20/04/2006 17:05 GMT+7

Hiểu biết và bản lĩnh

TTO
TTO

TTO - Anh ấy hơn em 8 tuổi, hiện đã có việc làm ổn định với mức lương cũng khá cao. Em là học sinh THPT (17 tuổi), tụi em quen nhau được 7 tháng rồi.

3sfEv8HI.jpgPhóng to
TTO - Anh ấy hơn em 8 tuổi, hiện đã có việc làm ổn định với mức lương cũng khá cao. Em là học sinh THPT (17 tuổi), tụi em quen nhau được 7 tháng rồi.

Anh ấy rất quan tâm đến việc học của em, tụi em rất ít khi đi chơi vì anh ấy muốn dành thời gian cho em học. Do ở học kỳ 1 em cũng lo chơi nên kết quả không được như ý, anh ấy rất buồn và giận em một thời gian nhưng sau đó cũng tự làm hoà và luôn nhắc nhở em hãy cố gắng học để đạt kết quả tốt hơn trong học kỳ 2.

Em cũng đã rất cố gắng và kết quả có phần khá hơn. Gần đây sau khi thi giữa HK2 em đạt được kết quả khá tốt. Sau đó, anh ấy đã rủ em đi Vũng Tàu và chúng em đã... "vượt rào". Trước khi đến với chuyện này em đã tìm hiểu kỹ và suy nghĩ rất lâu, em khá thực tế và cũng biết trước những hậu quả sau này, nhưng tình cảm lúc này cao hơn lý trí.

Qua tìm hiểu thì em biết được cách phòng tránh thai ngoài ý muốn, các bệnh truyền nhiễm, chúng em đã sử dụng BCS. Em còn biết sẽ có trường hợp BCS có khả năng rách, và còn một điều rất quan trọng đó là ở chính bản thân em, em "chỉ mới" 17 tuổi, những ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục vì quan hệ sớm, cơ thể chưa phát triển hoàn toàn...

Em biết sắp tới em còn phải trải qua rất nhiều khó khăn cả về tâm lý lẫn sinh lý. Điều em luôn mong ở mình là luôn có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn trước mắt và tương lai sắp tới. Bây giờ thì trong chính em luôn có suy nghĩ dù mọi chuyện không được tốt đẹp thì em cũng sẽ cố gắng sống thật tốt, sống đúng và thực hiện ước mơ vào ĐH Luật. Nhưng đó là suy nghĩ của em để vượt qua chính bản thân, em vẫn cần một lời khuyên để những lúc em hơi thiếu bản lĩnh thì em có thể lấy nó để vượt lên. Em cảm ơn TTO rất nhiều! (H.T.)

- Trả lời của chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Tôi mừng là em rất thực tế, biết tự bảo vệ mình khi không kiềm chế được bản thân cũng như sự đòi hỏi của bạn trai. Em cũng là cô gái có nghị lực, biết tự điều chỉnh mình, nên đã có kết quả học tập khá tốt sau thời gian bị tụt dốc.

Em cũng rất ý thức về tuổi 17 của mình, biết sẽ có sự ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần khi vượt rào ở tuổi trẻ như vậy. Nhưng không biết có gì mâu thuẫn không trong suy nghĩ của chính em, khi em nói rằng em sẽ cố gắng đạt được mục đích của mình là vào ĐH Luật, song, em lại đang dành không ít thời gian và sức lực cho chuyện "yêu sớm" của mình.

Mới quen có 7 tháng mà em đã nhận lời đi chơi xa và dẫn đến chuyện vượt rào, có phải là thiếu chín chắn không em? Nhưng dù sao mọi việc đã qua rồi, em hãy tập trung vào học tập bằng mọi khả năng của mình để đạt được mục đích đề ra. Còn về chuyện quan hệ đôi lứa, em cũng không nên cho phép "nuông chiều" bản thân! Những kiến thức hiểu biết của em không đủ khả năng "bảo vệ" em trước những giông bão cuộc đời mà em không lường trước được. Đã có nhiều bạn gái viết thư về chương trình, hối tiếc vì quá khứ lỡ làng với người yêu cũ, gây ảnh hưởng và dằn vặt cho tương lai...

Tôi tin em đủ bản lĩnh để vượt qua mọi trở ngại "cám dỗ" để thực hiện ước mơ của mình.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên