TTC - Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô Hết (Kim Ngân) lên thành phố sửa tên lại là Mộng Thu làm “Oshin” cho một khách sạn.
Thực chất đây là nơi tuyển chọn và cung cấp “vợ” cho người Đài Loan. Trong thời gian làm việc, cô và Tám (Tiểu Bảo Quốc) - người xin lấy “cháo heo” tại khách sạn, đã nảy sinh tình cảm.
* Một ngày nọ, có người Đài Loan tên Triệu (Hữu Nghĩa) đến khách sạn để tuyển “vợ”. Qua vòng sơ tuyển tất cả các cô gái được bà chủ khách sạn (Phương Dung) giới thiệu, ông không vừa lòng một ai cả... và tình cờ phát hiện ra Mộng Thu ông vội chấm ngay.
* Bị cám dỗ vì những lời đường mật của ông Triệu về miền đất hứa và tương lai rực rỡ bên xứ Đài, Mộng Thu gạt bỏ tất cả. Mặc dù cô yêu Tám tha thiết, nhưng lại nhận lời làm vợ ông Triệu để có tiền giúp đỡ gia đình.
* Tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở Đài Loan, việc tổ chức hôn lễ tại nhà Mã lão gia (NSƯT Việt Anh) 80 tuổi đã được chuẩn bị rất chu đáo. Hằng ngày Mã lão gia rất nôn nóng, ngóng trông ông Triệu trở về cùng cô dâu người Việt.
* Sự thật quá cay đắng khi Mộng Thu biết được ông triệu đem mình về đây chỉ vì 20.000 đôla do Mã lão gia thuê cưới giúp.
Hàng ngày ngoài việc phục vụ những nhu cầu cho Mã lão gia, khi đêm đến ông còn bắt Mộng Thu phải vào ngủ chung với con trai lớn của ông là Mã Đại Đại (Quyền Linh) để kiếm người nối dõi tông đường mặc dù Đại Đại hết lời khuyên nhủ cha mình không nên làm những chuyện trái đạo lý.
* Chưa hết, cô còn phải đương đầu né tránh những đòi hỏi quá đáng của cậu út Mã Tiểu Hải (Mạnh Tràng) đang bị tâm thần nặng vì cậu ta cho rằng cha cậu đã cưới Mộng Thu cho cậu.
* Giờ đây nơi xứ lạ quê người, cô chỉ còn biết buông xuôi cho thân phận, có hối hận thì cũng đã muộn màng, chỉ vì mơ ước một cuộc sống giàu sang mà phải chịu cảnh làm vợ cho các ông chồng trong cùng một gia đình tận bên xứ Đài xa tắp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận