06/01/2006 18:06 GMT+7

Hội chợ cười: Hố!

BÙI MINH TUỆ (Hải Phòng)
BÙI MINH TUỆ (Hải Phòng)

TTC - Một ca sĩ tâm sự với bạn đồng nghiệp: - Trong cuộc đời ca sĩ, chưa bao giờ tớ thấy mình bị xúc phạm như trong buổi biểu diễn hôm qua. Cậu tính xem, đang đến đoạn cao trào: “Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên. Cháy mãi trong ta...” thì tự nhiên khán giả cười rần rần ở phía dưới cậu ạ.

BkrPWOZg.jpgPhóng to
TTC - Một ca sĩ tâm sự với bạn đồng nghiệp: - Trong cuộc đời ca sĩ, chưa bao giờ tớ thấy mình bị xúc phạm như trong buổi biểu diễn hôm qua. Cậu tính xem, đang đến đoạn cao trào: “Cháy lên đi lửa thiêng cao nguyên. Cháy mãi trong ta...” thì tự nhiên khán giả cười rần rần ở phía dưới cậu ạ.

- Cậu hát bài ấy ở đâu? - Tớ hát ở hội trường công ty xăng dầu cậu ạ. - Trời!!!

Tiền lẻ

Vừa nhận lương xong, anh nọ vội năn nỉ thủ quỹ xin đổi 500.000đ đồng tiền lẻ. Thủ quỹ ngạc nhiên hỏi: - Anh làm gì mà cần tiền lẻ nhiều thế?- Vì vợ tớ đã đồng ý từ nay cho tớ giữ lại tiền lẻ để tiêu!

HỒ VĂN BẢY (Đà Nẵng)

Nhiễm!

Thấy một học sinh ngồi lơ đễnh trong giờ văn, cô giáo gọi đứng dậy: - Em cho cô và cả lớp biết vì sao chị Dậu phải bán chó? - Thưa cô, vào thời điểm đó nước ta đang xảy ra đại dịch cúm gia cầm do virút H5N1 gây ra, nên chị Dậu không thể bán gà, vịt đành phải bán chó ạ! - !!!

Đánh dấu!

Hai chị em đứng chơi trước cửa ngõ. Chợt có con chó chạy đến ghếch chân lên trụ ngõ tè một bãi. Em hỏi:

- Sao chó nó hay tè ở mấy cái trụ ngõ thế chị nhỉ? - À... để đánh dấu, ghi nhớ... số nhà của bạn gái! - Em hiểu rồi. Con Lu nhà mình là chó cái.

Mấy ngày sau, chị đang ngồi học bài, em hớt hải từ ngoài ngõ chạy vào:

- Chị ơi, có anh bạn của chị tới kìa. Hình như anh ấy say rượu. - Sao em biết là bạn chị? - Em thấy anh ấy đang đánh dấu ghi số nhà ngoài cửa nhà mình đó chị!

Lậm quảng cáo!

3 bà nội trợ ngồi nói chuyện về chồng nhậu:

- Chồng tao nhậu vào, mặt xanh như dầu con ó.

- Sao kỳ vậy, chồng tao nhậu vào thì trắng hồng từ bên trong ra bên ngoài thấy thương luôn!

- Còn chồng tui mới độc chiêu nè: Uống một tí là mặt đỏ như son Hàn Quốc, uống thêm tí nữa là cái mặt chả trắng sáng y như đồ mới giặt vậy!

- !!!

Tỉnh táo!

Sau bữa cơm no say ở nhà bạn, A. loạng choạng đứng dậy cáo lui: - Này, có xỉn quá thì đợi vợ tớ làm cho cốc nước chanh rồi hẵng về. - Không sao, tôi vẫn tỉnh táo đây này!

Anh bạn bèn chỉ vào cái nồi cơm điện trên bàn và hỏi thử:- Vậy cái gì đây? - À, cảm ơn, suýt quên cái mũ bảo hiểm. - !!!

Bố đi đâu?

Bố hay đi nhậu nên mẹ rất bực, cứ hay bảo:“Ông tối ngày đi uống thứ nước đái bò ấy có gì ngon lành đâu, khai mù ấy”.

Một lần không có bố mẹ ở nhà, khách tới chơi hỏi bé: - Mẹ đi đâu rồi con? - Mẹ con đi đón bố rồi ạ. - Thế bố con đi đâu?- Dạ, bố con đi uống nước đái bò ạ! - !!!

Phường mới!

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: - Nghe tin xã ông đô thị hóa, sắp lên phường rồi phải không? - Đúng thế, phấn khởi lắm! - Tên phường là gì? - Phường Đống Rơm! - Tên gì mà lạ thế? - Vì đường sá phơi toàn là rơm, thậm chí đánh cả đống rơm ngoài đường, đâu cũng thấy rơm... - Ối!

TFF8kXFL.jpgPhóng to
R4ngTGUJ.jpgPhóng to oLxSPpd8.jpg
BÙI MINH TUỆ (Hải Phòng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên