![]() |
Ảnh minh họa |
Hai chúng tôi đến được với nhau đã qua một thời gian dài tìm hiểu và thử thách. Lúc ban đầu, tình cảm chúng tôi rất tốt đẹp (khi tôi còn ở VN). Tôi từng được rất nhiều người theo đuổi, nhưng khi gặp anh và có tình cảm với anh, tôi đã bất chấp những sức ép để có thể đến được với anh - dù lúc đó anh vẫn còn sống với người vợ thứ hai mà anh cho biết rằng lấy nhau không vì tình yêu, mà chỉ vì lòng thương hại.
Song, giờ đây cuộc sống của tôi đang rất chán nản. Do mới qua Na Uy, nên tôi không thể giao tiếp nhiều, luật lệ này nọ cũng không hiểu hết, nhưng anh không hướng dẫn gì cho tôi. Đi đâu, nếu có ai gặp hai chúng tôi thì anh làm lơ, không giới thiệu tôi là vợ. Hầu hết tài sản đều do anh đứng tên, thậm chí tôi vẫn chưa được nhập quốc tịch Na Uy. Tôi đã phải bỏ hết công ăn việc làm để ở nhà chăm sóc gia đình, nhưng không nhận được sự chia sẻ nào từ chồng.
Nhiều lúc, tôi nói muốn có con thì anh trả lời không thích vì đã lớn tuổi (tôi bị bệnh về buồng trứng nhưng vẫn có thể có con nếu dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm). Chúng tôi định về VN sau hai, ba năm nữa, tuy nhiên, chúng tôi bất đồng khi anh muốn về ở chung với bố mẹ, còn tôi thì muốn hai vợ chồng có một mái ấm riêng...
Đợt về VN vừa rồi, may mắn tôi phát hiện ra anh ấy có làm quen với một cô gái trẻ đẹp, nên ngăn chặn kịp thời, chứ nếu không thì không biết sao. Hiện anh vẫn còn giữ mối liên lạc với hai người vợ cũ, nhưng với tôi, thì anh lạnh lùng quá... Tôi không muốn ly dị nhưng không biết làm sao chấm dứt mối quan hệ hôn nhân mệt mỏi này và làm nó tốt đẹp hơn! (Chi Mai)
- Trả lời của Chuyên viên Tâm Lý, Giám đốc Trung Tâm FDC (Thuộc Hội KHHGĐ Việt Nam) NGUYỄN THỊ THƯƠNG:
Chi Mai thân mến!
Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần thư của em. Tôi thật sự thông cảm và chia sẻ những lo lắng, buồn phiền mà em đang gặp. Điều đó lại càng tăng lên gấp bội khi em ở nơi đất khách quê người (vì tôi cũng ngoài 65 tuổi nên xin gọi Chi Mai là em cho thân tình).
Đời người không ai lường trước được những sai lầm mà mình sẽ mắc phải. Chỉ có điều sửa như thế nào? “Gỡ rối” ra làm sao? Điều chỉnh theo hướng nào để quãng đời còn lại sống tốt đẹp hơn, mới là điều quan trọng.
Em đã có những tháng ngày sống hạnh phúc bên người chồng mà em đã bỏ qua “nhiều người muốn theo đuổi” để tình nguyện đến với anh ấy. Thế nhưng hiện nay tình trạng hôn nhân của em nơi đất khách quê người đang gặp phải những khó khăn. Em trình bày thì nhiều nhưng tóm tắt lại là:
- Tình cảm yêu thương quan tâm chăm sóc, sự tri âm, tri kỷ của anh dành cho em giảm sút một cách rõ rệt.
- Không được anh tôn trọng trong việc thông tin và xử lý những vấn đề về tiền bạc, tài sản, luật lệ của nước sở tại, và cả trong các mối quan hệ mà em quan tâm (với các vợ cũ, bạn bè và đồng nghiệp).
- Tương lai cuộc hôn nhân của em không sáng sủa: không có sự nghiệp cũng tức là không có thu nhập, muốn hôn nhân tồn tại phải chấp nhận “thân phận tầm gửi” buồn tẻ như “cá chậu chim lồng”. Anh ấy không muốn có con với em (dù có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật) không muốn tạo cho em hạnh phúc có thiên chức làm mẹ - không muốn có cái “gạch nối” trong quan hệ máu thịt của hai người (có thể anh ấy cho rằng lớn tuổi có con là nhiều bất trắc hay vì ích kỷ không muốn có thêm “cục nợ” nữa khi anh ấy đã có con rồi), những khó khăn em trình bày sẽ khó khắc phục được nếu như không khôi phục - “hâm nóng” được tình yêu theo một nghĩa đầy đủ.
Người ngoài cuộc dù có thông cảm đến đâu cũng không thể khuyên một cách chủ quan là về Việt Nam - hay ở lại Na Uy, tiếp tục chịu đựng sống với nhau cho “mãn chiều xế bóng” hay chia tay mà chỉ có thể cùng em trao đổi, gợi ý để em suy nghĩ và lựa chọn giải pháp ví dụ:
Phương án 1: Tiếp tục sống với nhau tại Na Uy - Nếu thực hiện phương án này thì em sẽ được gì? Mất gì? (cả trước mắt và lâu dài)
Phương án 2: Nói thẳng, nói hết những suy nghĩ của em với anh ấy (kể cả nhận xét và yêu cầu của em). Nếu anh ấy không đồng ý và điều chỉnh thì em hãy tạm về Việt Nam một thời gian (ly thân) để “nghe ngóng” xem sống xa em, anh ấy có thấy “không thể thiếu em được” mà điều chỉnh thái độ hành vi theo hướng tích cực với em chăng?
Nếu thực hiện phương án này thì em được gì? Mất gì? Và gặp khó khăn gì cần tháo gỡ?
Phương án 3: Nếu qua quá trình trao đổi thấy rõ tình cảm cạn kiệt - sự bất đồng không giảm mà còn tăng tệ hơn, có những biểu hiện xúc phạm em… thì ly dị ngay trên đất Na Uy rồi về Việt Nam hoặc định cư ở một nước khác mà em có cơ hội tìm được việc làm và em thích…
Thực hiện phương án này thì em được gì, mất gì?
Tình yêu không phải là bài toán cộng trừ vô tri vô giác, không phải là công thức toán học có sẵn,nhưng trong hoàn cảnh của em hiện nay thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định để khỏi mắc sai lầm tiếp theo. Người đời thường nói khi yêu cần phải có ngọn lửa trong tim, khi quyết định đi đến hôn nhân thì cần sự lạnh lùng sáng suốt của cái đầu chứ không thể: “trái tim lầm chỗ để trên đầu - nỏ thần vô ý trao tay giặc - nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu…” (nói về nàng Mỵ Châu).
Đến đây thì chắc Chi Mai đã hiểu điều tôi muốn góp ý rồi chứ?
Tôi tin một người có trình độ ở tuổi đã trải nghiệm, chắc em sẽ có một quyết định đúng đắn cho vấn đề của mình. Chúc Chi Mai hạnh phúc và mọi điều sẽ tốt lành.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận