10/12/2006 09:12 GMT+7

Ghen với quá khứ

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Em và anh ấy quen nhau hơn 2 năm. Anh đã ly dị vợ và đứa bé sống với mẹ. Lúc đầu em chấp nhận được việc đó nhưng khi thấy trong tủ đồ của anh còn giữ hình của vợ cũ, lúc đó mặt em tối sầm lại.

ePBNRE3j.jpgPhóng to
TTO - Em và anh ấy quen nhau hơn 2 năm. Anh đã ly dị vợ và đứa bé sống với mẹ. Lúc đầu em chấp nhận được việc đó nhưng khi thấy trong tủ đồ của anh còn giữ hình của vợ cũ, lúc đó mặt em tối sầm lại.

Hỏi thì không dám hỏi, rồi gần đây, anh ấy thường đưa rước con đi học về, mà mỗi lần như vậy đều gặp lại vợ cũ. Rồi cứ thế, mỗi lần anh ấy nhắc tới con thì em rất khó chịu trong người. Người cha nào mà chẳng thương con, khi anh ấy không lo cho đứa bé, em cũng la anh, khi lo rồi thì lòng em cảm thấy khó chịu, vì mỗi lần gặp con là gặp người mẹ.

Thời gian gần đây anh ấy lo cho con (vì bên nhà vợ không biết có chuyện gì), trong 2 tuần liền anh ấy không gọi điện thoại cho em. Nhiều lúc em muốn chia tay nhưng không được, vì em thương anh ấy lắm! Hồi tháng 8 vừa qua, anh ấy giấu em đi chơi với vợ con cũ mấy ngày liền luôn, khi về cũng chẳng nói gì, em hỏi mới nói. Khi biết được chuyện đó, lòng em thấy rất "nhột".

Em chuẩn bị đi du học nhưng em không nói cho anh ấy biết, em buồn lắm, không biết làm gì bây giờ? Em biết anh thương em lắm, rất chiều chuộng em, gia đình hai bên cũng đã công nhận hai đứa, nhưng từ khi em biết anh ấy đi chơi với vợ cũ và bây giờ lo cho con mà không đoái hoài gì đến em hết thì em cảm thấy có khoảng cách với anh ấy (mặc dù em rất thích em bé). (Tuyết P.)

- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Cái tồn tại lớn nhất ở bạn đó là sự ghen tuông quá đáng. Mà phải chi ghen hợp lý, ghen đúng đắn, ghen có lý... Đằng này bạn lại ghen với một quá khứ đã xa, thật xa thì phỏng có ích gì? Hãy hiểu rằng anh ấy lo cho con vì anh ấy là cha hơn nữa anh ấy là một người đàn ông, là con người. Đấy có thể là tình thương với con, là trách nhiệm với mối quan hệ cũ chứ không hẳn là tình yêu gia đình cũ hay với người vợ cũ. Nếu anh ấy hoàn toàn bỏ mặc, nếu anh ấy vô trách nhiệm, chưa chắc bạn đã hài lòng và bạn có thể quyết định là đừng nên lấy một người đàn ông như thế!

Đừng suy đoán rằng khi gặp con thì tình cảm anh ấy với người vợ cũ sẽ trỗi dậy. Nghĩ như thế quá cảm tính và oan uổng cho anh ấy bạn ạ! Tại sao bạn không nghĩ tích cực hơn vì chính bạn cũng đã thừa nhận rằng anh ấy rất yêu bạn, anh ấy rất hết lòng với gia đình bạn? Khi anh ấy chính thức đến với bạn và cả hai gia đình đều biết có nghĩa là anh ấy đã chọn bạn. Vấn đề không là ghen tuông nữa mà vấn đề là tìm ra cách giải quyết. Bạn đừng tự dày vò mình nữa mà thay vì như thế hãy chủ động trò chuyện với anh ấy đề cùng đi thăm bé khi có dịp, chủ động trò chuyện với bé vì dù muốn, dù không... bạn cũng là mẹ của bé nếu bạn đồng ý lấy anh ấy.

Đám cưới hay không với anh ấy lại là một vấn đề và vấn đề này cũng khá quan trọng bạn ạ. Nếu bạn còn cảm giác tức tối, ghen tuông mạnh mẽ quá thì đừng nên kết hôn vội... Bạn cần có thời gian để xác lập lập tình cảm cũng như giải tỏa những ấm ức tâm lý của chính mình. Bạn muốn chia tay, cũng nên rõ ràng vì mình phải là người có trách nhiệm. Nếu muốn du học, cũng nên bàn bạc hay thông báo để quyết định của mình không tạo nên những cảm giác hối tiếc sau này.

Thiết nghĩ, tại sao bạn và anh ấy lại không nói hết cho nhau nghe những khó khăn của cả hai người, những cảm xúc, những trăn trở để cùng giải quyết? Hy vọng rằng đây điều phải làm ngay lập tức để từ đó mọi chuyện sẽ được gải quyết ổn thỏa và hiệu quả hơn nhé bạn!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng cho từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thực sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và vẫn gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu Lối sống.

B.D. thực hiện

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên