Người mang họ Bourbon
![]() |
Balthazar Napoleon de Bourbon đứng trước cổng nhà mình ở Bhopal, Ấn Độ - Ảnh: AP |
Ba đứa con của Balthazar được đặt những cái tên Pháp, dù anh chưa một lần đặt chân đến đất nước châu Âu này.
Theo gia phả của dòng họ Bourbon ở Ấn Độ, vào năm 1560, một người đàn ông tên là Jean-Philippe de Bourbon đã đến diện kiến đức vua Akbar thuộc triều đại Mughal ở Ấn Độ. Gia phả viết rằng Jean-Philippe đã bỏ trốn khỏi Pháp sau khi giết chết một quý tộc trong cuộc đọ kiếm. Trên đường đi, ông bị cướp biển bắt cóc đưa đến Ấn Độ, sau đó trốn thoát và tìm đường đến cung điện của vua Akbar. Kể từ đó, dòng họ Bourbon bắt đầu phát triển ở Ấn Độ. Vào thế kỉ 18, con cháu của Jean-Philippe chuyển đến sống tại Bhopal, nay là thủ phủ bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ.
Câu chuyện về hậu duệ người châu Á của một trong những triều đại quan trọng nhất châu Âu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các hoàng gia khác. Hoàng thân Michael của Hi Lạp, người đã đến gặp gia đình Balthazar vào tháng 11-2005, tuần qua vừa phát hành một tiểu thuyết lịch sử nhan đề Le Rajah de Bourbon (Tiểu vương của dòng họ Bourbon). Hoàng thân Michael tin rằng Jean-Philippe de Bourbon chính là cháu trai của Henry IV, vị vua đầu tiên trong dòng họ Bourbon của nước Pháp.
"Tôi không có bằng chứng chắc chắn, nhưng hoàn toàn tin vào giả thuyết của mình. Họ trông giống những người Ấn Độ khác, nhưng mang họ Bourbon. Đây quả thật là chuyện khó tin." - Hoàng thân Michael phát biểu trên tờ Guardian (Anh). Ông cho biết nhiều người họ hàng trong dòng dõi hoàng tộc của ông ở Pháp và Tây Ban Nha đều rất thích thú trước thông tin này. Ông đề nghị tiến hành xét nghiệm ADN để củng cố giả thuyết của mình.
"Hoàng đế không ngai"
Dòng họ Bourbon bắt đầu trị vì nước Pháp từ năm 1589, kéo dài hai thế kỉ, kết thúc bằng cuộc Cách mạng đẫm máu năm 1789. Chiến tranh, các vụ ám sát, những ông vua trẻ con, cuộc sống xa hoa và cách mạng Pháp chính là những sự kiện tiêu biểu đánh dấu hai thế kỉ thống trị của triều đại Bourbon. |
Với gia đình Balthazar, "chất Pháp" chỉ còn thể hiện qua cái họ Bourbon và tín ngưỡng Thiên Chúa giáo. Trước cửa nhà anh từ lâu đã treo một tấm thẻ bài bằng đồng khắc dòng chữ "Nhà của Bourbon", viền xung quanh là vòng hoa ly, biểu tượng của nền quân chủ Pháp. Vợ của anh là hiệu trưởng một ngôi trường dân lập gần nhà, được đặt tên là trường Bourbon. Anh cho biết "cảm thấy hãnh diện" khi treo bức tranh cung điện Versailles, nơi ở thời xưa của vua chúa Pháp, trên tường nhà mình.
Balthazar kể rằng khi em gái anh du lịch đến Pháp, cô đã đến một lâu đài trước đây thuộc về các vua Bourbon. Lâu đài ấy không mở cửa cho du khách, nhưng khi cô xuất trình passport mang họ Bourbon, người ta đã cho cô vào! "Tôi không biết những chuyện này có thay đổi cuộc đời tôi hay không. Thực tế là trong mấy năm qua chúng tôi đã đón tiếp nhiều vị khách đến từ Anh, Pháp và các nước châu Âu khác. Họ đến chỉ vì tò mò trước cái họ Pháp của tôi".
Balthazar cho biết dù có được chứng minh là con cháu của hoàng tộc Pháp hay không, anh sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống hiện nay của mình và cảm thấy hài lòng về nó. "Tôi có thể xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc, nhưng vẫn sống cuộc đời của một thị dân. Tôi phải tự bươn chải kiếm sống chứ không thể trông chờ vào vận may. Mà vận may của dòng họ Bourbon cũng đã lụi tàn từ bao đời nay rồi..." - anh nói.
THANH TRÚC (Theo Guardian, AP)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận