Nhân đọc bài “Có mấy triệu chớ nhiêu...”!
Cái vòng lẩn quẩn đói nghèo dốt nát vây lấy họ, những người nhà quê chất phác, trôi dạt mưu sinh. Thật đáng thương!
Có ai nghĩ rằng người đàn ông đó phạm tội do một phút nhất thời nóng giận nhưng cũng là do đã hành xử theo luật lệ riêng của mình: thiếu nợ phải trả (tiền hay mạng). Con người cùng quẩn đành làm theo bản năng. Phải chi có ai tận tình phổ biến pháp luật cho những người mà ngày thường không cần xài tới chữ "sống và làm việc theo pháp luật", và nếu họ biết luật và hiểu rằng trong quan hệ xã hội không chỉ cần động chân tay, pháp luật có thể bảo vệ quyền lợi cho họ...
Vì không hiểu biết luật pháp mà họ đã phạm tội. Càng đáng buồn hơn khi nhớ rằng trong xã hội lại có người biết luật, hiểu luật và... lách luật để có được không phải chỉ "có mấy triệu chớ nhiêu...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận