29/04/2009 01:00 GMT+7

Làm việc mình yêu thích

HỒNG PHẤN
HỒNG PHẤN

TTO - Quyết định một công việc cho mình là vô cùng quan trọng, nó có thể làm thay đổi cuộc sống mỗi người. Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu chúng ta có quyết định đúng đắn, nhưng quan trọng nhất vẫn là hãy lựa chọn công việc mà mình yêu thích, say mê...

Thể lệ và giải thưởng cuộc thi

Trong gia đình, chỉ có tôi may mắn theo đuổi sự nghiệp học hành. Ngay từ khi tôi còn là một cô bé, mẹ ước mơ sau này tôi sẽ trở thành cô giáo, bao nhiêu niềm tin và hy vọng mẹ đều đặt ở tôi. Tôi không bao giờ xem đó là áp lực mà là niềm vui, động lực để tôi vươn lên trong cuộc sống.

Tốt nghiệp cấp III, tôi đăng ký thi vào trường ĐH Sư Phạm và trường ĐHKHXH&NV TP.HCM. Tiếc thay tôi chỉ đậu vào trường ĐHKHXH&NV. Sau đó, tôi học thêm khóa Nghiệp vụ sư phạm để đi dạy. Thời gian 4 năm trôi qua thật nhanh. Tôi tốt nghiệp ĐH với tấm bằng khá giỏi.

Lúc đầu, tôi quyết định ở lại TP.HCM công tác vì ở đây có nhiều cơ hội hơn. Nhưng mọi việc không như tôi mong đợi. Tôi không thể xin vào các trường công lập vì không có hộ khẩu, còn các trường dân lập, tư thục thì đòi hỏi phải có kinh nghiệm giảng dạy và ưu tiên tốt nghiệp sư phạm chính quy.

Trong khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng mua báo về chỉ để đọc chuyên mục việc làm, những mong cơ hội sẽ mỉm cười với mình. Tôi cũng nộp hồ sơ tại nhiều trường học, đi phỏng vấn nhiều nơi nhưng vẫn không gặt hái được kết quả gì.

Trong lúc chưa tìm được việc, tôi đến trung tâm gia sư kiếm lớp dạy thêm để trang trải cuộc sống. Dù phía trước còn nhiều khó khăn và thách thức, tôi vẫn không chùn bước. Có điều, tôi rất ngại gặp bạn bè vì tôi thấy mình quá thấp kém. Tôi mặc cảm khi có ai đó hỏi về công việc...

Thấm thoắt 2 năm trôi qua, tôi cứ sống như thế mà không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi quyết định của mình. Cho đến tháng 7-2007, tôi được nhận vào một trường THPT tư thục nhưng không phải ở vị trí đứng lớp giảng dạy mà chỉ làm giáo viên chủ nhiệm. Tôi vẫn quyết định ở lại trường công tác vì tôi nghĩ rằng có một công việc làm chính thức vẫn tốt hơn là đợi đến khi có được việc yêu thích mới làm.

Ban ngày tôi làm việc ở trường, ban đêm tôi vẫn đi dạy thêm để trau dồi kiến thức. Tuy thu nhập cũng khá, được phụ huynh, học sinh kính trọng và ưu đãi, tôi vẫn chưa thấy thật sự vui vẻ và hài lòng. Thế là vào tháng 8-2008, sau khi làm chủ nhiệm ở trường 1 năm, tôi quyết định từ bỏ công việc để trở về Quảng Ngãi - quê hương tôi.

Ở đây, tôi xin vào làm việc cho một cơ quan nhà nước. Hiện nay, tôi làm chuyên viên cho phòng Nội vụ UBND huyện Tư Nghĩa. Công việc này tôi chưa từng làm nhưng rất thú vị và tôi thật sự yêu thích nên tôi tin mình sẽ làm tốt. Với công việc này, tôi còn được đi đến nhiều cơ quan hành chính khác, gặp gỡ nhiều người và học hỏi nhiều thứ, không bao lâu mối quan hệ của tôi được mở rộng dần ra.

Tôi bắt đầu tận dụng những thông tin và số liệu có được để viết báo. Thế là tôi trở thành cộng tác viên cho đài truyền thanh huyện và báo Quảng Ngãi. Các bài viết của tôi thỉnh thoảng cũng được đăng, tuy không nhiều nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Tất cả đến với tôi như định mệnh và có lẽ đây là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời tôi đến nay. Giờ nghĩ lại, tôi thấy quyết định một công việc cho mình là vô cùng quan trọng, nó có thể làm thay đổi cuộc sống mỗi người. Mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu chúng ta có quyết định đúng đắn nhưng quan trọng nhất vẫn là hãy lựa chọn công việc mà mình yêu thích, say mê. Đó là cách rút ngắn con đường dẫn đến thành công của mình. Chí ít nó cũng đem lại cho ta hạnh phúc.

Với câu chuyện nhỏ này, tôi hy vọng các bạn sẽ có quyết định đúng đắn cho công việc và sự nghiệp của mình. Chúc các bạn thành công!

Bạn muốn chia sẻ những quyết định trong công việc đã làm thay đổi cuộc sống bạn như quyết định chuyển nghề, nghỉ việc, đề nghị tăng lương, giúp đỡ đồng nghiệp... Mời bạn tham dự cuộc thi “Quyết định công việc, đổi thay cuộc sống” do báo Tuổi Trẻ Online phối hợp với mạng tuyển dụng www.onlinejobs.vn tổ chức.

Bài dự thi gửi qua địa chỉ email tto@tuoitre.com.vn hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), tiêu đề ghi rõ Bài dự thi "Quyết định công việc, đổi thay cuộc sống".

HỒNG PHẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên