21/06/2009 09:35 GMT+7

Khi đạo diễn lớn làm phim nhỏ

PHAN XI NÊ (Theo LA Times)
PHAN XI NÊ (Theo LA Times)

TT - Cả bốn đạo diễn lớn của Hollywood - Sam Mendes, Lý An, Sam Raimi và Steven Soderbergh - đều tung ra những bộ phim mới trong mùa hè năm nay. Thế nhưng, không một phim nào có kinh phí khổng lồ hay những ngôi sao tên tuổi. Đó là điều họ chọn lựa.

Fld43Uxp.jpgPhóng to

gKSGQM6Z.jpg

CQU11qNX.jpg

Poster các phim Away we go, Drag me to hell, Taking Woodstock

Sam Mendes so sánh kinh nghiệm làm một phim nhỏ cũng giống như chạy một chiếc xe nhỏ. “Việc làm phim dễ dàng hơn và vui hơn. Nó có thể không đưa bạn đi xa, nhưng bạn chắc hẳn sẽ hưởng thụ chuyến đi trọn vẹn”. Sam Mendes sau một loạt phim bi nặng nề với dàn diễn viên ngôi sao thượng thặng (Revolutionary road với Kate Winslet và Leonardo DiCaprio và Road to perdition với Tom Hanks, Jude Law và Paul Newman) đã quyết định “nghỉ ngơi” với một phim hành trình dí dỏm tinh nghịch Away we go, xoay quanh một đôi uyên ương trẻ (John Krasinski và Maya Rudolph) đi khắp nước Mỹ tìm một ngôi nhà hoàn hảo để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời.

Trong khi mùa hè năm nay vẫn tràn ngập những bộ phim kinh phí ngất trời của các hãng phim đại gia (Thiên thần và ác quỷ, Star trek, Kẻ hủy diệt 4), một loạt đạo diễn hạng A cũng tạm thời giã biệt các dự án lớn đã làm nên tên tuổi của họ với công chúng số đông, để bắt tay vào những dự án phim nhỏ cho phép họ có nhiều tự do trong việc sáng tạo mà không phải chịu áp lực về doanh thu phòng vé, cũng như với một số khác chỉ đơn giản là muốn thay đổi không khí, làm mới mình.

Chẳng hạn như đạo diễn lão làng Francis Coppola, từng được biết tới với việc nhảy sang làm phim nhỏ như The outsiders Rumble fish sau các phim hoành tráng như One from the heart hay Apocalypse now. (Mùa hè năm nay, cây “cổ thụ” của làng điện ảnh Hollywood cũng đã ra mắt một bộ phim nhỏ giản dị thứ 32 của mình mang tên Tetro vào ngày 11-6 vừa qua). Hay đạo diễn Steven Soderbergh sau khi chán chê với bộ phim quy tụ hàng loạt ngôi sao hàng đầu Hollywood Ocean’s 13 và bộ phim dài trường kỳ 268 phút phải cắt ra làm hai về Che đã quyết định thực hiện bộ phim kinh phí siêu thấp (1,3 triệu USD) với nữ diễn viên chuyên đóng phim con heo Sasha Grey, The girlfriend experience.

Trong khi đó, đạo diễn Sam Raimi sau một thời gian thực hiện ba tập phim bom tấn Người nhện và trong thời gian chuẩn bị bắt tay vào thực hiện phần 4 đã trở về với dòng phim kinh dị quen thuộc của ông với bộ phim kinh phí thấp (30 triệu USD) Drag me to hell. Bộ phim xoay quanh một nữ nhân viên ngân hàng bị một bà già digan trù ếm, khiến cuộc đời cô trong ba ngày trở nên kinh hãi trước khi cô bị quỷ lôi xuống địa ngục. Ðược trình chiếu và nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía các nhà phê bình phim ở LHP Cannes hồi tháng trước, Drag me to hell vừa thu hồi đủ vốn khi ra mắt tại Mỹ ba tuần (doanh thu đến nay đã là 35 triệu USD). Và đạo diễn Lý An sau một loạt phim tâm lý nặng nề đã quay trở lại với dòng phim hài dí dỏm Taking Woodstock (sẽ ra mắt tháng 8 năm nay).

Mỗi bộ phim đã đem đến những phản ứng khác nhau trong giới phê bình phim và khán giả. Thế nhưng, như Sam Mendes nói về bộ phim nhỏ của mình: “Tôi cảm thấy mình được thăng hoa”.

PHAN XI NÊ (Theo LA Times)

Theo Sam Mendes thì Soderbergh gọi những cuộc dạo chơi điện ảnh này là “những bộ phim tinh khiết”, “nó cũng như là giải độc”.

Như Away we go thắm thiết tình yêu. Dù bộ phim cũng xoay quanh chuyện bất đồng của một đôi vợ chồng trẻ, nhưng Away we go tươi sáng và kết thúc có hậu. “Tôi không tin cuộc đời này đầy những tăm tối”. Tương tự là Lý An khi ông giải thích Taking Woodstock là lời đáp lại cho việc làm sáu phim bi liên tục trong 13 năm trời. “Sắc, giới là giọt nước làm tràn ly. Nó trở thành ác mộng với tôi, không chỉ vì những cảnh sex mà còn vì sức nặng của bi kịch. Tôi chịu nhiều áp lực. Mọi thứ trở nên quá tải với tôi”.

Bộ phim Taking Woodstock kể một câu chuyện có thật về một chàng trai đồng tính cố gắng cứu ngôi nhà nghỉ của cha mẹ mình bằng cách tổ chức lễ hội âm nhạc ở Woodstock, để rồi lễ hội âm nhạc ấy đi vào lịch sử thế giới với tinh thần phản đối chiến tranh VN cuối thập niên 1960 tại Mỹ. Bộ phim chỉ tốn 30 triệu USD để thực hiện - phần lớn đổ vào tiền trang phục hippie cho 400-500 diễn viên quần chúng đi xem ca nhạc!

PHAN XI NÊ (Theo LA Times)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên