05/07/2006 05:12 GMT+7

"Ghế nóng"!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Thế nào gọi là “ghế nóng”?- Là không phải... “ghế mát”, tức không phải ghế mát-xa vừa êm vừa có người ru, tức không phải ghế “ngồi mát mà có... vàng lận lưng”, tức không phải ghế trong phòng máy lạnh ro ro, ngồi vào là chẳng muốn đi đâu!

- Vậy ra “ghế nóng” thì rất... nóng, ngồi vào rất mệt?

- “Ghế nóng” ngồi vào là phải chịu nghe bà con khắp nơi, nghe từ lời than phiền nhỏ đến lời trách cứ lớn. “Ghế nóng” buộc người ngồi luôn phải... sốt ruột, nóng lòng, “ngồi không yên” trước những trì trệ, ngáng trở. “Ghế nóng” làm người ngồi thêm nhiệt huyết, thêm dũng khí ra tay dọn dẹp bọn tham quan nhũng nhiễu. Tất nhiên, thế thì rất mệt, phải chịu nhiều phiền toái, hi sinh!

- Thế chỗ nào “ghế nóng”, nơi đâu “ghế mát”?

- Cái ghế nào cũng có thể “nóng”, có thể “mát”. Ai muốn mát nó mát, còn ai chọn nóng thì nó nóng ngay thôi! Ai sống vì dân tất sẽ chọn “ghế nóng”!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất