![]() |
Thanh Bạch
Gameshow Nốt nhạc vui trong năm qua được đông đảo khán giả yêu mến, ái mộ, đúng là… còn mơ ước gì hơn. Lợi ích mang lại cho xã hội được các phương tiện truyền thông đại chúng phát huy sức mạnh.
Tôi chỉ là thành viên của một tập thể, cùng đồng tâm hiệp lực và đoàn kết. Để có một chương trình hay quả là không đơn giản, có những hôm bảng chữ không hiện điểm, rồi bảng đèn không chịu hiện chủ đề, chuông cũng "trở chứng" không thèm kêu, rồi lại có những chương trình khi thu hình đến lúc kết thúc thì đã quá nửa đêm, vậy mà mọi người vẫn vang tiếng cười đùa.
Đôi lúc mình phải tìm kiếm những "miếng diễn" bên ngoài sàn quay để cho bớt căng thẳng và mọi người cũng bớt mệt. Tất cả vì khán giả mà thôi. Cho nên cái không khí "hot" (nóng) ở đây là của cả một tập thể ưng ý, mình chỉ là người may mắn trong tập thể được cộng hưởng mà thôi.
Thúy Nga
![]() |
Thúy Nga cười bảo rằng, vui nhất là có bao giờ nhà chùa mời tấu hài về nhà chùa diễn, vậy mà năm nay tiểu phẩm Bà già đi chùa của cô được rất nhiều chùa mời, diễn xong còn được trao bằng đã đóng góp công đức, cho nên tủ phần thưởng của cô có phần đặc biệt: Hơn 10 khánh vàng, bằng khen của... các chùa.
![]() |
Vũ vẫn thích nhất là tiểu phẩm Hoang tưởng trong Gala Cười, vì có tính thời sự. Trong đời nay sao mọc ra nhiều người bị "bệnh tư tưởng" quá xá, sức học không tới đâu nhưng cứ nghĩ mình dễ sợ lắm. Riết rồi thành… tâm thần.
Diễn chung với Hồng Vân, và nghệ sĩ Ngọc Giàu rất hợp rơ.
Mình tự điều chỉnh, giống như rờle tự động, diễn với chị Hồng Vân thì mình xốc lên, còn diễn với má Ngọc Giàu thì mình đằm lại. Cái chuyện tình già trong Hát với dòng sông dễ thương quá mạng, ông Tèo và bà Dẹo phải lòng nhau nhưng… lỡ thời, bèn an ủi nhau cùng lo cho con cháu, thương nhau thì tặng chai dầu xức thuốc.
Hồng Ngọc được nhận giải "Thời trang kinh dị"
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã thay đổi hẳn trong năm 2004 với các bộ vest đen sang trọng, còn Đoan Trang dường như vẫn còn chuộng những bộ cánh bắt mắt theo kiểu kỳ cục (có bị Sở VHTT nhắc nhở trong năm). Sau hơn nửa tiếng xem qua các hình ảnh đề cử và bình luận sôi nổi, HĐGK giải Trái Cóc Xanh 2004 đã nhất trí trao giải phụ "Nghệ sĩ ăn mặc kinh dị nhất trong năm" cho ca sĩ Hồng Ngọc, với bức ảnh chụp cô đang biểu diễn trước công chúng người Việt ở Mỹ với một chiếc váy te tua thấy cả nội y (ảnh) trông hết sức dị hợm và phản cảm. (Lẽ dĩ nhiên bộ váy này cô không bao giờ được phép mặc khi biểu diễn trong nước). Chính một Việt kiều ở Mỹ vì quá xốn mắt đã tự chụp và gửi ảnh này về cho Báo Người Lao Động. Không hiểu cô ca sĩ nghĩ gì mà lại đi ăn mặc như vậy ra biểu diễn trước công chúng để bị nhận sự khinh rẻ? |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận