26/11/2004 09:24 GMT+7

Hoa nở không chọn đất

NGUYỄN AN BÌNH (Tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn)
NGUYỄN AN BÌNH (Tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn)

TT - "Hoa nở không chọn đất. Tri thức không phân biệt chỗ xuất thân. Các SV đừng vương vấn chỗ hoa nở, mà vấn đề là hoa có nở hay không...”.

1nx3jovd.jpgPhóng to
Sinh viên nhận học bổng và nhà tài trợ (giữa) cùng các thầy cô chụp ảnh lưu niệm - Ảnh: T.T.D.
TT - "Hoa nở không chọn đất. Tri thức không phân biệt chỗ xuất thân. Các SV đừng vương vấn chỗ hoa nở, mà vấn đề là hoa có nở hay không...”.

Tiến sĩ Nguyễn An Bình, Tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, mở đầu câu chuyện tại buổi lễ trao học bổng (sáng 25-11-2004 tại hội trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) như thế.

Những nẻo đường vượt khó

Cả hội trường ĐH Kiến trúc lặng đi khi trên sân khấu SV Lương Thị Thảo tâm sự trong nước mắt: “Hôm nay tôi rất vui vì có học bổng, được nhận tình cảm sẻ chia, ước gì tôi có ba mẹ để chia sớt niềm vui này. Nhưng tôi biết trong cuộc sống còn rất nhiều người bất hạnh hơn mình, những người không có người chở che như cậu của tôi...”.

Nhiều SV có mặt cũng cúi đầu giấu niềm xúc động khi biết Thảo đã làm biết bao nhiêu việc để được học và học rất giỏi với điểm số trung bình 8,8.

Trong những gương mặt nhận học bổng, mỗi bạn một hoàn cảnh, một tấm gương vượt khó vươn lên đáng khâm phục. Lê Thị Tình, khoa Tài chính doanh nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM, sống trong gia đình có đến bảy người con ở xã vùng sâu thuộc huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai.

Vào thành phố học ĐH, ba mẹ không lo nổi đã xin cho Tình vào trọ nhà người quen. Để được ở đây Tình đã phải làm đủ việc: giặt đồ, nấu cơm, giữ em bé... Cho đến một ngày, ông chủ nhà giở trò sàm sỡ, Tình đã phải tìm chỗ khác để trọ.

Nhờ bạn bè giúp đỡ Tình tìm được chỗ dạy kèm, suốt bốn năm ĐH tối nào Tình cũng đạp xe từ Q.3 sang tận Q.12 để đi dạy. Vất vả vậy nhưng điểm học tập của Tình vẫn luôn đạt mức khá, học kỳ vừa qua được 8,0.

Ít ai biết được chàng SV khuyết tật (bị teo cơ, yếu liệt chân trái do di chứng sốt bại liệt, mất sức lao động 41%) Phạm Đăng Tuấn Lâm, khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc TP.HCM, mỗi ngày phải đạp xe gần 10km để đến trường, rồi tối tối đạp xe đi dạy để kiếm thêm mỗi tháng 300.000 đồng. Tại buổi trao học bổng, khi được hỏi: “Với những khó khăn như vậy Lâm có nhụt chí không?”, Lâm trả lời dứt khoát: “Mình sẽ làm được những công trình mình đang ấp ủ...”.

Giỏi, và vượt lên chính mình!

lfxr4ONh.jpgPhóng to
Tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn, tiến sĩ Nguyễn An Bình, trao học bổng cho SV ĐH Kinh tế Tạ Thị Minh Hiếu - Ảnh: T.T.D.

“Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn tham gia chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Tuổi Trẻ với mong muốn góp phần bé nhỏ của mình trong hành trình phát triển vì ngày mai của các thế hệ trẻ VN. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng Tuổi Trẻ đi nữa, trong nhiều chương trình sắp tới”.

Trong phóng sự phim ngắn chiếu tại buổi lễ trao học bổng, mọi người chú ý đến một chàng SV dáng người mảnh khảnh khiêng những khối bêtông to để thí nghiệm công trình khoa học, đó là Trần Trung Dũng - khoa Công nghệ vật liệu ĐH Bách khoa, đang thực hiện đề tài “Kiểm soát nhiệt độ trong bêtông khối lớn”.

Người bạn trẻ này nói ngắn gọn khi giao lưu: “Mình không có ước mơ gì cao siêu cả, chỉ biết là cần học thật tốt, vượt lên chính mình”. Từ một gợi ý của thầy Nguyễn Văn Chánh và thầy Bùi Đức Vinh, Dũng nhận ra: khi đổ bêtông cho công trình có kích thước lớn như móng, móng máy, đập, trụ dầm cầu... bêtông thường hay bị nứt ngay sau khi đổ trong thời gian ngắn.

Dũng bắt đầu “mò” vào những công trình thực tế và đến nay đã hoàn thành được 70% đề tài. Dũng khá tự tin: “Chúng tôi đang tìm ra loại bêtông thích hợp cho các công trình lớn như trên, đặc biệt loại bêtông này sẽ có giá thành rẻ hơn bêtông thông thường”.

Những người tham dự lễ trao học bổng cũng trầm trồ với điểm học tập rất cao (9,305) của Võ Thị Như Nguyệt, khoa Kế toán kiểm toán ĐH Kinh tế. Ba mất vì tai nạn giao thông khi Nguyệt mới học lớp 2, người mẹ nay đã 53 tuổi nuôi ba anh em Nguyệt từ nhỏ với ý nguyện cả ba đều phải vào ĐH. Nguyệt quyết tâm học, đi dạy kèm, rồi cả đóng phim quảng cáo để trang trải học phí, tiền ở ký túc xá.

Hoa không chọn đất, từ mỗi khó khăn riêng của mình các SV vẫn biết vượt lên khó khăn để học và vươn tới ước mơ của chính mình. Như động viên của anh Huỳnh Sơn Phước - Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ - tại buổi lễ: “Ý chí vượt khó là tài sản lớn của các bạn để thích nghi với cuộc đời và tìm cho mình một vị trí xứng đáng”.

NGUYỄN AN BÌNH (Tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
😀😁😂🤣😃😄😅😆😉😊😋😎😍😘🥰😗😙😚🙂🤗🤩🤔🤨😐😑😶🙄😏😣😥😮🤐😯😪😫😴😌😛😜😝🤤😒😓😔😕🙃🤑😲☹️🙁😖😞😟😤😢😭😦😧😨😩🤯😬😰😱🥵🥶😳🤪😵😡😠🤬😷🤒🤕🤢🤮🤧😇🤠🤡🥳🥴🥺🤥🤫🤭🧐🤓😈👿👹👺💀👻👽🤖💩😺😸😹😻😼😽🙀😿😾
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên