24/07/2008 11:00 GMT+7

Không được nhập hộ khẩu nên đi ăn cướp?!

CHAI MI
CHAI MI

TTC - Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Ngọc Trọng, đã có một tiền án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật, một tiền sự vì nghiện hút ma túy, lần này lại hầu tòa cũng vì cướp giật dây chuyền:

RLu3SU1Z.jpgPhóng to
TTC - Tòa hỏi bị cáo Nguyễn Ngọc Trọng, đã có một tiền án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật, một tiền sự vì nghiện hút ma túy, lần này lại hầu tòa cũng vì cướp giật dây chuyền:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- Bị cáo ra tù được mấy tháng thì tiếp tục đi cướp giựt?

- Dạ, khoảng 4 - 5 tháng gì đó.

- Sao ra tù không lo kiếm công việc làm ăn đàng hoàng mà lại đi cướp giựt?

- Dạ, bị cáo muốn đi làm nhưng không xin được việc!

- Tại sao không?

- Tại bị cáo nhập hộ khẩu không được. Lúc đi tù bị cáo bị cắt hộ khẩu, về bị cáo xin nhập lại mà mấy anh công an không cho...

- Đâu phải công an không cho. Thủ tục nhập khẩu bây giờ đơn giản lắm, bị cáo đã từng có hộ khẩu bị cắt đi giờ nhập lại đâu có gì khó khăn. Nhưng bị cáo mới vừa ra tù, muốn nhập thì phải chờ đủ thủ tục giấy tờ chứ. Mà đâu có ai bắt buộc phải có hộ khẩu mới được đi làm đâu? Có nhiều việc lương thiện đơn giản bị cáo có thể làm. Biết bao nhiêu người từ các tỉnh thành khác về thành phố để làm việc, đâu phải ai cũng có hộ khẩu, bộ ai không có hộ khẩu là đi cướp giựt hết à?

Với lần tái phạm cướp giựt này, Nguyễn Ngọc Trọng đã bị Tòa án Nhân dân Quận Phú Nhuận xử phạt 4 năm 6 tháng tù.

Không đi thực địa, chỉ ký cái rụp là xong!

Tòa hỏi Nguyễn Ngọc Khánh, nguyên nhân viên UBND phường An Khánh, (Quận 2, TP.HCM) bị truy tố ra tòa do thiếu trách nhiệm và nhận hối lộ để xác nhận nghiệm thu khống hồ sơ bốc 101 mộ giả, giúp các bị cáo trong đường dây lập mộ giả chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng tiền đền bù giải phóng mặt bằng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm:

- Lúc ký duyệt 101 hồ sơ bốc mộ, bị cáo không hề xuống hiện trường để nghiệm thu đúng không?

- Lúc đầu bị cáo có xuống, sau thì không xuống nữa.

- Sao lại không xuống?

- Dạ, tại bị cáo có con nhỏ, xuống đó hôi thối quá nên sợ...

- Bị cáo khai thế là không đúng đâu. Những người làm hồ sơ nhận bồi thường di dời mộ này toàn là mộ giả, mộ bốc rồi, chỉ có mỗi ván hòm thôi chứ có gì đâu mà hôi thối! Bị cáo có nhận tiền của Nguyễn Thị Bích Duyên để ký khống hồ sơ không?

- Dạ, có.

- Duyên có nói cho bị cáo biết mộ xin bồi thường là mộ giả? - Dạ không.

- Duyên khai lúc đầu đưa bị cáo 300.000đ để khỏi đi khảo sát, sau khi bị cáo ký hồ sơ cho Duyên thì đưa tiếp 300.000đ nữa là 600.000đ, đúng không?

- Đúng ạ.

- Sau khi xong hồ sơ, thấy Duyên lấy được 18 triệu mà chỉ cho có 600, nên bị cáo gọi điện đòi thêm 2 triệu nữa phải không?

- Dạ không, tại vì trước đó chị Duyên có hứa cho, nên bị cáo chỉ điện thoại nhắc thôi.

- Sau đó Duyên đưa thêm bị cáo bao nhiêu?

- 1 triệu đồng...

CHAI MI

Fi3SkRVD.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 360 (ra ngày 15-07-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CHAI MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên