21/01/2008 09:05 GMT+7

Julie Christie: Huyền thoại đã trở lại

Theo PHƯƠNG LAN - Người Lao Động
Theo PHƯƠNG LAN - Người Lao Động

Mặc dù đã bước sang tuổi 67 nhưng nữ diễn viên Anh Quốc Julie Christie vẫn là một ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng danh giá của điện ảnh thế giới.

D0m45Iyy.jpgPhóng to

Julie Christie trong phim Away from her

Mặc dù đã bước sang tuổi 67 nhưng nữ diễn viên Anh Quốc Julie Christie vẫn là một ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng danh giá của điện ảnh thế giới.

Bà vừa vượt qua Cate Blanchett trong phim Elizabeth: The Golden Age, Jodie Foster trong phim The Brave One, Angelina Jolie trong phim A Mighty Heart và cô đào trẻ tuổi Keira Knightley trong phim Atonement, để giành danh hiệu Quả cầu vàng năm 2008 dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất với bộ phim Away from Her.

Away from her

Bộ phim của nữ đạo diễn Sarah Polley, 28 tuổi, người Canada. Nội dung phim dẫn người xem đi vào thế giới bấn loạn của Fiona Anderson. Fiona và chồng, bác sĩ Grant, đã sống với nhau mấy chục năm, nhưng cuộc hôn nhân của cả hai đang phải đối diện với khó khăn khi Fiona bắt đầu có triệu chứng của căn bệnh đãng trí - alzheimer. Cảm thấy không nên tiếp tục ở nhà, bà quyết định rời bỏ chồng để đến viện dưỡng lão. 30 ngày sau, Grant đến thăm Fiona và khi gặp lại vợ, ông ngỡ ngàng nhận ra rằng bà chẳng nhớ nổi ông là ai. Hơn nữa, Fiona lại bắt đầu có cảm tình với một người đàn ông khác ở cùng trong viện...

Phim có vẻ chẳng có gì hấp dẫn nhưng khi đào sâu vào từng ngõ ngách tâm hồn, cuộc sống của nữ nhân vật chính Fiona thì người xem có cảm giác mình bị nghẹn! Sự khó thở ấy cứ đè nặng cho đến lúc kết thúc phim và ai cũng có cảm tưởng như mình không còn sức để thở.

Vai diễn Fiona do ngôi sao Julie Christie thủ vai. Không hổ thẹn là người phụ nữ hấp dẫn nhất trong 100 ngôi sao của thế giới (2007), ở vào tuổi 67, Julie vẫn đủ sức hút hồn mọi người ở cả hình thể lẫn diễn xuất ngọt ngào.

Nói về vai diễn, Julie cho biết: “Khi diễn vai người bị bệnh alzheimer, tôi đã rất đắn đo. Tôi sợ mình diễn không đạt, sợ rằng ở lứa tuổi mình sẽ không còn phô diễn được sự hấp dẫn của hình thể trong những pha “ướt át”. Nhưng khi trao đổi với đạo diễn, cô ấy nói với tôi, bà hãy để khán giả ngấm dần vai diễn của bà y như cho họ uống một chút vang nồng của buổi tiệc đêm. Tôi ngạc nhiên vì ý nghĩa sâu sắc của đạo diễn và tôi đã diễn theo kiểu của riêng tôi, một phụ nữ mang căn bệnh mất trí nhớ về người chồng thương yêu của mình nhưng lại luôn nhớ rõ từng cuộc tình vụng trộm của bà và những người tình trẻ tuổi. Có thể vai diễn này không được lòng nhiều người nhưng tôi thích thể hiện mình ở góc độ “gợi cảm”. Tôi nghĩ đây là điều tuyệt vời”.

Trái với sự tiên đoán của Julie cho rằng phim không được yêu thích, chỉ trong vòng một năm, Away from Her đã giúp bà lãnh nhiều giải thưởng.

Bước khởi nghiệp

Julie Christie sinh ngày 14- 4 - 1941 tại Print Chabua, Assam, India. Mẹ là Rosemary, một họa sĩ và cha là Frank St. John Christie, chủ đồn điền trà. Sau khi cha mẹ ly dị, Julie về sống với mẹ tại nông thôn xứ Wales và được bà gửi vào trường nội trú dành riêng cho nữ. Năm Julie 17 tuổi, cô đăng ký học trường kịch nghệ. Năm 20 tuổi, Julie tham gia đóng loạt phim khoa học viễn tưởng A for Andromeda trên truyền hình BBC. Năm 1963, Julie nhận vai Liz, trong phim Billy Liar của đạo diễn John Schlesinger.

Thành công và...

UG0n8qtU.jpgPhóng to
Julie Christie trong phim Bác sĩ Zhivago
Năm 1965, Julie nhận vai Diana Scott trong phim Darling. Vai diễn ấy mang về cho bà giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Giới phê bình phim khẳng định, diễn xuất của Julie trên cả tuyệt vời và một bất ngờ lớn dành cho tất cả mọi người là ngay sau khi đoạt giải Oscar, Julie lại đóng tiếp vai Lara Antipova - một phụ nữ có cuộc tình sâu sắc với bác sĩ Zhivago trong phim Doctor Zhivago . Chuyện tình của cả hai trải qua trong thời kỳ binh biến, thăng trầm, dời đổi cả một giai đoạn lịch sử của nước Nga và người thể hiện xuất sắc vai Zhivago là nam diễn viên gốc Ai Cập Omar Sharif, còn hình ảnh người vợ bác sĩ do Geraldine Chaplin - con gái vua hài Charlie Chaplin hóa thân.

Doctor Zhivago là một trong số ít những bộ phim được đánh giá thành công về nhiều mặt, doanh thu bán vé cao, đoạt 5 giải Oscar, được bình chọn là một trong 10 phim tình yêu hay nhất mọi thời đại. Sau hai vai diễn được báo chí tung hô lên tận mây xanh, Julie tiếp tục con đường sự nghiệp của mình bằng những vai diễn trong các phim: Young Cassidy (1965), Fahrenheit 451 (1966), Far from the Madding Crowd, Tonite Let’s All Make Love in London (1967), In Search of Gregory (1969), The Go-Between (1970), McCabe & Mrs. Miller (1971 – đề cử giải Oscar, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất), Don’t Look Now (1973).

Năm 1975, bộ phim Sampoo đưa Julie đến với đề cử Quả cầu vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Với nhiều bộ phim nổi tiếng, Julie trở nên một ngôi sao “khó ưa” đến mức người yêu của Julie lúc bấy giờ là Warren Beatty đã mô tả: “Cô ấy là người phụ nữ đẹp, gợi cảm nhất và cũng là người thần kinh nhất mà tôi đã yêu trong thời gian qua...”. Sau khi chia tay với người đàn ông hào hoa nhất Hollywood, Julie nhận nhiều phim hơn nhưng tiếc thay những vai diễn ấy trôi tuột khỏi trí nhớ người xem.

Khởi đầu tại Liên hoan Phim quốc tế Toronto vào ngày 9-11-2006 cho bộ phim Away from Her đã cho Julie sự tự tin trở lại. Hàng trăm phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đổ về liên hoan phim để khen ngợi Julie. Những nhà phê bình thích thú với diễn xuất của Julie và người ta đã ngợi khen bà trên khắp các báo. Đúng với sự mong đợi của nhiều người, vào tháng 12-2007, Julie chiến thắng với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Hiệp hội Các nhà phê bình phim quốc gia Hoa Kỳ (NBR) và Hiệp hội Các nhà phê bình phim New York.

Chuyện riêng tư của Julie Christie

Rất nổi tiếng nhưng Julie Christie chưa từng kết hôn, bà chỉ sống cùng người bạn tình là nhà báo Duncan Campbell tại một nông trang nhỏ xứ Wales từ năm 1979. Khi nói về hạnh phúc, Julie cho rằng: “Tất cả phụ nữ đều ý thức được khoảnh khắc mình già đi khi thình lình những cậu trai trẻ, những gã trung niên không ngoái đầu lại nhìn bạn. Có người nói quan điểm của tôi quá chung chung nhưng đó là điều chính xác. Tôi không muốn có một đám cưới mà cả hai vợ chồng phải chịu đựng lẫn nhau từ ngày này sang ngày khác một cách miễn cưỡng. Tôi muốn có tình yêu trí thức lẫn cảm giác lãng mạn, cho nên cuộc sống của tôi luôn là “độc thân” trong phạm vi có người tình”.

Theo PHƯƠNG LAN - Người Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên