Trước cơn bão giá nhà và lãi suất ngân hàng tăng chóng mặt, ngày càng nhiều người chọn ở nhà thuê.

Hai vợ chồng anh Minh - chị Sương từng mua một căn hộ, nhưng họ đã bán và đang ở trong một căn hộ chung cư thuê. Với họ, thuê nhà ở là tối ưu.

"Giá nhà quá cao, nếu mua nhà phải vay ngân hàng, rồi đi làm nhiều hơn để có tiền trả nợ, tôi không còn nhiều tiền bạc và thời gian cho các con", anh Minh nói.

Giấc mơ có nhà đã thay đổi: Không mua nhà để tiền cho con học trường tốt - Ảnh 1.

Vợ chồng Minh - Sương ra trường và trụ lại TP.HCM làm việc gần 20 năm, thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng.

Cách đây 5 năm, họ quyết định vay ngân hàng để mua một căn hộ chung cư ở quận 9 cũ. Thu nhập ổn định nên khoản tiền 18 triệu đồng trả ngân hàng mỗi tháng không là gánh nặng.

Nhưng đại dịch COVID-19 ập đến, thu nhập của Sương gần như bằng 0 vì công ty ngừng hoạt động, thu nhập của Minh cũng giảm nhiều, họ quyết định bán nhà để thoát gánh nặng nợ nần.

Giấc mơ có nhà đã thay đổi: Không mua nhà để tiền cho con học trường tốt - Ảnh 2.

Một khu nhà trọ khang trang ở quận 12, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hiện nay, gia đình Minh thuê một căn hộ ba phòng ngủ ở TP Thủ Đức, gần nơi học các con và chỗ làm chị Sương.

Minh cho biết anh không có ý định mua nhà lần nữa. Giá nhà tại TP.HCM hiện quá cao, lãi suất ngân hàng hơn 1%/tháng, thuê nhà phù hợp điều kiện kinh tế của họ.

Bài toán họ dành ưu tiên cho con: Học phí cho con trai khoảng 16 triệu/tháng, tiền thuê nhà và trả phí dịch vụ chung cư khoảng 10 triệu đồng. Phần thu nhập còn lại, họ tích lũy một phần, chi tiêu các khoản cần thiết và thường xuyên đưa các con đi đây đó để trải nghiệm nhằm tăng kiến thức và sức khỏe.

"Các con tôi được học trường tốt, vợ chồng tôi cũng không quá cố sức làm ngày làm đêm nên có thời gian đồng hành cùng con trong những năm tháng hình thành nhân cách đầu đời. Khi các con lớn tự lập, có cuộc sống riêng, chúng tôi sẽ sống bằng lương hưu và tiền bảo hiểm", Minh chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, với một căn hộ giá trung bình (khoảng 2,5 - 3 tỉ đồng) Minh phải vay ít nhất một nửa tiền (khoảng 1,5 tỉ đồng). Tiền lãi và gốc hằng tháng gần 20 triệu đồng (thời hạn vay 20 năm).

Giấc mơ có nhà đã thay đổi: Không mua nhà để tiền cho con học trường tốt - Ảnh 3.

Khu nhà cho công nhân thuê tại Khu chế xuất Linh Trung II (TP Thủ Đức) - Ảnh: D.N.HÀ

Số tiền còn lại, gia đình anh không thể đầu tư cho con cái theo ý muốn, và sống dưới áp lực trả nợ ngân hàng thì họ sẽ phải làm việc nhiều hơn và khó lòng chăm sóc con.

"Tôi chọn đầu tư cho con cái học hành. Các con cần kiến thức, nhân cách hơn căn nhà kế thừa từ cha mẹ", Minh nói.

Giấc mơ có nhà đã thay đổi: Không mua nhà để tiền cho con học trường tốt - Ảnh 4.

Thùy Linh, 26 tuổi, hiện là cửa hàng trưởng một chuỗi nhà thuốc có thương hiệu tại TP.HCM, cũng có cách nhìn tương tự về sở hữu nhà.

Thu nhập của Linh hơn 15 triệu đồng/tháng, cha mẹ sẵn sàng hỗ trợ cô 50% tiền để mua một căn hộ trung bình ở Thủ Đức. Nhưng Linh cho biết cô không có ý định "đổ một đống tiền" để mua nhà rồi phải đi làm "xù đầu" trả lãi ngân hàng.

Hiện cô thuê căn hộ chung với bạn khoảng 4 triệu đồng/tháng. Ngoài giờ làm việc, Linh học ngoại ngữ và văn bằng 2 đại học, trau dồi thêm các kỹ năng sống, tham gia sinh hoạt ở các câu lạc bộ để tăng thêm quan hệ và vốn sống.

"Nếu có tiền, tôi để dành kinh doanh chứ không có ý định mua nhà. Còn nhiều thứ cần đầu tư hơn nơi ở", Linh nói và cho biết nhiều bạn bè cùng trang lứa ở TP.HCM cũng không có ý định mua nhà mặc dù cha mẹ ở quê luôn nhắc phải có nhà mới ổn định được cuộc sống.

Giấc mơ có nhà đã thay đổi: Không mua nhà để tiền cho con học trường tốt - Ảnh 5.


Giấc mơ có nhà đã thay đổi: Không mua nhà để tiền cho con học trường tốt - Ảnh 6.

Minh Thùy cũng chọn ở nhà thuê tại quận Bình Thạnh chứ không mua nhà ở các quận, huyện xa. Thùy nói vợ chồng cô đều làm việc ở trung tâm thành phố, mua nhà gần nơi làm thì giá quá cao, mua ở ngoại thành thì phải chịu cảnh đi làm xa.

Cuối cùng họ chọn thuê nhà ở trung tâm, gần nơi làm, gần chỗ học cho con và có nhiều tiện nghi.

Khu nhà nơi cô thuê được xây dựng khá bài bản, có chỗ để xe, sân phơi chung, các căn hộ bố trí khá thông thoáng, có ánh sáng, gió trời, tiền điện tính theo giá nhà nước nên mọi người thoải mái xài máy lạnh và các tiện nghi khác.

Gia đình Thùy đã ở đây hơn 10 năm và chưa có ý định dời đi.

Giấc mơ có nhà đã thay đổi: Không mua nhà để tiền cho con học trường tốt - Ảnh 7.

Vợ chồng ông Hoàng Thế Đô đến TP.HCM lập nghiệp gần 20 năm, con cái cũng lập gia đình và đang làm ăn tại thành phố.

Ông Đô nói trước kia ông cũng ao ước mua được một căn nhà ở ngoại thành để có chỗ "chui ra chui vô", nhưng càng để dành tiền giá nhà càng cao. Sau đó, gia đình ông quyết định thuê nhà 49 năm tại chung cư Lê Thành (phường An Lạc, quận Bình Tân).

Từ khi sống trong một khu nhà an ninh, tổ chức bài bản, chủ cho thuê lâu dài mà giá thuê cũng không quá cao, vợ chồng ông hết trăn trở về ngôi nhà rẻ tiền ở ngoại ô. Số tiền dành dụm được, ông gửi tiết kiệm ngân hàng để hai vợ chồng dưỡng già.

Giấc mơ có nhà đã thay đổi: Không mua nhà để tiền cho con học trường tốt - Ảnh 8.

Trong bối cảnh giá nhà tăng, lãi suất ngân hàng cao, bài toán an cư ngày được nhiều lao động "giải" theo hướng thuê nhà dài hạn. Với nhiều người, nhất là giới trẻ, dành đầu tư phát triển bản thân, cho con học hành, hoặc để tiền kinh doanh thì tốt hơn là mua nhà.

Giá nhà ở tại các đô thị trong vòng 5 năm qua tăng chóng mặt. Trong các bản tin thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng từ năm 2021 trở lại đây, số dự án nhà ở có giá từ 25 triệu đồng/m2 trở xuống ngày càng ít dần rồi biến mất.

Từ cuối năm 2022 đến nay, lượng giao dịch nhà đất giảm, sức mua cũng giảm, số lượng người tìm thuê nhà từ nhà phố đến căn hộ tăng.

Giấc mơ có nhà đã thay đổi: Không mua nhà để tiền cho con học trường tốt - Ảnh 9.

NỘI DUNG: KHÁNH YÊN - CẨM NƯƠNG
ẢNH: QUANG ĐỊNH
TRÌNH BÀY: VÕ TÂN

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0