏng - từ quê nghèo ra thành phố trở thành gái điếm, thì quả là một chặng "quá hớp" cho cô diễn viên tuổi 20 không học qua trường lớp diễn xuất, lại chỉ mới lần thứ hai biết đến cái phức tạp, náo nhiệt của Sài thành. Chính Hà cũng thừa nhận sợ và ngại đóng vai Mai đoạn sau, nhất là những cảnh quay khỏa thân (dù chỉ từ vai trở lên).
Theo lời kể của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, Lan Hà từng một lần đạp xe đến gặp chú xin trả vai vì: "Sống ở Huế mà đóng vai gái điếm trong phim thì... kỳ chết". Vậy mà khi nhận vai diễn này, Lan Hà đã làm điều quyết liệt mà ít người ngờ trước cá tính hồn nhiên của cô: giảm 5kg để hợp với nhân vật hơn, cấp tốc đi học bơi để trở thành con gái miền biển trong phim...
|
Đỗ Nguyễn Lan Hà sinh ra ở Quảng Trị, lớn lên tại Huế, đang là sinh viên năm 2 khoa sư phạm Nhạc viện Huế. Ước mơ của cô là trở thành cô giáo dạy nhạc cấp II tại quê hương. Hà đã tham gia ba phim, trong đó có một vai phụ trong phim truyền hình và hai phim nhựa: Đời cát, Trái tim bé bỏng. |
Đồng cảm tưởng đơn giản - chỉ là giữa nhân vật có số phận cay nghiệt và một cô bé mới lớn biết rung động trước cuộc sống, nhưng... biết hoàn cảnh của Hà, thật ngại và khó để làm một phép so sánh với những gian khổ của nhân vật trong Trái tim bé bỏng. Mai có gia đình nhưng không sung túc; Hà thì từ khi sinh ra chưa hề biết mặt cha, sống với bà ngoại từ nhỏ. Mai đã lặn lội ra khỏi cái nghèo khó, đau đớn trước sự gãy đổ đầu đời; Hà thì nghị lực vượt qua sự thiếu thốn tình thương của cha, sự gần gũi của mẹ như bao bạn bè khác, trở nên rắn rỏi ở tuổi 20... Một bị thương, một mất mát, nhưng cả hai có điểm chung là đều hồn nhiên, đều mang "trái tim bé bỏng" trong bất kỳ hoàn cảnh nào với cuộc sống xung quanh.
Đêm trao giải Cánh diều vàng 2007, trong ngày hội mà các diễn viên đàn chị quần là áo lụa, Hà có mặt như một học sinh đi dự sinh nhật bạn: váy chữ A màu hồng, trang điểm nhẹ, giày búp bê... Mái tóc vàng của Mai trong Trái tim bé bỏng vẫn còn chưa nhuộm lại có vẻ là nét nghịch duy nhất mà cô bé có. Trước nhà hát Hòa Bình đêm 9-3, Lan Hà lọt thỏm và ngỡ ngàng trước vòng vây của phóng viên, ai kéo đi đâu cũng nhẹ nhàng "trôi" theo, vui vẻ và chân thành trong từng câu trả lời.
Kể về Hà, Hồng Ánh nhận xét đó là cô bé hồn nhiên hơn tuổi 20, lúc nào cũng cười tươi, nhẹ nhàng... Tàn cuộc đêm trao giải cô còn loay hoay với chiếc cúp vàng trên tay, chưa biết đặt làm sao vào cái hộp gỗ, Hồng Ánh làm hộ và đưa vội 5 triệu đồng tiền thưởng (mà Hà quên nhận). Đạo diễn Thanh Vân dặn kèm: "Bé Hà cất cho kỹ, tốt nhất là cất vào hộp"... Trông họ như một gia đình nhỏ trong đêm "bé Út" nhận thưởng...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận