28/03/2008 21:36 GMT+7

Hãy cho mình một cơ hội!

matnathuytinh2006…@...
matnathuytinh2006…@...

TT - Chuyện tình buồn của bạn M.M. ("Tôi đang bị cuốn vào lỗ đen…" - Tuổi Trẻ ngày 15-3-2008) tiếp tục nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc trẻ. 360 độ yêu xin giới thiệu tiếp một số ý kiến gửi cho M.M.…

ht5ngaMg.jpgPhóng to

(ảnh chỉ mang tính minh họa) - Ảnh: Gia Tiến

TT - Chuyện tình buồn của bạn M.M. ("Tôi đang bị cuốn vào lỗ đen…" - Tuổi Trẻ ngày 15-3-2008) tiếp tục nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc trẻ. 360 độ yêu xin giới thiệu tiếp một số ý kiến gửi cho M.M.…
Nghe đọc nội dung toàn bài:

* Muốn xác định T. yêu bạn hay chỉ lợi dụng, bạn phải làm cuộc "cách mạng" trong tình cảm - một là có được tình yêu chân thật của T., hai là mất T. vĩnh viễn, nhưng chính mình sẽ được giải thoát khỏi nỗi đau kia.

Hãy nói thẳng với T. những suy tư, trăn trở trong lòng bạn. Và đề nghị chia tay một thời gian (một năm chẳng hạn) để cả hai có "khoảng trắng" nhìn lại tình cảm của mình.

Trong thời gian này bạn hãy cắt đứt hoàn toàn liên lạc với T.. Nếu thật sự yêu bạn thì T. sẽ tìm mọi cách để chinh phục bạn bằng hành động chứ không phải lời nói suông. Nhất là T. phải thay đổi chính mình: tự nuôi được bản thân, có mục đích sống rõ ràng, từ bỏ cờ bạc... Hãy để T. nhận ra giá trị con người bạn, tự tìm đến bạn và thuyết phục bạn bằng một con người hoàn toàn mới. Còn nếu T. chẳng thiết tha gì đến bạn hoặc vẫn tồn tại kiểu ký sinh như cũ thì cứ để anh ta ra đi. Chẳng việc gì phải hối tiếc vì bạn đã làm hết sức mình để cứu vãn tình yêu rồi, phải không? Sorryiloveyou…@...

* Đọc tâm sự của bạn, tôi như gặp lại chính mình bốn năm về trước. Tôi đã từng yêu, nhưng khi tôi gặp nạn con người bội bạc và gia đình đó đã chối bỏ tôi, tôi phải tự tìm đường sống. Sau bốn năm tôi đã hồi phục. So với người đó, giờ tôi hơn hẳn về vị trí xã hội, về sự nghiệp và cả hạnh phúc! Tôi đã đau khổ, đã căm hận họ... nhưng rồi tôi nhận ra rằng làm cuộc sống mình tốt đẹp hơn mới là điều quan trọng.

Bạn đã cho đi rất nhiều, hi sinh rất nhiều cho tình yêu... nhưng bạn cũng nên tỉnh táo, sự hi sinh đó rốt cuộc sẽ dẫn đến đâu, hạnh phúc ư, không chắc vì bạn đã thấy mình ở "lỗ đen" rồi! Đã đến lúc bạn phải nghĩ đến một cuộc sống tràn trề nắng ấm cho riêng mình, đừng tự hủy diệt chính mình trong cái u ám của một cuộc tình không thấy lối ra. trangkt…@...

* Có hai yếu tố cơ bản để duy trì một tình yêu bền vững, đó là lòng chung thủy và sự tôn trọng lẫn nhau. Lòng chung thủy cần có sự hi sinh. Sự tôn trọng phải có cho và nhận. Bạn đã hi sinh vì T. rất nhiều nhưng sự hi sinh của bạn lại bị trả giá bằng sự bội bạc tàn nhẫn của T. Bạn dâng hiến cho T. nhiều hơn những gì T. muốn, nhưng rồi bạn nhận được gì ngoài những đau khổ, tủi nhục? Trong tình yêu T. không chung thủy và hoàn toàn không tôn trọng bạn nên chẳng trách mối tình của bạn bấp bênh như vậy. Điều tôi khó hiểu về bạn là với một người đàn ông như T. thì có gì mà phải nuối tiếc, níu kéo và dằn vặt đến thế? Huynhhai…@...

* Mình là con gái nhưng cũng đồng tình với bạn T.M.Quân ("Sự sai lầm từ cả hai phía", Tuổi Trẻ ngày 22-3-2008), khi tình yêu không còn thì đừng nên níu kéo, trước sau gì cũng đi đến tan vỡ... Với người con gái, sự bắt đầu lại trong tình yêu là điều rất khó, nhưng không phải là không thể làm được. Nếu M.M. thấy đã sống hết mình cho tình yêu mà vẫn không được yêu chân thành thì nên chia tay bạn ạ.

Mình mong M.M. hãy tự cho bản thân một cơ hội để có được tình yêu mới tốt đẹp hơn. Mình nghĩ khi M.M. đã kể câu chuyện của mình để mọi người chia sẻ, chính bạn đã biết nên làm gì rồi. Ý kiến mọi người là để bạn củng cố thêm quyết định của bạn. Cuộc đời sẽ không quay lưng lại với những ai biết sống và vượt lên khó khăn. Chúc bạn có cuộc sống mới hạnh phúc.

matnathuytinh2006…@...
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên