![]() |
Bé Jerry |
Ngày… tháng … năm
Mẹ còn nhớ mãi giây phút khi con sắp chào đời.
Buổi sáng chủ nhật ngày 7-9-2008
“Sao mình tự nhiên đau bụng thế nhỉ?”. Quay sang nhìn ba con vẫn đang khò khò ngon lành, nhìn ra cửa sổ trời vẫn chưa sáng hẳn, mẹ cố nhắm mắt ngủ thêm chút nữa. Nhưng “không xong rồi”, mẹ đánh thức ba con dậy.
Và rồi, 4g chiều hôm đó mẹ đang ở phòng chờ sinh. Chưa bao giờ mẹ cảm thấy sợ như vậy. “Chết rồi, sao bụng mình ngày càng đau thế này?”. Nhìn xung quanh ai cũng mang cái bụng to tướng, nhưng lại không thấy ai quằn quại như mẹ cả. “Họ không đau à?” - mẹ nghĩ. Có đến trăm người đang chờ sinh giống mẹ ấy chứ, đến lúc vào phòng sinh thì người đau nhất, trừ mẹ, cũng chỉ nhăn mặt thôi. Còn mẹ thì…
Thật sự trong cuộc đời mẹ chưa bao giờ mẹ phải chịu đau đớn dữ dội như lúc đó. Vừa đói vừa đau, người mẹ dính đầy máu. Có lẽ con muốn ra gặp ba mẹ lắm rồi phải không cục cưng? Con biết không, cơn đau hành hạ mẹ suốt hơn 5 giờ với cấp độ ngày càng dữ dội. Mẹ biết rằng con không muốn nằm trong bụng mẹ nữa. Lúc đó nếu cô y tá không đưa mẹ lên xe đẩy đến bàn sinh chắc mẹ đã ngất xỉu rồi.
Ở bên ngoài, ba con lo lắng cho mẹ đứng ngồi không yên, bà nội cũng nhấp nhổm, bà ngoại cũng từ dưới quê vừa tới. Mẹ gặp ba trong phòng sinh, vừa đau, vừa mừng… Và đúng 10g45đêm hôm đó con chào đời. Tiếng khóc của con khiến mẹ không nén được nỗi vui mừng đã vừa khóc vừa cười, và người mẹ nhẹ hẳn, tuyệt đối không còn cảm giác đau đớn gì nữa, chen lẫn là niềm hạnh phúc vô tận. Ba nắm tay mẹ nói: “Con mình kìa em ơi!”. Con khóc to thật đó! Giây phút được nhìn thấy con, ôm con vào lòng mới tuyệt vời làm sao! Con của mình đây sao, có thật không nhỉ? Không thể nào tin nổi mình đã có con, nhưng đó là sự thật.
Ngày… tháng… năm
Hôm nay là ngày đầy tháng con, Jerry của mẹ lớn hơn nhiều rồi. Dạo này cục cưng của mẹ quậy quá làm ba mẹ thức trắng mấy đêm liền…
Ngày…tháng …năm
Thấm thoát Jerry của mẹ đã tròn ba tháng, con gái đã biết nhìn mẹ cười nè, mỗi nụ cười của con giống như một bông hoa thơm ngát làm dịu mát tâm hồn mẹ, giúp mẹ quên hết mệt mỏi trong cuộc sống đó, con gái có biết không?…
Ngày… tháng… năm
Hôm nay, con đã được 6 tháng 3 tuần rồi đó. Bình thường Jerry của mẹ ăn uống giỏi lắm, ban ngày mẹ phải đi làm không cho con bú được nên ở nhà bà nội thay mẹ cho con ăn uống và lúc nào con cũng măm sạch. Nhưng hồi tối con không chịu ăn, vừa ăn vừa khóc, ba vừa đút vừa dỗ mãi con mới ăn xong chén bột, bà nội cho con uống nước lúc con đang khóc, con bị sặc, cả nhà sợ hết hồn. Ba con la hét, mẹ lúng túng không biết làm gì nữa. Con có chuyện gì chắc ba mẹ không sống nổi quá. Lần sau con ăn uống ngoan nhé Jerry…
Giờ thì con đã biết lật vững, đang tập trườn. Mỗi khi ba mẹ đi làm về con đều cười rất tươi, chân tay đạp loạn xạ, miệng không ngừng bập bẹ nói ba…ba…, mẹ…mẹ…trông đáng yêu biết chừng nào. Con có biết mẹ hạnh phúc lắm không con gái? Bỗng dưng mẹ thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn bao giờ hết vì mẹ hiểu rằng trong cuộc đời của mẹ đã có thêm một người bạn đồng hành có ý nghĩa rất quan trọng đối với mẹ. Chính là con đó, Jerry.
Con mãi là cục cưng của ba mẹ, Jerry à!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận