08/04/2006 12:05 GMT+7

Khách mời TTC: Ca sĩ Phương Thanh

PV
PV

TTC - Có phải chị có tố chất "bà Tám" nên được đặt biệt danh là Chanh không? Chị có bằng lòng biệt danh này không? PHẠM VĂN KỶ (Bình Phước); NGÔ THỊ HIỀN (Nam Định)

* Thích chân thành, ghét giả dối

kcTnd1ih.jpgPhóng to
TTC - Có phải chị có tố chất "bà Tám" nên được đặt biệt danh là Chanh không? Chị có bằng lòng biệt danh này không? PHẠM VĂN KỶ (Bình Phước); NGÔ THỊ HIỀN (Nam Định)

- “Tám” cũng có nhiều loại, tám nhiều chuyện, tám hại người. Chanh chỉ thích vui thôi. Rất hài lòng với biệt danh này.

Xì-căng-đan của chị khá nổ là có con không cần chồng. Quyết định như vậy chị có chịu áp lực lớn từ phía gia đình không? Chị sẽ lấy chồng hay sẽ ở vậy nuôi con? Nếu lấy chồng thì mẫu người ra sao? DƯƠNG VĂN TIẾN (Hà Nội)

- Phương Thanh lấy con chứ chưa lấy chồng. Hiện vẫn đang còn tìm một "nhân vật đàn ông" hơn Phương Thanh mới được. Gia đình từ khi có bé Gà càng vui hơn, nên không có áp lực gì. Phía xã hội thì hơi nặng, nhưng ráng cũng chịu được.

Có khi nào chị thấy mệt mỏi với cuộc sống của “ngôi sao”, và khi ấy chị tìm đến cái gì? NGÔ THỊ HIỀN (Nam Định)

- Đã là con người thì ai cũng như ai dù có sao hay không sao! Khi mệt mỏi, Phương Thanh tìm một cách sống khác, vui chơi khác với ngày thường, đi "tám" với các bạn khác nghề chẳng hạn.

Ai cũng hát khi vui, còn bạn có bao giờ hát khi buồn không? TRẦN DUY PHONG (Cần Thơ)

- Có chứ! Càng buồn hát càng hay, vì khi vui quá thì chỉ lo chơi nên dễ mất hồn lắm.

Ngày xưa tiếng hát át tiếng bom, còn hiện nay tiếng hát của chị có át được những nhức nhối của xã hội không? ĐẶNG TÀI (Cần Thơ)

- Một con én không thể làm nên mùa xuân. Phương Thanh chỉ góp phần nhỏ bé của mình để xoa dịu nỗi đau ấy thôi, chứ "át" thì…

Chị đóng phim cũng vui, nhưng liệu chị có quá dễ dãi khi nhận lời đóng phim không? NGUYỄN XUÂN KIÊN (Hà Nội)

- Đóng phim cũng là một cách thư giãn của Phương Thanh. Nếu có lời mời nào "không dễ dãi" thì Phương Thanh cũng sẽ suy tính kỹ hơn trước khi nhận lời hay từ chối.

“Chanh chua mà khế cũng chua, khế có khế ngọt chanh thua khế rồi”, Phương Thanh nghĩ sao về câu ca dao cải biên này? NGÔ HỌC HỎI (Bến Tre)

- Xưa rồi bạn ơi, kỹ thuật lai giống bằng gen hiện nay tuyệt chiêu lắm! Theo Phương Thanh thì đời có cay đắng mới đã. Cuộc sống phải có nhiều gia vị mới là cuộc sống chứ!

Nghe nói công chúa của Phương Thanh xinh lắm, mà mẹ nó lại giấu danh tánh của hoàng đế. Không biết khi làm khai sinh cho công chúa, công an có làm khó Phương Thanh không? KHANH SẮC; PHẠM THỊ MỸ PHƯỢNG (Cà Mau)

- Yên tâm. Bây giờ luật pháp thoải mái mà, lấy họ ai cũng được, tùy thích! Con Phương Thanh đẹp lắm thì bố nó cũng phải làm sao mới được vậy chứ! Còn danh tánh thì cho… bí mật nhé!

Trong đời chị quý trọng nhất là gì, và chị ghét gì nhất? Tốt khoe xấu che là thói quen của người đời. Phương Thanh bị đạo diễn chê vừa lùn, vừa xấu mà lại đem khoe tùm lum. Sao vậy? BÙI THỊ BÁU (Bình Định); TRẦN QUANG THẮNG (Đồng Nai)

- Không phải đạo diễn chê, mà Phương Thanh tự chê mình đó! Song, đẹp xấu tùy người đối diện phải không bạn, đời mà! Và cũng như mọi người, Phương Thanh thích chân thành, ghét giả dối.

Khách mời kỳ tới: Mời bạn đặt câu hỏi với nghệ sĩ Quế Trân

XdMRT2N6.jpgPhóng to
Năm 1998, Quế Trân “ẵm” HCV giải Triển vọng Trần Hữu Trang khi đang là sinh viên cao đẳng Thương mại. Năm 2003, cô tiếp tục “ẵm” HCV xuất sắc tại Hội diễn Sân khấu cải lương đồng bằng sông Cửu Long và giải Mai vàng với vai Trang trong vở Nhảy múa với quỷ dữ (đạo diễn Doãn Hoàng Giang). Là con nhà nòi cải lương, Quế Trân rất năng động. Không chỉ thành công với các vai diễn: đào lẳng (Công chúa Bích Vân), đào mụ (Hồi xuân dược), đào võ (Bùi Thị Xuân), đào hề (Bến phà kỷ niệm), đào mùi (Công chúa An Tư)..., Quế Trân còn tham gia đóng phim (Dọc ngang sông nước - BTV) và làm M.C cho nhiều chương trình trên màn ảnh nhỏ HTV.

PV

PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên