18/07/2006 05:30 GMT+7

Hai vạn công nhân thiếu chỗ ở

AN HẠ - THANH TRANG
AN HẠ - THANH TRANG

TT - Đà Nẵng với những nhà máy, khu công nghiệp (KCN) đã thu hút hơn 35.000 lao động, trong đó quá một nửa là lao động nhập cư. Chỗ ở cho gần hai vạn công nhân đang trở nên bức bách.

d3QcDcgb.jpgPhóng to

Một căn phòng trọ của nữ công nhân ở đường Phó Đức Chính (Mân Thái, Q.Sơn Trà) Ảnh: THANH TRANG

TT - Đà Nẵng với những nhà máy, khu công nghiệp (KCN) đã thu hút hơn 35.000 lao động, trong đó quá một nửa là lao động nhập cư. Chỗ ở cho gần hai vạn công nhân đang trở nên bức bách.

Chờ nhau trước nhà vệ sinh

Công nhân trẻ Đoàn Thị Thanh Trà, quê ở Điện Bàn, Quảng Nam cùng với ba người bạn làm việc tại Công ty TNHH Việt Hoa (KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu) đã thuê nhà ở tại một khu trọ trên đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu để gần nơi làm việc.

Khu nhà trọ 15 phòng này làm ra để cho thuê, nên chủ nhà chỉ cho xây tường cao quá đầu người một tí, bên trên lợp tôn. Trà nói: "Mùa mưa thì ẩm thấp, lầy lội mà nắng lên thì nóng không chịu nổi.Bọn mình phải tự mua xốp về làm trần nhưng cũng không đỡ được là bao".

Ban quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất Đà Nẵng đã đề xuất UBND TP những chính sách ưu đãi về nhà ở cho công nhân. Theo đó, cho chuyển quyền sử dụng đất không thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở cho công nhân; có chính sách cho doanh nghiệp được vay tiền xây nhà ở cho công nhân với lãi suất thấp và TP hỗ trợ lãi suất từ 3 -5%. Những kiến nghị này đến nay vẫn chưa có hồi âm.

Trong căn phòng chừng 8m2 nhưng có đến bốn người ở, nên họ phải tận dụng bốn mảng tường để làm nơi treo quần áo, nón mũ, thậm chí cả giày dép cũng treo nốt lên cao để lấy mặt bằng mà ngả lưng những lúc tan ca. Với mức lương hằng tháng 750.000đ, Trà cũng như đồng nghiệp đã phải hết sức tiết kiệm mới có thể trang trải đủ tiền nhà lẫn sinh hoạt phí...

Nhưng dù sao căn phòng của Trà cũng thuộc diện mới xây, có lát gạch nên nhìn khá sạch sẽ, trong khi đó căn phòng mà Lê Thị Ánh Tuyết - công nhân may của Công ty TNHH Quốc Bảo -thuê trên đường Phó Đức Chính (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) thì tệ hơn.

Rộng chưa tới 7m2 lại được xây khá lâu nên các mảng tường vôi quanh phòng bắt đầu bong ra, xuống cấp. "Nóng, chật vậy mà vẫn chịu được, chứ cả mấy phòng trọ mà phải chờ nhau trước nhà vệ sinh vào mỗi buổi sáng thì khổ quá" - Tuyết nhăn mặt.

Dọc theo con đường Phó Đức Chính nơi Tuyết trọ còn có đến hàng trăm gia đình xây nhà cho công nhân thuê, nhưng phần lớn đều đã xuống cấp. "Tìm được căn phòng ở cho thoải mái, gần nơi làm việc, giá rẻ còn khó hơn tìm được việc làm" - Hoàng Đức Mạnh, công nhân Công ty TNHH Quốc Bảo, nói.

Bỏ dở yêu cầu

Hơn 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động tại năm KCN thu hút gần hai vạn lao động từ các nơi nên những căn phòng trọ của dân chúng tự phát xây cất không đủ để giải quyết một cách căn bản nhu cầu bức bách này.

Vì vậy, nỗi lo đầu tiên của công nhân khi về Đà Nẵng tìm việc làm đó là nhà ở. Ông Trần Văn Đông, phó Ban quản lý các KCN và khu chế xuất Đà Nẵng, nói: "Chúng tôi đã có công văn gửi đến tất cả doanh nghiệp tại các KCN đề nghị họ nếu có nhu cầu về đất để xây dựng nhà ở cho công nhân thì khẩn trương lập danh sách gửi về để chúng tôi tổng hợp trình UBND TP xem xét cấp đất. Nhưng đã hơn hai tháng rồi, chưa một doanh nghiệp nào hồi âm".

Ông Trương Hào - phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng - nói Đà Nẵng cần có chính sách ưu đãi cho những doanh nghiệp nào có nhu cầu đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân dưới hình thức miễn tiền thuê đất trong nhiều năm.

Vừa rồi Công ty TNHH Daewoo (KCN Hòa Khánh) với 3.000 công nhân đã đặt vấn đề về việc tìm doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà cho công nhân. Họ sẽ thuê lại các căn hộ để bố trí cho công nhân vào ở với số lượng ban đầu khoảng 1.500 người. Thế nhưng, yêu cầu đó đến nay vẫn còn bỏ dở.

AN HẠ - THANH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên