![]() |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Sinh ra trong một gia đình có cha là diễn viên, mẹ là diễn viên kiêm biên kịch, chẳng có gì lạ khi Keira Knightley bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ rất sớm. Ở tuổi lên 3, trong khi mọi đứa trẻ khác chỉ vòi vĩnh bố mẹ đồ chơi thì cô bé Knightley lại đòi có… một người đại diện như ba mẹ. Nhưng ba mẹ Knightley lại không muốn con gái tiếp xúc với màn ảnh quá sớm.
Năm lên 6 tuổi, chuyện học hành của Knightley có chút vấn đề vì cô bé mắc chứng bệnh đọc khó. Nghe lời khuyên của thầy giáo, ba mẹ Knightley đành dùng "phần thưởng" mà cô bé thích nhất - được đóng phim - để khuyến khích con gái chịu khó tập đọc. Knightley nhớ lại: "Suốt mùa hè năm đó, ngày nào tôi cũng cầm quyển sách trên tay và xuất hiện trước mặt ba mẹ với nụ cười cực kỳ ngoan ngoãn. Cuối cùng tôi đã được toại nguyện với điều kiện phải đảm bảo việc học hành".
Bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh từ năm 7 tuổi, nhưng sự nghiệp của Knightley chỉ thật sự được biết đến vào năm 16 tuổi, nhờ thành công của bộ phim về đề tài bóng đá Bend it like Beckham. Là bộ phim với kinh phí thấp nhưng Bend it like Beckham lại thành công ngoài sức tưởng tượng khi trình chiếu tại Mỹ, dọn đường cho cô diễn viên trẻ tiến đến Hollywood và nổi đình đám với một loạt vai diễn trong Vua Arthur, Kiêu hãnh và định kiến, Domino… Bộ phim Lụa chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên với hình ảnh Helene qua hóa thân của cô cũng vừa được trình chiếu tại VN.
Với vai diễn đầy thử thách trong Atonement, Keira Knightley được xem là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải thưởng Quả cầu vàng 2008, bên cạnh các đàn chị như Jodie Foster, Cate Blanchett, Angelina Jolie… Không còn hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ của nàng tiểu thư Elizabeth Swan trong loạt phim Cướp biển vùng Caribê, Keira trong Atonement là một cô nàng tiểu thư Cecillia Tallis kiêu kỳ có mối tình đầy sóng gió với con trai của người quản gia.
Được xem là "hàng hiếm" tại Hollywood khi vừa góp mặt trong những phim bom tấn ăn khách vừa có nhiều vai diễn được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng Keira Knightley không hề ảo tưởng về tài năng của mình. "Diễn viên không đơn giản là một công việc bạn chỉ cần tốt nghiệp hạng ưu ở trường điện ảnh và nỗ lực hết mình là sẽ thành công. Ngoài ngoại hình và tài năng, bạn còn cần gặp may mắn mới có thể nổi tiếng. Đến giờ tôi cảm thấy những thành quả mà mình đạt được có rất nhiều sự may mắn".
Knightley cũng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái với cuộc sống của một ngôi sao. Cô không ngần ngại tiết lộ rằng mình ghét cảm giác cuộc sống riêng của bản thân bị "theo dõi" 24/24g và xoi mói quá nhiều.
Mở màn bằng đề cử giải Quả cầu vàng (và có nhiều khả năng là cả đề cử giải Oscar), năm 2008 hứa hẹn là một năm thành công mới của Keira Knightley. Nữ diễn viên chuyên trị các vai "người đẹp cổ xưa" này sẽ tiếp tục khoác lên người bộ phục trang quí tộc cho vai diễn bà công tước Georgiana Spencer trong phim Duchess của đạo diễn Saul Dibb, đóng chung với Ralph Fiennes. Ngoài ra, Knightley còn cùng Sienna Miller và Cillian Murphy xuất hiện trong The edge of love - bộ phim về cuộc đời nhà thơ Dylan Thomas của đạo diễn John Maubury do chính mẹ cô viết kịch bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận