04/02/2009 10:39 GMT+7

Làm chứng minh nhân dân đến gần nửa đêm

DUY KHANG
DUY KHANG

TTO - Sau một ngày đêm làm việc cật lực, tờ mờ sáng ngày 3-2 các cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục mở cửa đón gần 2.000 người đến làm chứng minh nhân dân (CMND).

Chen chúc làm chứng minh nhân dân

ZnEVXiAy.jpgPhóng to
Đến 17g30 ngày 3-2 vẫn còn khoảng 1.000 người chen chúc nhau nộp hồ sơ và chờ nhận CMND - Ảnh: DUY KHANG

Nhiều người chờ đợi lâu nên đã “thủ” sẵn lương thực vì sợ khi đói ra ngoài ăn cơm sẽ bị người khác “xí chỗ” xếp hàng nộp hồ sơ hoặc đến lượt gọi tên nhưng không nghe.

Thượng tá Nguyễn Thị Giữ - phó Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Sóc Trăng - cho biết ngày 2-2 có khoảng 1.600 người đến làm CMND nên tất cả cán bộ của đơn vị đã được huy động để phục vụ dân đến hơn 22g.

Theo thượng tá Giữ, có đến gần 50% trường hợp mất CMND xin cấp lại nên mất rất nhiều thời gian truy lục hồ sơ gốc. Ngày 3-2, do lượng người đến làm CNMD nhiều hơn ngày trước nên thời gian làm CMND được kéo dài đến gần nửa đêm để CMND được trao tận tay đến người chờ đợi cuối cùng.

Thượng tá Giữ cho biết tình trạng quá tải trong việc cấp CMND ở Sóc Trăng nhiều khả năng sẽ kéo dài thêm 3 đến 4 ngày vì có quá nhiều thanh niên có nhu cầu làm CMND để đi TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… tìm việc làm.

Đến 17g30 ngày 3-2, vẫn còn khoảng 1.000 người chen chúc nhau nộp hồ sơ và chờ nhận CMND.

DUY KHANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên