27/07/2008 11:19 GMT+7

Học được nhiều hơn về đức hi sinh

 TTXVN - ĐÌNH TOÀN -  H.T.VÂN - V.Q.CẦU
 TTXVN - ĐÌNH TOÀN -  H.T.VÂN - V.Q.CẦU

TT - "Thăm các mẹ liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh là được trở về điểm hẹn của ân tình sâu nặng mà toàn Đảng, toàn dân ta luôn luôn ghi nhớ. Mỗi bà mẹ, mỗi đồng chí là một tấm gương sáng, rất bình dị, giúp chúng ta học tập được nhiều hơn về đức hi sinh cho Tổ quốc".

* "Khúc tưởng niệm Trường Sơn"

UKFbcFIh.jpgPhóng to

Sinh viên ĐH Huế dâng nến tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn tối 26-7. Ảnh: Đ.TOÀN

TT - "Thăm các mẹ liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh là được trở về điểm hẹn của ân tình sâu nặng mà toàn Đảng, toàn dân ta luôn luôn ghi nhớ. Mỗi bà mẹ, mỗi đồng chí là một tấm gương sáng, rất bình dị, giúp chúng ta học tập được nhiều hơn về đức hi sinh cho Tổ quốc".
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Ngày 26-7, thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã phát biểu tại Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công của TP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh - liệt sĩ 27-7.

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Không thể kể hết những hi sinh xương máu của nhân dân ta trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền và hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, chủ quyền của dân tộc ta. Đất nước đã đổi mới nhưng vẫn còn trăm bề khó khăn. Các mẹ liệt sĩ, các gia đình có công, các thương binh, bệnh binh... đã hết sức cảm thông, chia sẻ với Đảng, Nhà nước, không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống yêu nước, nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng, tạo nên những thành tựu của công cuộc đổi mới.

* Tối 26-7, hàng ngàn bạn trẻ tỉnh Quảng Trị và nhiều miền Tổ quốc cùng hàng trăm cán bộ, thương binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu tù chính trị đã về dự chương trình "Khúc tưởng niệm Trường Sơn" do Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Ngay khi cơn mưa chiều vừa dứt, hàng vạn ngọn nến, nén hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc được thắp lên trên nghĩa trang có hơn 1 vạn ngôi mộ này. Thay mặt tuổi trẻ cả nước, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã dâng hương, hoa lên lễ đài chính của nghĩa trang. Những khúc ca, hoạt cảnh hào hùng, bi tráng về sự hi sinh lớn lao, về quê hương sản sinh ra những con người anh hùng xả thân vì Tổ quốc được cất lên tại khu vực lễ đài và tại năm khu mộ của nghĩa trang.

* Sáng 26-7, hơn 500 đoàn viên thanh niên thuộc cơ quan Thành đoàn TP.HCM đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố (quận 9). Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các bạn trẻ đã cắm hoa, thắp nhang các mộ liệt sĩ, sau đó đoàn tiếp tục viếng nghĩa trang thành phố (quận Thủ Đức).

* Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) vừa khánh thành nhà tưởng niệm liệt sĩ của xã được xây dựng bằng tiền đóng góp của bà con với hơn 500 triệu đồng. Trong số này có cả phần đóng góp của bà con trong xã đi làm ăn xa dành dụm gửi về. Xã có 873 liệt sĩ, 350 thương bệnh binh và 56 bà mẹ VN anh hùng.

 TTXVN - ĐÌNH TOÀN -  H.T.VÂN - V.Q.CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên