13/01/2004 06:26 GMT+7

Hài kịch, kịch, phim truyền hình và cải lương chiếu Tết

PHẠM NGUYỄN - ÚT BẠCH
PHẠM NGUYỄN - ÚT BẠCH

TTC - So với Tết Quý Mùi thì tất cả các sân khấu kịch ở TP.HCM năm nay đều ít vở mới hơn trong mùa diễn Tết Giáp Thân này. Tuy nhiên, nếu cộng tất cả lại thì cũng bộn bộn gần 20 vở để tha hồ mà lựa chọn, hầu hết đều là hài kịch hoặc có nội dung nhẹ nhàng… Tết mà!

7xXMnbFd.jpgPhóng to
TTC - So với Tết Quý Mùi thì tất cả các sân khấu kịch ở TP.HCM năm nay đều ít vở mới hơn trong mùa diễn Tết Giáp Thân này. Tuy nhiên, nếu cộng tất cả lại thì cũng bộn bộn gần 20 vở để tha hồ mà lựa chọn, hầu hết đều là hài kịch hoặc có nội dung nhẹ nhàng… Tết mà!

Đại tốt

(TG: Nguyễn Thanh Bình, ĐD: NSƯT Trần Minh Ngọc)

Câu chuyện về một người tốt, tố cáo một nhà thầu tham ô nhưng cuối cùng phải bỏ trốn vì sợ bị trả thù. Một bên là xã hội đen tìm để thanh toán, một bên là chính quyền tìm để tuyên dương. Cứ thế xảy ra nhiều tình huống cười dở khóc dở.

Ở đây tác giả muốn nói lên rằng tại sao những người tốt không dám ngẩng cao đầu để đương đầu với cái xấu mà phải trốn chạy, bởi những người tốt vẫn chưa đồng lòng đoàn kết với nhau, trong khi cái xấu đang liên kết để làm vẩn đục xã hội.

lGY8swp7.jpgPhóng to
Yêu hoàn hảo

(TG: Nguyên Thảo, ĐD: NSƯT Hồng Vân)

Nói về chuyện “nồi nào úp vung nấy”, yêu cũng phải đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, chứ nếu không sẽ trở nên lố bịch, làm trò cười cho thiên hạ. Tình yêu không ai dạy cho ai cả, không thể bắt chước ai được và cũng không phải muốn là được.

Phép lạ

(TG: Nguyễn Quốc, ĐD: Hùng Lâm)

EcMgb141.jpgPhóng to

Thần sinh tử vốn ban sự sống cho mọi người, nhưng ngặt nỗi ông ban sức khỏe cho người này thì họ lại đi xem thường tính mạng, không biết quý trọng và gìn giữ sức khỏe. Trong khi những người không được ông ban cho sức khỏe lại rất ham sống.

Để xem thử thực hư, thần đã xuống trần gian thị sát thì mới biết con người có phép lạ của riêng họ, họ có thể vượt qua bệnh tật, đau yếu để sống khỏe và yêu đời, chứ không dễ dàng chịu khuất phục trước số phận.

Bốn vở: Phép lạ, Đại tốt, Thử yêu lần nữa, Người tốt nhà số 5 sẽ luân phiên diễn tại hai sân khấu IDECAF và 7 Trần Cao Vân, với dàn diễn viên hùng hậu gồm: Thành Lộc, Hữu Châu, Minh Nhí, Thanh Thủy, Mỹ Duyên, Hương Giang, Trung Dân, Ngọc Trinh, Minh Trí, Hồng Ánh, Tuấn Khôi, Bạch Long, Đức Thịnh, Kim Huyền...

Thử yêu lần nữa

amqbThuD.jpgPhóng to(TG và ĐD: Ái Như)

Chuyện tình của một người đàn ông 40 năm trước bị vợ ruồng bỏ, tưởng chừng như một vết thương lòng khó thể xóa nhòa được và không có người phụ nữ nào có thể làm ông rung động trong suốt từng ấy năm.

Vậy mà sự xuất hiện của cô gia sư đã làm thay đổi tất cả. Sự chân thật, lòng tốt và trên hết là tình người đã làm cho người ta xích lại gần nhau hơn, giúp hàn gắn và xoa dịu những nỗi đau trong quá khứ. Nếu vậy thì tại sao không thử yêu lần nữa nhỉ?

Người tốt nhà số 5

HLIj8Npz.jpgPhóng to(TG: Lưu Quang Vũ, ĐD: Vũ Minh)

Có một người đàn ông ở ngôi nhà số 5, ông ta sống và cư xử rất tốt với mọi người xung quanh. Tuy nhiên cũng chính cái tốt của ông ta lại gây phiền phức cho nhiều người khi mà nhà ông ta bị dột, ông dứt khoát không chịu hối lộ (vì cho rằng như thế là không tốt) để được sửa chữa nhanh, thành thử những hộ xung quanh bị ảnh hưởng lây.

Đó là một khía cạnh trong vở hài kịch này, cùng với nhiều tình huống khác để đưa ra thông điệp rằng: nếu tốt không đúng nơi đúng chỗ đúng việc thì nhiều khi lại gây phiền phức cho chính mình và cho cả mọi người.

Ngôi sao tình yêu

lpxuCphY.jpgPhóng to(TG: Mỹ Dung, ĐD: Lê Văn Tĩnh)

Một vở nhẹ nhàng, thuộc vào loại hài kịch trữ tình. Có những người rất yêu nhau, lo lắng cho nhau, nhưng cũng vì sự quá yêu ấy mà đôi khi làm những việc khiến người yêu nghi ngờ, hiểu lầm, dẫn đến những xung đột, hờn ghen dở khóc dở cười mà có lẽ ai đã từng yêu đều cảm thấy có một chút của mình trong đó.

Tham gia trong vở có nghệ sĩ Thanh Hoàng, Mỹ Uyên, Cao Minh Đạt, Việt Hà, bé Thanh Hồng. “Chàng ngốc thông minh” và “Ngôi sao tinh yêu” diễn tại Sân khấu nhỏ 5B, Võ Văn Tần.

Chàng ngốc thông minh

(TG: Vương Huyền Cơ, ĐD: Nguyễn Lâm)

GCuiiZwX.jpgPhóng to
Đây là vở được xây dựng theo hài kịch dân gian. Có một anh chàng có tài nhưng lại bị o ép, không được trọng dụng nên anh ta không thèm đi làm cho ai mà cứ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” (nên gọi là chàng Ngốc).

Với sự thông minh và lòng tốt của mình, chàng Ngốc đã giúp được nhiều người, vạch trần bộ mặt của những thầy lang băm chữa bệnh bậy bạ, những tên phú ông cho vay nặng lãi, hà hiếp dân lành...

Vở có sự góp mặt của các nghệ sĩ: Lê Vũ Cầu, Minh Béo, Nguyễn Khanh, Nguyễn Châu, Cao Việt Hưng, Quốc Thuận, Lệ Thu, Bích Huyền...

Làng cười

(Có hai chương trình với hai chủ đề khác nhau)

UMEfJXQa.jpgPhóng to
“Vui như Tết” là chùm năm kịch bản ngắn do đạo diễn Thế Ngữ dàn dựng lấy ý tứ từ những truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, Nam Cao và Vũ Trọng Phụng. Trong đó Rình trộm nói về hai vợ chồng nọ cùng đi rình kẻ trộm nhưng vì “trăng thanh gió mát” mà “kềm lòng hổng đậu” nên đã quấn quít nhau đến nỗi kẻ trộm vô lấy đồ hồi nào không biết.

Xông đất thì châm biếm những kẻ đạo đức giả, giả vờ sang chúc Tết nhưng thực chất là để... đòi nợ. Còn Bên góc giường cười cái thói có vợ đẹp mà không biết hưởng lại thích đi trăng gió, lăng nhăng. Hay Cụ Chánh Bá mất giày châm biếm những kẻ giàu có mà bủn xỉn, keo kiệt. Còn Vui như tết thì vì hơn thua nhau mà để kẻ khác lợi dụng đục nước béo cò.

Chương trình thứ hai do Đức Thịnh và Thái Hòa dựng cũng dựa theo các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Lấy những cái bi để xây dựng thành hài, tạo tiếng cười xót xa, phê phán thói cửa quyền hà hiếp dân lành.

Cả hai chương trình Làng cười và vở Yêu hoàn hảo đều do các diễn viên của sân khấu Kịch Phú Nhuận (Bảo Quốc, Diệp Lang, Hồng Vân, Cát Phượng, Anh Vũ, Thúy Nga, Tiết Cương, Đức Thịnh, Thái Hòa, Lê Khánh...) thủ diễn.

Tình sân chung (phát sóng lúc 20g45, 30 Tết, HTV9)

L7N6feZ4.jpgPhóng to
Cả ba gia đình ông bà Sáu, bà Năm và vợ chồng Hoàng Ngân - Kim Son cùng có chung một mảnh sân chung. Mỗi gia đình một hoàn cảnh, nhưng đầy tình làng nghĩa xóm.

Bỗng dưng, không hiểu vì lý do gì, có tin đồn rằng ai đó tìm thấy một bản đồ cổ của một kho báu đang nằm trên mảnh sân chung. Lòng tham trỗi dậy, ai ai cũng đòi lấn sân và đào bới để mong tìm ra kho báu. Giao thừa sắp đến, khi sự thật phơi bày, mọi người mới chợt nhận ra rằng của cải vật chất không thể thay thế được đạo lý và tình người…

Vở kịch này được HTV dàn dựng lại với ê kíp diễn viên sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần.

Người yêu tôi là hoa hậu (phát sóng lúc 13g30 mùng 4 Tết, HTV9)

Cô sinh viên Phượng nhà nghèo nhưng lại được trời phú cho sắc đẹp. Mặc dù không thích nhưng trước sự động viên nài nỉ của bạn bè, Phượng đã tham dự vào cuộc thi hoa hậu và đoạt danh hiệu hoa hậu thật bất ngờ. Từ đó, cuộc sống của cô đã bước sang một ngã rẽ mới. Cánh đàn ông giàu có đeo đuổi với những món quà đắt giá khiến Phượng xiêu lòng.

Có lúc dường như cô quay lưng với bạn bè - những người đã từng giúp đỡ cô tham dự cuộc thi và nhất là với người mình yêu thời khốn khó. Nhưng khi đời sống vật chất ngày càng đầy đủ, Phượng vẫn cảm thấy áy náy và không thực sự hạnh phúc... Các nghệ sĩ tham gia gồm có Kiều Oanh, Quốc Hùng, Bảo Châu, Đàm Loan, Tấn Thành…

Thời vi tính

acBjmvuL.jpgPhóng to

Mua năm chiếc máy vi tính cho năm thành viên trong gia đình, điều đó chứng tỏ căn bệnh nghiện máy tính của gia đình ông Thành (Quốc Hùng) đã nặng lắm. Kết quả là cả ba đứa con: Hạnh (Minh Thư), Tấn (Tuấn Khải), Tài (Võ Thanh Hòa) đều bị cận thị vì sử dụng máy tính quá nhiều.

Ông nội (Thanh Nam) từ quê lên thăm, thấy đứa nào cũng đeo mắt kiếng to đùng nên quá xót xa và đâm ra thù oán máy tính. Ông cấm tiệt mọi người không được sử dụng. Cậu con trai út tên Tạc (Phương Điền) cũng hùa theo cha khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Nhưng khi trở về quê, ông nội và chú Út Tạc dần dần cảm nhận được vai trò quan trọng của chiếc máy tính.

Đặc biệt khi nó lại là chiếc cầu nối tình yêu của cậu Út Tạc với Duyên (Cát Phượng) - cô gái cùng quê hiện đang học may tại nhà ông Thành. Còn ông nội, với mong muốn trúng thưởng chiếc máy tính đã quyết định... uống bia thay nước để tìm cơ may "bật nắp lon trúng thưởng" và cuối cùng phải... nhập viện.

Ra giêng anh cưới em (phát sóng lúc 8g, mùng 3 Tết)

iqDr7Umg.jpgPhóng to

Khi Én bồng đứa trẻ còn nhỏ xíu về nhà, lại có chàng trai xách đồ đi bên cạnh, người bố nổi giận vì tưởng con gái mình có con. Ông đâu ngờ rằng đứa trẻ ấy là con của Nhạn (chị Én) và Lượm - con trai của người đàn bà mà ông từng yêu đơn phương.

Sự nhầm lẫn tai hại này khiến cho Được phải ra tay nghĩa hiệp nhận mình là cha đứa trẻ. Nhưng thật éo le, chính anh lại là đối tượng mà người bố muốn Nhạn lấy làm chồng... Thế là biết bao chuyện dở khóc dở cười xảy ra cho hai cặp bạn trẻ...

Các nghệ sĩ tham gia vở diễn gồm có Mỹ Chi, Diệp Lang, Vũ Đức, Tư Sương, Trọng Nghĩa, Thanh Quyên...

PHẠM NGUYỄN - ÚT BẠCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên