![]() |
Chúng tôi yêu nhau nhiều đến nỗi chúng tôi đã bỏ qua tất cả để đến với nhau (dĩ nhiên điều này không ai biết trừ mấy người bạn thân). Tôi và anh đã quan hệ với nhau từ khi con trai anh chưa đầy tháng tuổi cho đến bây giờ đã gần được hai năm.
Tôi là người con gái xinh xắn, công việc ổn định, thu nhập khá cao, có rất nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao tôi chỉ yêu một mình anh. Đã có rất nhiều lần chúng tôi chia tay nhau nhưng rồi chỉ được một thời gian, sau đó chúng tôi lại đến với nhau như hai con thiêu thân và yêu nhau nhiều hơn trước. Chúng tôi đều biết như thế là không tốt, như thế là sẽ làm đau lòng và tổn thương những người mà chúng tôi yêu thương nhất. Nhưng phải làm thế nào bây giờ.
Tôi biết ai khi nghe câu chuyện này đều sẽ khuyên tôi nên rời xa anh vì tương lai vẫn còn đang chờ phía trước nhưng vấn đề là làm thế nào đây để quên được anh. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi mà không thể được. (Languagelink@)
TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Xin được chia sẻ cùng bạn những tâm sự và những suy nghĩ rất đời. Có lẽ bạn đang tự trách mình là tại sao lại giống như một con thiêu thân nhưng có lẽ chính bạn cũng không muốn mình là con thiêu thân mà? Điều còn đáng mừng là bạn vẫn cảm thấy hình như suy nghĩ của mình có vấn đề, điều đáng quan tâm là dường như bạn cảm thấy mình phải dừng lại bởi mọi thứ rất phức tạp và rối rắm.
Dù thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải hiểu rằng chúng tôi không muốn trách bạn hay giận bạn mà thật sự chúng tôi rất muốn đồng cảm thật nhiều. Đừng tự giày vò mình là kẻ có tội, là người độc ác, là kẻ phá bĩnh, là người nhẫn tâm... mà hãy thực hiện những hành động thật mạnh mẽ. Anh ấy có là người có trách nhiệm hay không, bạn nhỉ?
Bạn có nghĩ rằng người đàn ông nào can đảm quan hệ kéo dài với một người khác khi vợ mình mới sanh xong một tháng và con mình thì còn rất non nớt - ngây thơ. Có thể có nhiều người lý luận rằng do bạn và anh ấy quá hợp hay anh ấy và vợ sống không hợp với nhau nhưng... dù nói như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn lo lắng. Biết đâu chỉ có bạn hợp với anh ấy hay phải chăng bạn là người hợp nhất mà trong tương lai không thể ai thay thế?
Nếu như anh ấy yêu bạn thật lòng, nếu anh ấy không thể sống thiếu bạn vậy thì anh ta còn tiếc gì nào? Dù rằng bạn cố gắng không xúi giục, dù rằng bạn cố gắng không nhắc đến và làm tổn thương mối quan hệ của anh ấy và chị ấy nhưng anh ấy cần phải dứt khoát để thể hiện quan điểm và bản lĩnh của mình chứ?
Bạn đang ở giữa những mối dây ràng buộc và giằng xé chính mình nhưng phải dừng lại để xác định hướng đi. Không phải là nói xấu anh ấy nhưng không ít người đàn ông thường có nhu cầu kiếm thêm trong khi rất ít người có nhu cầu bỏ bớt. Nếu thực sự tỉnh táo, có ý chí và làm được, bạn hãy rút lui ngay. Bạn không thể hạnh phúc khi sống trong sự giày vò, khổ sở của tâm hồn.
Nếu thương anh ấy lắm - bạn cũng phải rút lui dẫu là sự rút lui này mang tính chất tạm thời. Anh ấy phải thể hiện một nghĩa vụ và trách nhiệm của một người công dân tốt, một người chồng và một người cha rồi sau đó mình sẽ quyết định. Không thể sống hạnh phúc khi trái với luật pháp, trái với luân thường đạo lý và trái với lý lẽ của nhận thức. Rút lui dù một dù hai, dù mau dù lâu... và tỉnh táo để hành động tiếp theo bạn nhé!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn. Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận