26/12/2006 04:07 GMT+7

Hạt cườm thảo

NGUYỄN THỊ THANH HẢI (TP.HCM)
NGUYỄN THỊ THANH HẢI (TP.HCM)

TT - Ngày tôi còn bé, có những khi tôi buồn vì bị cô bạn thân cùng lớp nghỉ chơi và hàng ngàn lý do khác, má nhặt một hạt cườm thảo và bảo rằng: “Cho con đây, niềm vui và bạn bè của con đó”.

Và cứ những lúc tôi buồn hay gặp chuyện gì đó là má lại tặng tôi hạt cườm thảo. Tôi thật không hiểu gì lắm nhưng tôi luôn cảm thấy vui hơn vì biết rằng đó là dấu hiệu sự quan tâm của má đối với tôi. Năm tôi lên lớp 9 sau khi thi đậu vào một trường chuyên ban của tỉnh, má lại tặng tôi một hạt cườm thảo: “Chúc mừng con, thành công của con đó”.

Khi tôi lớn thêm, chuẩn bị với kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, đầu óc tôi thật sự rất căng thẳng và lo lắng. Ngày ấy chỗ tôi ở bây giờ đã thành một khu phố của một thị xã, không còn bóng dáng của cây cườm thảo nào cả. Không hiểu má đã tìm đâu ra và tặng tôi một nắm hạt cườm thảo.

Má nói: “Má biết con gái má luôn cố gắng nhiều mà”. Tốt nghiệp xong, tôi thi đại học và trượt, tôi tuyệt vọng biết nhường nào. Ngày biết kết quả thi tôi buồn lắm. Má lại tặng tôi một lọ hạt cườm thảo, nhiều lắm, nhiều hơn rất nhiều so với những lần trước. Nhưng tôi không cảm thấy vui hơn được.

Tối hôm đó tôi ngủ chung với má, má hỏi: “Con có thích những hạt cườm thảo không?”. Tôi trả lời: “Dạ, có”. Má hỏi tiếp: “Con có biết má tặng con mấy hạt cườm thảo đó để làm gì không?”. “Để con vui phải không má?”. “Tại sao?”. “Con không biết”. Má cười và tiếp: “Con có thấy rằng hạt cườm thảo giống như cuộc sống của chúng ta không? Những điều tốt đẹp là nửa màu đỏ và những điều tệ hại là nửa màu đen của hạt cườm thảo đó”.

Và má an ủi tôi: “Trong cuộc sống, niềm vui luôn đến nhiều hơn nỗi buồn. Chỉ có những người không biết nắm bắt niềm vui mới không nhận thấy rằng mình đang vui thôi. Con nên biết rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với chúng ta nhiều hơn và những điều tệ hại đến với chúng ta là để ta thêm nghị lực vượt qua thử thách, để bảo vệ những điều tốt đẹp của mình”.

Sau đêm hôm đó tôi đã cố gắng học tập để tiếp tục thi đại học. Thi đậu, tôi vào TP.HCM học. Những năm đang học ở TP.HCM, má thỉnh thoảng viết thư cho tôi, trong thư má luôn luôn kèm theo một hạt cườm thảo nhỏ như để nhắc tôi nhớ rằng: “Dù ở bất cứ đâu con cũng phải luôn vui và cố gắng”. Với tôi, đó là món quà lớn nhất và vô giá tôi có được trong đời.

NGUYỄN THỊ THANH HẢI (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên