28/09/2004 06:02 GMT+7

Khi "con nhà nghèo" ở Trà Ôn vào đại học

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - ...Con đi học lo một; con vào đại học, những người mẹ người cha giặt đồ thuê, đẩy xe kéo, chạy xe ôm, bán bánh bao lề đường của vùng đất nghèo Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long)... vui mà lo đến bạc tóc.

g0HnenGj.jpgPhóng to
Chị La Sư Ngọc, mẹ của Tú, đang giặt đồ thuê để nuôi con ăn học - Ảnh: Minh Tâm
TT - ...Con đi học lo một; con vào đại học, những người mẹ người cha giặt đồ thuê, đẩy xe kéo, chạy xe ôm, bán bánh bao lề đường của vùng đất nghèo Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long)... vui mà lo đến bạc tóc.

Chính nỗi lo, niềm thương đó là cuộc tiếp sức suốt bao năm cho những đứa con nhà nghèo, biết học giỏi, biết thương mẹ thương cha...

Người mẹ hơn 30 năm giặt đồ thuê

Khi chúng tôi tìm tới, chị La Sư Ngọc đi làm thuê vẫn chưa về, không rõ ở bến tàu hay quán cơm nào. Đó là một phụ nữ quá già so với cái tuổi 57: mái tóc đầy sợi bạc, đôi mắt đục mờ và mười ngón tay bị lở loét do hơn 30 năm tiếp xúc với hóa chất, xà phòng.

Hơn 30 năm, người mẹ ấy làm đủ nghề: bán rau cải, vé số... và đến nay là giặt đồ, lau nhà thuê, bưng cơm, rửa ly tách, bát đĩa cho các quán cơm... Cứ giặt 10 bộ đồ chị được trả 2.000 - 3.000đ, lau nhà ba bốn tầng được 6.000 - 7.000đ...

Nhìn vào mâm cơm của chị, chúng tôi thấy toàn rau, cà luộc, nước mắm... nhưng bà mẹ vẫn ráng gồng sức kiếm tiền cho con Nguyễn Hoàng Tú đến trường. Có những lúc bàn tay trầy sướt, đụng vào xà phòng rát buốt nhưng chị cũng cố chịu đau mà vò giặt, không sạch người ta sẽ không thuê nữa.

Được tin con đậu vào ngành Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ, người mẹ nghèo khó ấy ngỡ ngàng tưởng mình đang mơ. Tuy nhiên nỗi lo cũng ập tới: tiền đâu nuôi con trong suốt bốn năm? Biết nhà không tiền, mẹ già lam lũ, Tú định bỏ học đại học lên Sài Gòn chạy bàn để gửi tiền về nuôi ngoại và mẹ.

Biết chuyện, ông Từ Hoàng Dương (Hội phụ huynh học sinh Trường THPT Trà Ôn) khuyên nhủ, động viên Tú. Nhờ ông mà chị Ngọc mới mượn được 500.000đ đưa con chi tiêu tháng đầu và đóng tiền ở ký túc xá nửa năm học đầu. Lần đầu tiên trong đời cầm số tiền lớn như thế, chị ứa nước mắt vừa mừng vừa lo.

Nhưng biết tháng sau, rồi tháng sau nữa..., trong khi sức khỏe ngày càng tệ, đôi tay đã yếu đi không còn giặt được nhiều đồ như trước, mỗi ngày chỉ còn được 5.000 -7.000đ.

Người mẹ phu xe

V421gEAX.jpgPhóng to
Chị Phương đang kéo xe mướn - Ảnh: Minh Tâm
Từ 5g sáng, chị Ngô Thị Phương thức dậy đi châm cà phê, pha trà, bỏ đá vào bình thủy... để bán nước ở bến đò thị trấn Trà Ôn. Khách cũng toàn người bốc vác, làm thuê nên sáng đến trưa giữa cái nắng như nung để kiếm mỗi buổi khoảng 5.000đ đã làm người phụ nữ này da đen đúa, khô sạm.

Giữa trưa khi các tàu cập bến, chị Phương nhận kéo những chuyến xe đầy ắp hàng cho các chủ tiệm tạp hóa trong thị trấn, mỗi chuyến kiếm 2.000-3.000đ, nhưng không phải lúc nào cũng có hàng để kéo. “Có khi suốt một tuần không có hàng - chị héo hắt nói thêm - chỉ tội hai đứa nhỏ”.

Để tiết kiệm, mỗi sáng chị ăn lót dạ chén cơm nguội, trưa là ổ bánh mì 2.000đ. Được cái hai con có hiếu, suốt ngày chỉ lo học và phụ giúp gia đình. Từ năm lớp 6, cứ tan học là có mặt ở bên đò phụ mẹ và ông ngoại đẩy xe.

Được tin Như, đứa con thứ hai, đậu vào khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ, bài toán cho việc học của Như được đặt ra: mẹ sẽ bỏ ống heo mỗi ngày 7.000đ. Cường sẽ phụ em ngày 2.000đ để Như mua sách vở. Còn Như thì: “Sẽ đi dạy thêm để mẹ nhẹ gánh”.

Mưu cầu con chữ...

JgoX0Uba.jpgPhóng to

Chị Nguyễn Thị Mãnh, mẹ của Phan Tấn Quốc, đang bán bánh bao ngoài chợ - Ảnh: Minh Tâm

Với Phan Tuấn Quốc (khu vực 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) chút xíu nữa đã bị hất khỏi giảng đường đại học Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM bởi bức tường học phí nếu không có số tiền để ba mẹ chạy vạy đi mượn khắp nơi.

Ba mẹ Quốc đi cắt lúa mướn, rồi bán bánh bao, chạy xe ôm. Còn Quốc vừa đi học về là nhồi bột, nắn nhân bánh cho đến 21g mới bắt đầu ngồi vào bàn học... Điều kỳ lạ là mặc dù quĩ thời gian rất ít nhưng Quốc học rất giỏi, liên tục 12 năm liền là học sinh giỏi, nhất là môn Anh văn.

Hiệu trưởng Trường THPT Trà Ôn Hứa Thị Quới nhớ mãi một chi tiết về cậu học trò giỏi của trường: khi tập trung những học sinh giỏi ngoại ngữ lên thị xã Vĩnh Long bồi dưỡng, lúc đó các thầy cô mới phát hiện Quốc chỉ độc nhất một bộ đồng phục đến trường suốt năm lớp 12.

Chia tay với gia đình lên TP.HCM học, Quốc cầm lấy tay mẹ nói nhỏ: “Ổn định xong con sẽ kiếm việc, một chân chạy bàn chẳng hạn”...

eF8ERrPO.jpgPhóng to

Từ 24 đến chiều 27-9-2004, gần mười bạn đọc đã tiếp sức các tân SV trên Tuổi Trẻ với tổng số tiền 6,7 triệu đồng.

Cụ thể gồm bà Trần Thị Bình, Hạnh Dung, Tài, Trần Thị Cẩm Xuyên (Tân Bình, TP.HCM), Bùi Hồng Hảo, Nguyễn Đức Long (Q.10, TP.HCM), Bé Xíu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), CLB những nhà doanh nghiệp Quảng Trị tại TP.HCM… gửi tặng quỹ “Tiếp sức đến trường” và ba gương mặt Trần Gia Lâm, “cu Lượm” Phan Quốc Thanh, Trần Thanh Lâm...

-----------------

Tân SV Trường ĐH Kinh tế TP.HCM Phan Lương Nhã (Quảng Nam) với chiếc xe đạp đến trường, bọc quần áo do bạn đọc Tuổi Trẻ gửi tặng - Ảnh: PV

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên